pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biệt Đội Thám Tử Nhí

Biệt Đội Thám Tử Nhí

Tác giả: Tử Di

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134641

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

t bĩu môi, xí một cái rõ dài rồi cũng quay lại tiếp tục vụ án. Thiên Tử chỉ đảo mắt, dí dí ngón tay lên đầu của Tử Di rồi nói nhỏ:
- Nghịch lắm ni.
Tử Di cười hì hì, lè lưỡi rồi nghiêng đầu quan sát góc lớp. Đầu suy nghĩ: " Sao bức thư lại rơi ở đó được nhỉ, hừm"
Khanh Hào nhắm hờ mắt, miệng lẩm bẩm:
- Mở cuộc điều tra chứ.
Tử Di cười to, vỗ tay rồi nói:
- Haha, đúng ý tui rồi. Hạnh nhi đưa thư lại cho tui, tui xem xem có thể có manh mối gì không nào?
Bức thư máu này được đưa tới chỗ Tử Di và Khanh Hào, cô nhóc Thúy Hạnh chớp chớp mắt hỏi:
- Được thưởng tiền chứ?
Tử Di trợn mắt, kẽ rít từng chữ qua kẽ răng:
- Tiền gì mà tiền.
Thúy Hạnh ỉu xìu mặt rồi chạy lại làm nũng Hồng Quân:
- Hức, Di Di bắt nạt tui, ông phải lại lấy công bằng cho tui.
Hồng Quân định mở miệng thì Minh Hạo đứng bật dậy hét lên:
- MẤY NGƯỜI CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG?
Hạo ca ca thật sự tức giận rồi, Tử Di mím môi, chạy lại, vỗ vai Minh Hạo nhằm giảm bớt cơn tức giận đang bùng sôi trong người cậu:
- Hạo ca, hạ hỏa đi nào.
Rồi cô nhấn nhấn người cậu ngồi xuống ghế, Tử Di và Lạc Nhi rất xem trọng Minh Hạo, thường gọi thân mật cậu là Hạo ca, cô quý cậu ở điểm là cậu rất thông minh, làm việc gì cũng quyết đoán, chỉ có tính cách nó hơi khó hiểu chút thôi chứ cậu tốt lắm.
Sau khi hạ hảo xong cho Minh Hạo, cô quay lại chỗ Khanh Hào đang ngồi cặm cụi xem xét bức thư nhuốm máu, nói :
- Tui nghĩ nên tìm khắp lớp xem có mất gì không trước đã.
Khanh Hào gật gật đầu:
- Ý bà là hung thủ đang muốn thử thách gì chúng ta?.
Tử Di nhếch môi, không trả lời Khanh Hào mà quay lại nói với mọi ngươi:
- Mọi người tản ra đi tìm xem có ai mất gì không?
Cả lớp sau khi tìm khắp lớp xem có đồ vật nào bị mất không thì quay lại chỗ bục giảng ngồi bệt xuống, lắc đầu, Tử Di chán nản thở dài rồi bỗng nhiên, Lạc Nhi hét lên:
- Có, có mất, mất mấy hình ảnh của lớp ta rồi.
Cả lớp đều hướng ánh mắt về mấy khung ảnh do cả lớp tự chụp rồi dán khắp tường. Tử Di săm soi một lúc, nhếch môi rồi nói:
- Tên này cũng biết chọn ảnh quá cơ, những bức ảnh xấu nhất của chúng ta đều bị
tên đó lấy hết rồi, chết tiệt, rốt cuộc là hắn muốn làm cái quái gì chứ. Hắn đang muốn ám chỉ điều gì khi bức thư này chỉ toàn máu là máu, không có dấu hiệu gì. Hừ, muốn đấu với 11a1. Còn lâu.
Và rốt cuộc bức thư máu này là của ai đây? Có phải hắn đang thử thách lớp 11a1 hay không?????





Sương mù ôm ấp vầng thái dương, ánh mặt trời hồng hào mông lung kì ảo báo hiệu ngày mới đã đến. Nơi đường chỉ cách trời và đất, một quả cầu lửa thật to thật đẹp bắt đầu nhô lên cao. Ánh nắng nhẹ nhàng ôm lấy một thiên thần đang say giấc ngủ, tia nắng làm thiên thần ấy nhíu mày rồi từ từ mở to đôi mắt. Tử Di ngáp dài ngáp ngắn, vươn vai đến gần trẹo thắt lưng. Cô hướng ánh mắt đến chiếc điện thoại để xem đồng hồ. Oa, mới có 5h45ph. Ôi ôi, quá sớm, lại thêm một kỉ lục mới. Chà, hôm nay có lẽ sẽ có một ngày thật tuyệt vời đây. Vì sao ư? Bởi vì thầy hiệu trưởng đã phổ biến cho Tử Di việc lớp cô sẽ được một giáo viên mới ra trường chủ nhiệm, lại có thêm một học sinh từ Anh chuyển về học nữa.
Cô đang háo hức xen lẫn tò mò về hai nhân vật này đây, nếu như 2 người này không đủ tiêu chuẩn chọn lọc của cô thì tốt nhất là xéo ra khỏi lớp, nếu còn dám đeo bám lớp cô thì cô sẽ cho bọn họ thành cái thùng phi cho xem.
Sau khi nghĩ ngợi lung tung xong cô liền phi vào nhà vệ sinh để thực hiện nhiệm vụ cao cả đó là đánh răng rửa mặt. Thực hiện xong công đoạn vscn với 7 phút ngắn ngủi. Hà Ni Tử Di mới thực hiện " phép thuật " biến từ THỊ NỞ thành THÚY KIỀU. Nhưng mà nói THÚY KIỀU cũng không hẳn bởi vì THÚY KIỀU là cô gái nhẹ nhàng tinh tế trong khi cô gái này thì quá ư " cái bang" đi. Hiện tại cô gái đó đang diện trên người bộ cánh màu trắng có in chữ BLACK DRESS, mặc chiếc quần bò mài. Trông thật xì teen và bụi bặm. Đeo chiếc ba lô màu xanh dương vào người. Cô sải chân bước ra cửa, định mở cửa ra thì mẹ cô đã ra tay trước một bước mất rồi. Không hiểu sao bà thấy cô thì mở mắt thao tháo, hết gõ đầu rồi dụi dụi mắt, trông thật buồn cười. Cô nghi