The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342431

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2431 lượt.

cổ hắn, rồi hắn đặt cô lên giường ngủ lớn, lại muốn lần nữa nhưng Mạc Mạc nói: “Ông xã, em muốn ăn khoai tây sợ của anh làm.”
“Mạc Mạc, vừa rồi em gọi anh là gì? Hả?” Giản Chiến Nam nằm trên người cô, vẻ mặt rung động, Mạc Mạc gọi hắn là ông xã, khiến hắn nhớ tới những ngày trước kia, những ngày vui vẻ với Mạc Mạc, hắn thích Mạc Mạc gọi hắn là ông xã, rất thích, tuy hiện tại không phải nữa nhưng trong lòng hắn vẫn luôn chỉ có Mạc Mạc.
Giản Chiến Nam
“Anh có thể làm cho em ăn không?” Mạc Mạc thản nhiên hỏi hắn.
Giản Chiến Nam dứt khoát hôn lên môi cô “Đợi anh, anh đi nấu cơm tối cho em, rất nhanh thôi!”
“Không sao, từ từ một chút, anh cắt sợi mảnh một tí, em muốn ngủ một chút, nấu xong thì gọi em, được không?”
“Bà xã quyết định!” Giản Chiến Nam lưu luyến rời khỏi người cô, xuống giường đi ra phòng bếp để nấu nướng.
Giản Chiến Nam xào khoai tây sợi, rồi đi gọi Mạc Mạc ăn cơm. Vừa đúng lúc Mạc Mạc đi ra khỏi phòng, cô không ngủ. Hắn ôm eo cô, nói nhỏ: “Cơm xong rồi, ăn thôi!”
“Tiểu Hoành không về à?” Mạc Mạc thuận ý hắn ôm đi tới bàn ăn.
“Tối hôm nay Tiểu Hoành ở với ba!”
“À!”
Mạc Mạc không hỏi nữa, hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dì Tố nhìn hai người hòa thuận như thế thì cười rồi về phòng.
Giản Chiến Nam gắp khoai tây cho Mạc Mạc: “Nếm thử đi, tay nghề của anh có thụt lùi không.”
“Dường như vẫn không tiến bộ.” Mạc Mạc cười thản nhiên, cúi đầu ăn cơm.
‘Làm nhiều lần thì sẽ tiến bộ thôi.” Giản Chiến Nam cũng cười “Sau này, anh thường xuyên làm cho em ăn, được không?”
“Hương vị cũng không tệ lắm.” Mạc Mạc nói.
“Có phải nên thưởng hay không.” Giản Chiến Nam trơ mặt sát lại gần cô, Mạc Mạc dùng đũa kẹp lỗ tai hắn, “Cho anh ăn lỗ tai lợn á, thưởng như thế có đủ không?”
“Đừng túm, ngày mai sao anh có thể ra ngoài gặp người ta đây.” Giản Chiến Nam cố ý bày ra dáng vẻ đau đớn, cảm giác này giống như quãng thời gian vừa mới kết hôn, rất ấm áp và thoải mái.
Khó để hai người ở chung vui vẻ thế, ăn xong cơm tối, Mạc Mạc đi rửa bát, còn Giản Chiến Nam thì như keo dính dính sau lưng cô, nhìn cô rửa bát, hắn ôm eo cô, rất tham lam sự ấm áp như thế.
Nếu vẫn có thể duy trì như thế, thì sao lại ly hôn chứ?
Tối đến, Giản Chiến Nam không đi, ở lại với Mạc Mạc, không kiềm chế được muốn cô mấy lần, lăn qua lăn lại đến hơn 12h Giản Chiến Nam mới ngủ, nhưng Mạc Mạc không ngủ, cô nhìn thoáng qua Giản Chiến Nam đã ngủ say, sau đó lặng lẽ xuống giường,đi ra khỏi phòng ngủ.
