
Tác giả: Tử Di
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/645 lượt.
ữa, không thì bà cũng nhập viện vì bị điên theo nó mất.
_____________________________
Tử Di đi xe điện đến trường với tâm trạng cực kỳ vui sướng, cô cười đến tít mắt, cô biết lão bà bà chậm tiêu mà, chắc bả đang còn tức điên ở nhà cho coi, haha. Vui thật đấy, chọc điên lão bà là sở thích của cô vì mỗi lần thấy lão bà nổi điên là cô lại càng thêm hứng thú.
Di cứ lo cười mà không chú ý ở đằng trước có....ô tô
" Rầm"
Uiza, có phải bây giờ là ban đêm đâu chứ? Sao mà nhiều sao dữ vậy? 1...2....3...4....ô ô nhiều sao quá, cô đếm không nổi. Chắc cô lên thiên đường rồi. Ồ không, cô tuyệt đối không thể chết, lão bà bà, các bạn cô, bọn lớp 11a2 thì làm sao? Cô không thể chết nhưng sao mắt cứ hoa lên hết thế này, sao mắt cứ muốn nhắm lại thế này?
- Này, này, cô kia, đừng có nghẻo đấy chứ, cô nghẻo tôi không đền mạng đâu_ Một giọng nói cao vút trẻ con vang lên
What? Dám không đền mạng cho bổn nương? Hắn dám sao?Được được, lão nương mà sống, lão bằm cho mày chết.
Tử Di cố gắng gượng mở đôi mắt to tròn ra nhìn tên láo xược tông phải cô, có chút mờ mờ, cô cố gắng chớp mắt thêm vài lần để tỉnh táo lại. Ồ nhìn rõ rồi, oa, trai đẹp. Mắt cô bỗng chốc sáng lên, quên luôn người vừa tông mình là anh ta. Người con trai trước mặt cô quả ư là rất đẹp trai lại có khí chất hơn người, cô tự cười trong bụng:" Lớn rồi....phải biết che đậy cảm xúc. Ném đá phải biết dấu tay thủ đoạn rất hay nhưng phải giả vờ là người bị hại". Cô biết cô chính là người sai trước nhưng ngu gì nhận. Haha, xin được số chàng rồi tính tiếp.
Tử Di mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng:
- Bạn đi thế nào mà tông phải tớ thế. Đau lắm đấy. Tớ còn thấy cả sao nữa. Bồi thường cho tớ đi nào. Đưa số điện thoại đây. Nếu có mệnh hệ gì tớ còn gọi bạn đến bồi thường nữa chứ.
Người con trai trước mắt nhìn chằm chằm vào Di như nhìn quái vật, môi cứ giật giật, hỏi lại:
- Cô có phải bị tông rồi điên ra không? Theo tôi nhớ thì cô tông tôi trước mà. Nhìn xe tôi đi. Móm hết cả rồi. Ôi xe yêu quý của anh, anh nhất định sẽ bắt ả này bồi thường. Cưng yên tâm.
Vừa nói tên con trai ấy vừa vỗ vỗ lấy đoạn bị móm ở đầu xe. Từ giọng điệu khóc lóc sang giận dữ:
- Còn cô kia, trả tiền đền xe cko tôi. Xe yêu của tôi móm hết rồi. Là móm đó. Nhanh nhanh đưa tiền lẹ lên để tôi còn đi sửa để đến trường mới.
Tử Di nhìn chàng trai trước mắt, thầm nghĩ:" Tên này đẹp mà keo, bổn nương không thèm trai đẹp nữa. Trai đẹp trên đời này không thiếu. Chỉ có điều tìm mòn cả miếu cũng chả thấy ai thôi." Tử Di quắc mắt nhìn tên con trai trước mắt, lớn giọng:
- Có mà anh tông tôi thì có. Đừng tưởng chỉ có mác đẹp trai mà bà đây nể nhá. Đẹp thì cũng dẹp sang một bên, bà chả quan tâm nữa. Anh tưởng một mình xe anh bị thôi đấy à. Nhìn xe tôi kìa, còn trầm trọng hơn cả anh nữa, méo giỏ, méo luôn vành. Ặc, anh có tính người không thế. Tôi là con gái đó, không nể nang con gái thì thôi còn dám bắt đền, đàn ông thường suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Còn anh thì không thèm suy nghĩ bằng nửa thân dưới đâu nhỉ. Thế chắc chắn anh không phải đàn ông. Hứ
Tên con trai đó dí dí khuôn mặt đẹp trai trước mắt Tử Di cô:
- Nhưng tôi đâu phải đàn ông. Tôi là con trai mà.
Cô mím môi cãi cùn:
- Nhưng tương lai anh sẽ