The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Thu Thủy Y Nhân

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341541

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1541 lượt.

lĩnh lăn lộn trên chiến trường, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết.
Đại đội trưởng và chính ủy nhìn thoáng qua nhau, trong lòng đều có cùng một suy đoán.
Có thể thật sự là người của quốc gia hay không?






Diệp Vũ rất mệt mỏi, cũng rất buồn ngủ, cô thực sự rất muốn được ngủ một giấc thật ngon.
Đáng tiếc, trên đời này không phải chuyện gì cũng được như ý muốn.
Một thanh mai trúc mã của thiếu tá nào đó sáng sớm đã tới quấy rầy giấc ngủ của người khác, điều này cũng dễ hiểu, chỉ là điều khiến người ta không thể chịu được là – cô ta, nước mắt như mưa u oán hành hạ thần kinh Diệp Vũ, quả thật không biết trời đất là gì nữa.
Lolita Điền Lôi Lôi kéo tiếu gia gia núp ở trên bậc thang rình coi, theo cách nói của cô bé chính là: bình thường ở trong phim truyền hình khi có người xuất hiện vào lúc này nhất định là hiểu lầm sấm sét, bình thường nữ chính cũng sẽ xuất hiện dấu hiệu trình trạng thiếu não(não tàn, đần độn), từ đó khiến cho đám nữ phụ có thêm phần đất diễn, đất bằng nổi sóng khiến cho tình huống kịch tính ngày càng nhiều, giống như kiểu nước đổ đầu heo làm cho người xem nội thương.
Lúc nghe cô bé nói vậy, tiếu gia gia 囧囧. Chỉ là cô bé sáu tuổi, mỗi ngày đều xem những thứ như thế này sao? Thế giới quan (sóc: thế giới tam quan: … ta chưa tìm ra là tam quan gì, đại thể là nói về tất cả mọi sự vật hiện tượng cùng tồn tại với con người, chỉ nhớ có vậy,hứt) bây giờ là như thế nào vậy?
Huống chi coi như cô có tình yêu, người khác cũng không cần biết rõ tình hình thế nào nhường lại cho cô sao? Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng bản thân mình là mặt trời, người khác chỉ là những người vây quanh cô thôi sao?
Cha tôi là Lý Cương cũng không còn là đạo lý nữa có phải không?
Hơn nữa, cô có tình yêu, nhưng thiếu tá nào đó không có cảm giác đối với cô, một mình cô đơn phương yêu mến khiến gia đình người ta bất hòa, cô quả thực là đáng đánh đòn. Quá hạ thấp bản chất vốn có của Quan nhị đại, hồng tam đại bọn họ rồi.
Nếu không phải bây giờ bên ngoài kia cứ nhắc tới Quan nhị đại, hồng tam đại lập tức sẽ bị khinh bỉ coi thường thì đều giống như cô gái này do quá tự tin tự mình hại mình.
Cũng như vậy, thân là quan nhị đại, Diệp Vũ tỏ ý, chị thật sự là thừa nhận mình cũng thuộc hàng ngũ như vậy, nhưng chị thà bị khinh thường là thường dân còn hơn là bị quy làm quý tộc lừa bịp!
Mặc dù lão đầu nhà mình thích danh con gái ngoan, nhưng trở thành một thanh niên có truyền thống đạo đức tốt đẹp, cô còn chưa đến mức phải lừa gạt như vậy!
Lên án đối tượng, cô không nể mặt ngáy ò ó o, lại có tâm trạng thay đổi không gian dứt khoát với tiểu tam tình sâu như biển mãi không dứt.
Điền Lôi nhẹ nhàng than thở: “Chị họ đúng là một vị thần.” Về sau cô nhất định sẽ trở thành một người giống như chị họ.
Tiếu gia gia vô cùng đồng ý.
Đặt tiểu nha đầu ngồi về chỗ cũ, tiếu gia gia cảm thấy là một trưởng bối tiêu chuẩn không thể ngồi xem mà mặc kệ, liền lôi kéo Điền Lôi bé nhỏ ung dung xuống lầu.
“Tiểu Cầm, sớm như vậy tới dùng cơm sao?”
“Tiếu gia gia, cháu đã ăn rồi ạ.”
“A, đến tìm tiểu vũ à? Hôm qua con bé vận động quá sức, hôm nay trạng thái tinh thần không tốt lắm, nếu không hôm khác cháu đến đi.”
“Không được…” Cô gái trẻ lúng túng, “Cháu phải quay về trường, không thể luôn nghỉ phép.”
Tiếu gia gia trong lòng lặng lẽ nói: dù sao cũng không kém, bình thường cháu cũng ỷ mình là y tá xin nghỉ bệnh, ở đại viện này cũng đã chê cười.
Cũng không phải có thành kiến gì với cô bé này, mà là cô bé không thật sự thích hợp với bộ đội, cũng không hợp học y, nhưng bởi vì chỉ có quân y mới có thể vào bộ đội nên mới miễn cưỡng vào. Nhưng kết quả sao – gặp phải cháu gái như vậy, là do gia đình bạn nối khố bất hạnh thôi.
Đừng nói có Diệp Vũ, nếu không có, tiếu gia gia cũng không thể để cháu ngoại cưới một bình hoa di động như cô bé được. Không phải người nào cũng có thể làm được chức quân tẩu, cũng có thể làm vợ Tiêu Triệt.
Nhìn lại bà chị kia kéo đầy u buồn rời đi, tiểu quỷ Điền Lôi nói: “Aii, trái tim thủy tinh đã vỡ vụn dưới lòng đất rồi, chị đúng là gây nghiệp chướng rồi.”
“…” Tivi trẻ em thật thần kỳ.
“Chị, nhanh thức dậy, lát nữa mang em đi gặp anh.” Tâm trạng Điền Lôi biến chuyển nhanh chóng khác thường, quay đầu tựa như chỉ nhảy lên đánh vào người ở trên ghế salon.
“Biến, còn nhai đi nhai lại chị sẽ giết em.”
“Mặc kệ mặc kệ, người ta muốn đi gặp anh Kiếm, muốn gặp chị Dao.”
“Bọn họ có gì hay mà xem, còn không phải đều chỉ có hai mắt một mũi.” Diệp Vũ tiếp tục ôm gối than vãn.
“Mặc kệ, em muốn đi gặp, mấy tháng rồi em không được gặp họ.”
“Có bản lĩnh thì tự mình đi.”
“Đưa thẻ xe bus đây.” Điền Lôi lập tức xòe tay ra.
“Chị làm gì có thứ đó.”
“Vậy đưa tiền đây.”
“Trên phòng, lên lấy đi.”
“có thể lấy thêm không?” Điền Lôi hai mắt lóe sáng.
“Mọi người đều xem chị như cường hào để đàn áp, con nhỏ như em cầm nhiều tiền là để thu hút trộm cắp sao?”
“Em sẽ biết đường gọi 110 cầu cứu.”
“Không