Cô lấy bộ đồ hôm nay mới mua, đồ rất đẹp, rồi trang điểm trang nhã, nhìn bản thân trong gương xinh đẹp động lòng người, cô cười rồi đi tới phòng tắm.
Cô khóa trái cửa phòng tắm, rồi nhấc chân chậm rãi đi vào bồn tắm lớn, cô nằng xuống, nước ấm tràn ướt người cô, cô mở lòng bàn tay ra, trong đó là lưỡi dao lam sắc bén.
Giản Chiến Nam, giờ đây có thể hoàn toàn thoát khỏi anh, Giản Chiến Nam, không phải tất cả mọi nơi anh có thể đi cùng tôi được.
Lưỡi dao lam sắc bén sượt qua cổ tay, máy tươi chảy ra hòa chung với nước, đau, lan ra, trong đầu là ánh sáng trắng, cô nhớ tới lúc mình còn nhỏ, tuổi trẻ thanh xuân, vô tư vô lo, thấy khuôn mặt tươi cười nhân hậu của ba mẹ. Ba mẹ tới tìm cô…. Cô không bao giờ cô đơn nữa.
Lần đầu tiên ngủ Giản Chiến Nam gặp cơn ác mộng kinh khủng như thế, hắn mơ thấy toàn thân Mạc Mạc là máu, nhìn hắn với ánh mắt đoạn tuyệt, Giản Chiến Nam sợ hãi tỉnh lại, theo bản năng đưa tay ra ôm cô, nhưng lại phát hiện không có ai bên cạnh cả “Mạc Mạc!”
Hắn hoảng sợ, vừa gọi tên cô vừa nhảy xuống giường, cơn ác mộng kia còn quanh quẩn trong lòng hắn, khiến cho hắn sợ hãi, hắn vội vàng gọi tên cô, nhưng không ai trả lời, dì Tố nghe thấy tiếng gọi thất kinh của Giản Chiến Nam đi liền ra khỏi phòng “Cậu chủ sao thế?”
“Có thấy cô chủ không?”
“Không…. Không ạ, không phải ở chung với cậu chủ sao?”
Giản Chiến Nam đi xem camera, không nhìn thấy Mạc Mạc ra ngoài, như vậy cô vẫn ở trong nhà, hắn và dì Tố đi tìm từng phòng nhưng vẫn không tìm ra cô, hắn sợ đến mức nói không ra lời.
“Cậu chủ, phòng tắm khóa trái, cô chủ có thể ở bên trong không?” dì Tố nói xong thì gõ cửa: “Cô chủ, cô có ở bên trong không?”
“Mạc Mạc! mở cửa, em ở bên trong làm gì thế?” trong lòng Giản Chiến Nam ngẩn ra, bổ nhào vào cửa, gõ lên cửa, nhưng không ai trả lời, hắn không do dự nhấc chân đá cửa, dì Tố cũng vội vàng cầm chìa khóa tới “Chìa khóa đây cậu chủ, chìa khóa cửa này đó.”
Giản Chiến Nam cướp lấy chìa khóa rồi vội vàng mở cửa vọt vào, tầm mắt dừng lại trong bồn tắm lớn, nhưng trong đó toàn là máu đỏ tươi. Mạc Mạc không chút sứ sống nằm trong bồn tắm toàn máu.
“Mạc Mạc!”
Trong lòng Giản Chiến Nam đau đến thặt lại, hắn thất kinh chạy tới, ôm Mạc Mạc ra khỏi bồn tắm, ôm chặt cô vào trong ngực, ôm cơ thể đã mất đi độ ấm của cô, hắn sợ đến phát điên, đau khổ như đã chết đi, hắn không thể mất đi Mạc Mạc được, hắn khóc rống lên: “Mạc Mạc! Mạc Mạc! gọi xe cứu thương đi, gọi xe cứu thương đi!”






Mạc Mạc được đưa tới bệnh viện