XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1640 lượt.

cười.
Anh ta cười lúc này, làm cho mẹ con hai người kia càng cảm thấy khó chịu, hai người đều đem cặp mắt vốn mở to đen kia nheo lại, môi mím lại……..
” Phốc ——” Hạ Vũ vừa mới ngừng cười, thấy hình ảnh như vậy, không nhịn được lại bật cười.
Kỷ Hàn nhìn người đàn ông đột nhiên cười kia, muốn thể hiện sự khó chịu của mình, nhưng đột nhiên ý thức được……..Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nhìn thấy anh cười thoải mái như vậy.
Cười như vậy, Hạ Vũ bây giờ ấm áp hơn trước kia rất nhiều, biến thành một người có tình người hơn.
” Hạ tiên sinh ” Kỷ Duệ nói:” Chẳng lẽ chú theo mẹ con cháu lên đây là muốn cười cho mẹ con cháu xem sao?”
“Khụ” Cảm thấy hành động của mình có chút quá đáng Hạ Vũ hắng giọng , che dấu sự xấu hổ của bản thân, sau đó mới tiếp tục đề tài trước đó:” Nói tóm lại về phía trường học đã sắp xếp ổn thỏa rồi, con trai…….” Hai cặp mắt mở to nhìn chằm chằm anh:” Tiểu Duệ, lần này lấy thân phận là người nhà cùng chúng ta qua đó.”
Anh không phủ nhân, bên trong quyết định này có một chút tình cảm cá nhân ——anh muốn nhân cơ hội này được ở chung với hai mẹ con họ, con trai cực kì không thích anh——hơn nữa, chính bản thân Kỷ Hàn chắc cũng không biết bản thân sẽ gặp phải chuyện gì , bản thân cô sẽ cảm thấy bất an, nếu để Kỷ Duệ ở lại đây một mình cũng không tốt.
” Thời gian cũng không còn sớm lắm, chúng ta xuất phát thôi” Việc Hạ Vũ nhắc nhở thời gian vừa đúng lúc, đem những kháng nghị của Kỷ Hàn vừa định nói ra nghẹn ở cổ.
Sau khi nói xong, hai người vô cùng ăn ý xoay người bỏ chạy, cùng nhau đem kháng nghị của Kỷ Hàn vắt ở sau đầu.






DOANH TRẠI HUẤN LUYỆN.
Trầm Sùng là người phụ trách lái xe, xe chạy xuyên qua sông Mã Long hướng về thành phố Thạch Lâm, rời xa nơi ầm ĩ kia, cuối cùng Kỷ Hàn cũng tới căn cứ quân sự mà lần trước cô nhận nhiệm vụ.
Lần trước đến đây bởi vì liên quan đến nhiệm vụ, nên rất vội vàng, mà lần này lại khác, có lẽ cô sẽ ở trong đây một tháng, Kỷ Hàn âm thầm đánh giá nơi này. Căn cứ được xây dựng ven bờ biển, cách đó không xa là biển cả xanh thẳm mênh không thấy bờ, cũng vì như thế nên không khí ở đây có độ ẩm thấp, Kỷ Hàn hít một hơi mang theo hương vị mằn mặn của biển vào trong buồng phổi.
“Ôi mẹ ơi, ở đây mà cũng có một nơi như vậy sao, sao tôi lại không biết chứ.” Tần Dịch la to, làm cho không ít người nhìn anh ta, Kỷ Hàn cùng Kỷ Duệ hai người đồng thời xoay người đi, yên lặng nhích qua bên cạnh vài bước, kéo dài khoảng cách, giả vờ như không quen biết tên ngốc bên cạnh.
Lúc đầu cô tưởng chỉ có mình cô đến đây, nhưng vào lúc xuất phát, cục trưởng béo lại cầm một tờ thông báo, nói Tần Dịch sẽ cùng đi tới đây. Đừng thấy Tần Dịch miệng mồm cùng đầu óc ngốc nghếch như nhau, nhưng Kỷ Hàn là cộng sự nhiều năm của anh ta nên biết được bản lĩnh thực sự, Về mặt bắn súng có năng lực vượt trội, nhất là về phương diện đánh úp, cậu ta làm cho người ta hâm mộ về khả năng năng đánh úp. Cậu ta là một nhân tài, một tay súng cừ khôi, tự xưng là thiện xạ như một Tiêu Lí Quảng của hiện đại.
Jess nghe được câu nói không mặn không nhạt của Hạ Vũ, trong lòng không được vui vẻ, hơn nữa do câu nói ông ngoại quốc lúc trước của Tần Dịch, làm cho hắn đối với nhóm người Hạ Vũ không có ấn tượng tốt, một người nước ngoài khác đứng dậy, hướng về phía Tần Dịch hét to:” Này! Ông Trung Quốc, chúng ta so tài đi.”
Thần kinh đơn giản của Tần Dịch, lại phát ra phản xa hình cung vào đúng thời điểm này, không chú ý tới ý xấu của đối phương, vui cười hớn hở gãi gãi đầu:” Thi đấu cái gì?”
Người kia nhìn xung quanh, vừa đúng lúc không xa có một cái sân bắn, vậy thì thi đấu bắn súng đi:” Thi kĩ thuật bắn súng.”.
” Được thôi.” Tần Dịch vừa nghe xong, hai mắt phát sáng. Làm một cảnh sát, tuy rằng có thể sử dụng súng, nhưng trên thực tế không có nhiều cơ hội sử dụng, ngày thường nếu nếu hắn có ngứa ngáy chân tay thì cũng chỉ có thể đến câu lạc bộ bắn súng luyện một chút cho đỡ nghiện mà thôi.
Khi vào đến trong này, lúc anh ta nhìn thấy cái sân bắn kia thì ngay tức khắc làm cho máu nóng sôi trào. Hiện tại nghe được đề nghị của đối phương là bắn súng thì lập tức nhiệt huyết trào dâng.
Kỷ Hàn nhìn Hạ Vũ cũng không có ý ngăn cản. Mà trên mặt tên Jess kia lại lộ ra vẻ mặt xem kịch vui………Mười lăm phút sau,nét mặt của Jess đã không còn thoải mái như ban đầu, bộ mặt xem kịch vui đã hoàn toàn biến mất, bộ mặt xanh mét hết sức khó coi như nuốt phải một con ruồi lớn.
” Nghiêm……” Trong lúc không khí có chút xấu hổ, một tiếng khẩu lệnh to được truyền đến, ngay lập tức, Kỷ Hàn đứng thẳng người, ngẩng đầu, ưỡn ngực, làm tư thế nghiêm.
Một người đàn ông trung niên mặc quân phục đi tới, từ bậc thềm đi tới chỗ này, Kỷ Hàn thấy khóe mắt và miệng của ông ta hiện lên vẻ hài lòng, khẳng định là người này đã ở đây từ trước nhưng lại tránh sang bên xem kịch hay cũng không có ý định ra ngăn cản…….Đây là muốn ra oai phủ đầu với mấy người bên kia sao?
“Thượng tá Jess, đây là người mà trước đây tôi đã thường nhắc với qua với an