
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.
ời đàn ông cậu đã gặp qua, đương nhiên, lời này cậu chỉ nói ở trong lòng thôi.
“Vậy sao chú ấy lại mặc váy?” Đàn ông cũng có thể mặc váy sao?
“Ặc… Đó là váy cưới.” Bộ dáng Hạ Vũ mặc váy thật sự là… rất buồn cười.
“À —— hóa ra đàn ông cũng có thể mặc áo cưới!” Bạn nhỏ Đoạn Manh Manh vẫn đầy nghi hoặc.
“Chuyện này… tùy tình huống thôi. Tình huống hôm nay khá đặc thù.” Anh nhỏ họ Kỷ nghiêm túc nói: “Manh Manh có thấy áo cưới đó đẹp không?”
“Chả đẹp chút nào.” Đoạn Manh Manh nhớ tới hình ảnh vừa rồi, nhíu mày, cảm thấy khó coi muốn chết.
“Ui giời —— đó là do Hạ Vũ mặc khó coi, chứ nếu là Manh Manh mặc…” anh nhỏ họ Kỷ bắt đầu chiến dịch tẩy não cho anh bạn nhỏ Đoạn.
“Mình thấy Duệ Duệ mà mặc vào hẳn sẽ đẹp hơn chú mặc cứ như làm trò hề kia.” Mặt Đoạn Manh Manh đầy vẻ đang nghiêm túc tiến hành việc so sánh trong đầu.
Khóe miệng Kỷ Duệ co quắp, cảm thấy hôm nay cậu mang Đoạn Manh Manh đến đây xem lễ là một quyết định cực kỳ sai lầm.
“Duệ Duệ, vừa rồi chú mới hát bài gì vậy?”
“Bài đó hả… tên là ‘Câu chuyện lãng mạn’, Manh Manh muốn nghe không?”
“Cậu sẽ hát chứ?”
“Đương nhiên rồi!”
“Hát hay hơn chú chứ?”
“… Chứ gì nữa!” Hạ Vũ như thế mà gọi là hát sao? Để chứng minh cho bản thân, anh nhỏ họ Kỷ hắng giọng:
“Dựa lưng vào nhau ngồi trên thảm…”
…………..
Anh có thể chắc chắn chuyện tình lãng mạn nhất,
Là được sống cùng em hạnh phúc đến già…
Trong cuộc đời sẽ tràn ngập niềm vui…”
Dần dần, tiếng hát từ dưới lầu vọng lên hòa lẫn khăng khít với tiếng hát nơi một góc trời riêng ở trên này…
Chuyện lãng mạn nhất đời
Là được chậm rãi già đi cùng em!
“Anh nghĩ… Là ai làm?” Kỷ Hàn nghĩ đến người ẩn thân trong giáp đường kia.
Hạ Vũ không trả lời, ôm cô vào trong lòng, nhưng trong đầu đã có nhận định. Có thể làm được như thế chắc cũng chỉ có người đó thôi. Dám chơi anh một cú ngay ngày hôm nay…
“Dù sao cũng là người sẽ không bao giờ tổn thương em…” Anh hôn lên đỉnh đầu cô.
Kỷ Hàn nghĩ nghĩ, rồi như đã hiểu ra được điều gì. Sau đó cũng không nói gì thêm nữa, chỉ vòng tay ôm lấy anh.
Dưới bóng tịch dương, đôi vợ chồng vừa trốn ra khỏi lễ đường kia ngồi ôm nhau một chỗ, tắm mình trong ráng đỏ chiều tà. Nếu lúc này chúng ta có thể bỏ qua quần áo không phù hợp mặc trên người hai người thì đây sẽ là một bức tranh rất đẹp.
“Hình ảnh này rất đẹp.” Eliza nói.
“Đúng, rất đẹp!” Người đàn ông trẻ đứng cạnh đồng ý với cách nói của cô: “Đương nhiên, nếu thay vào đó là bản thiếu gia thì cũng không kém chút nào.”
“Vậy anh đi qua đi.” Cô thưởng thúc bó hoa hồng nhung trong tay.
“Thôi, vẫn nên… coi như hết đi.” Anh ta cười cười, sau đó xoay người rời đi, cử động của một cánh tay không phối hợp với nhịp bước chân. Eliza nhún vai, sải chân đuổi theo, cười nói với anh ta:
“Tính ra, hai chúng ta đều là những người qua đường, anh nói xem chúng ta tụ lại với nhau được không?”
“Ha ha…” Anh ta cười cười: “Vậy còn không bằng tôi tìm một người đàn ông cho rồi.”
“Này! Anh nói thế là có ý gì, tôi không sánh bằng Tiểu Hàn Hàn của anh, chẳng lẽ cũng không hơn được đàn ông sao?” Con mẹ nó! Cô đúng là càng ngày càng hạ giá mà.
………
Ở một chỗ khác, đám Trầm Sùng cũng đang nhìn hai người ôm nhau dưới trời chiều, nhưng kết luận lại bất đồng.
“Hình ảnh này…” Tần Dịch sờ sờ đầu, không biết nên nói cảm giác này như thế nào.
“Khá kỳ quái.” Tiểu Bạch tiếp lời.
“Cũng không phải là kỳ quái, mà là thấy có hơi…” Hắn Tử cũng không tìm được từ nào để diễn tả.
“Không có mỹ cảm.” Trầm Sùng tiếp lời, nói ra chính xác cảm giác của mọi người.
“Túm cái váy lại là vấn đề ở chỗ nào nhỉ?” Lý Trạch khó hiểu. Rõ ràng không khí rất lãng mạn, nhưng sao nhìn cứ thấy là lạ thế nào.
“Chắc tại quần áo!” Dù sao thì hai người kia cũng đang ăn mặc chẳng đâu ra đâu, đúng là có ảnh hưởng đến mỹ quan thị giác thật.
“Vậy… khảm đồ lên quần áo được không.” Vua Cua đưa ra biện pháp.
Trong đầu mọi người tự bổ não: trong ánh chiều tà, hai người ôm nhau, trên người khảm này nọ… Rất… Rất kinh tởm! Rất ma quái!
“Khốn kiếp!”
Mọi người đều nhất trí động tác, nhấc chân lên, đá vào mông Vua Cua!
Bạn vừa đọc xong truyện Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Hãy ghé thăm thường xuyên các bạn nhé !
Có thể bạn quan tâm:
List Truyện TEEN đã Hoàn Thành
List Truyện Ngôn Tình Đã Hoàn Thành
- Thế Giới Truyện Trong