
Tác giả: Tử Di
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.
chống đẩy, họ đã
được chống đẩy nhiều lần nhờ phúc của thủ lĩnh nên cũng giảm được phần nào sự
mệt nhọc.
“Haizzz”
Tiếng thở dài của Bối Lạc Nhi, cô ngẩng đầu lên nhìn người thủ lĩnh kiêu sa
đang gác chân lên bàn cắn hạt hướng dương còn lại trong bao, sử dụng GIỌT LỆ KẾ, Lạc Nhi khẽ chấm nước mắt, cố lấy hơi để nói cho thật dài với Tử Di:
- Di Di à, cậu không thể nào ác với tớ đúng không? Tớ là bạn thân nhất nhất của
cậu mà. Có phạt thì phạt 8 đứa này đi, tớ...hic hic...không phải quên chào cậu
đâu, chỉ là kênh 14 đang có tin tức hót hòn họt nên mới không để ý cậu đến thôi à, cậu thường
đến muộn nên tớ nào biết được đâu. Tha cho tớ đi mà Di Di xinh đẹp
8 đứa còn lại đen cả mặt, lườm nguýt
Lạc Nhi, miệng thầm lẩm bẩm “ đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột, đúng là con
bạn ghẻ,chỉ biết lo cho mình, hừ” ; Lạc Nhi lườm lại: “ Kệ bà, lo cho mình
trước chứ lo cho mấy người làm gì, bà đây đâu có rảnh” sau đó thì không quan
tâm đến ánh mắt muốn giết người của cả lớp nữa, cô mắt long lanh nhìn Tử Di, Tử
Di thấy cảnh kia liền cười haha vài tiếng, Lạc Nhi mắt sáng rực lên tưởng thủ
lĩnh đã chuẩn bị tha cho cô rồi nên cười cười theo, nào ngờ đâu Tử Di cao giọng
quát:
- Tha cái rắm nhà cậu ý, phạt là phạt, không có nói nhiều, cậu không nghe người
ta nói à, bạn bè như be thuốc chuột, bạn thân có nghĩa là thân ai nấy lo, nên cậu
tự lo cho mình đi nhé. Tớ rất công tư phân minh, không có tha thiết gì ở đây
cả. Ok?
Mặt Lạc Nhi hiện rõ vạch đen, trong khi
8 đứa còn lại hiện ý cười trong mắt, hướng ánh mắt bái phục nhìn thủ lĩnh Tử Di của bọn họ “ thủ
lĩnh thật cao tay”
Ở lớp 11a1 thường đặt ra quy định lúc nào thủ lĩnh đến lớp thì những thành viên trong lớp đều phải chào, đây là quy tắc do cả lớp đặt ra. Do lớp 11a1 là lớp đặc biệt nên mọi thứ đều rất đặc biết. Bí mật đằng sau lớp học này còn rất nhiều, mọi người từ từ khám phá nhé
“ Ôi ôi, hạnh phúc quá đi, cuối cùng cũng thoát kiếp nạn này
rồi”
Tiếng nói của Khương Vũ Minh vang lên,
đồng loạt
“ Rầm”
Cả lớp trừ thủ lĩnh Tử Di ra thì ai cũng đang nằm dài trên nền đất lạnh. Bối Lạc Nhi
ngước mắt nhìn lên cô bạn thân yêu quý trách:
- Này, con kia, bà không thể nể nang bạn bè được sao?? Bắt tụi này chống đẩy
đến mức không làm nổi bài tập rồi đấy.
Tử Di nhếch mép, liếc Lạc Nhi bằng nửa
con mắt:
- Bài tập?? Từ khi nào mà cô nàng nhác như bà biết đến chữ bài tập thế?
Lạc Nhi nghiêng đầu, chun mũi:
- Từ khi biết chữ chứ từ khi nào nữa
Tử Di đảo mắt không quan tâm nữa, hắng
giọng nói với cả lớp:
- Này, hôm nay có trò gì chơi không?? Ở không thế này chán chết. Này, Lệ Khanh
Hào, cậu là người nhiều mưu nhiều trò nhất, nói xem hôm nay nên chơi trò gì??
Cậu con trai mang tên Lệ Khanh Hào đang
nằm trên nền đất bật dậy, gật gù ảo
tưởng:
- Tớ thì thông minh tuyệt đỉnh rồi nên tất nhiên là có rất nhiều trò ...hô hô
Tử Di bó tay với cái tên mà trình độ tự
sướng còn hơn gấp mấy cô, có khi cô còn phải bái hắn làm sư phụ luôn ấy chứ,
sau đó cô lắc đầu rồi hỏi:
- Thế nghĩ ra trò gì chưa nhóc?
Khanh Hào suy nghĩ một lúc, rồi “À” lên
một tiếng, đồng loạt cả lớp sau tiếng “À” kia đều hướng ánh mắt tò mò lên người
con trai có vẻ ngoài khá dễ thương, đáng yêu tên Khanh Hào này. Hào cười tươi,
giọng đều đều:
- Tui chưa nghĩ ra, hì
Tử Di khóe môi giật giật liền hồi, lấy
chân đạp cho Hào một cái ngã nằm tiếp xuống đất. Lạc Nhi cùng 4 người con trai
kia đồng loạt đứng dậy dẫm đạp lên người của Khanh Hào( thật đáng thương nhưng
cũng thật đáng đời) miệng đứa nào cũng rít lên:
- Thế mà “À” cái éo gì
Khanh Hào mếu máo, cố gượng dậy sau trận
đánh ‘thừa sống thiếu chết” do chính những người bạn của mình gây ra :
- Hic, tui chỉ à thôi mà. Làm gì mấy người oánh tui, hic, Linh Hương à, help
me.
Linh Hương cười cười rồi nhả ra từng
chữ:
- Đùa bà à. Tự lo đi. Cho chết chứ kêu ca gì. Hứ
Tạ Linh Hương_ cô gái mang ánh mắt sắc
sảo của cáo, đôi môi mèo đáng yêu, đây chính là kiệt tác do các “động vật” tạo
nên. Cô nàng thuộc cung Song Ngư nhưng lại khá thực tế, chỉ đôi khi hơi mơ
mộng. Cũng có sở thích quái gở là trêu tức người khác. Cô nhìn ngoài có vẻ vô
tâm thế thôi chứ thực chất cô nàng tốt
lắm, cũng biết quan tâm người ta nữa. Lệ Khanh Hào chính là bạn trai của cô ấy.
Hai người là cặp đôi rắc rối nhất lớp, là người yêu nhưng cứ cãi nhau suốt à.
Cô nàng là người làm nhiệm vụ điều tra manh mối rồi đem về xử lí lấy thông tin.
Hàn Thiên Tử đập bàn rầm rầm cười to:
- Bị thế là đáng đời. Haha
Lệ Khanh Hào dí dí nắm đấm trước mặt cô nàng này, miệng hằm hè:
- Có im không thì bảo.
Thiên Tử bĩu môi, nguýt một cái thật
dài rồi ngúng nguẩy ngồi xuống bàn.
Thiên Tử là một cô gái có đôi mắt rất
đậm chất tây, lông mi dài, mắt to, sống mũi cao, miệng nhỏ nhắn. Cô có vẻ ngoài
tây nên khuôn mặt có chút già dặn, tính cách thì hơi điên điên, lại khá trầm
tư, cô rất ít nói. Nhưng một khi đã nói thì lại nói rất rất nhiều, làm ai cũng
ôm đầu kêu t