Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biệt Đội Thám Tử Nhí

Biệt Đội Thám Tử Nhí

Tác giả: Tử Di

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/640 lượt.

đơn phương hồi lớp 10 của cô là Minh Long lại đem lòng thích
cô. Cô tưởng rằng mình đã quên đi mối tình đơn phương này rồi nhưng không, cô
vẫn còn yêu Minh Long lắm, mặc dù không còn nhiều nữa. Lúc đầu, Lạc Nhi còn tưởng Minh Long đùa, cô
nàng rất sợ rất sợ sẽ bị chính người con trai cô đem lòng yêu mến này phản bội
nên cô không đồng ý, nhưng tình cảm từ con tim đã chiến thắng lí trí . Cô
đồng ý làm người yêu của Minh Long nhưng chỉ trong vòng 1 tháng thử nghiệm, nếu
không hợp thì chia tay. Một tháng trôi qua, tình yêu của hai người không những
không giảm sút mà ngược lại còn tăng cao, hai người cứ quấn quýt lấy nhau làm
cho Vũ Minh thật sự chướng mắt. Vũ Minh mặc dù ghen nhưng vẫn không biết phải
làm gì, chỉ biết chờ đợi người anh yêu trở về mà thôi, anh không thể làm tổn
thương Minh Long được. Còn Minh Long rất áy náy với Vũ Minh nên đôi khi cậu vẫn
tìm cách cho Lạc Nhi và Vũ Minh nói chuyện để hai người trở thành bạn thân như trước, mặc dù Lạc Nhi rất không thích điều
đó, cô nói rằng: “ Một khi đã chia tay thì đừng mong gắn kết lại, cũng không
muốn chơi lại” Lạc Nhi rất nhẫn tâm, cô
biết chứ, nhưng tính cô như vậy nên cô cũng chẳng biết phải làm sao, đôi lúc cô
cũng có nói đôi câu với Vũ Minh rồi sau đó lại chạy đến chỗ Minh Long để chơi
đùa cùng cậu. Sau đó một thời gian thì Vũ Minh cũng không suốt ngày kè kè bên
Lạc Nhi nữa, anh cũng đang cố gắng để có thể quên đi Lạc Nhi, điều đó làm cho
Minh Long đã bớt đi gánh nặng và đỡ áy náy hơn.
Còn lại chàng mĩ nam là Vũ Minh Hạo,
một con người thâm sâu bí hiểm, khá ít nói nhưng mà thấy cứ im ỉm vậy thôi chứ
hiểm nhất hội đấy. Thế nên cậu ta mới có thể được giao cho nhiệm vụ là pha chế
thuốc độc, thuốc giải, các thiết bị điện tử mà chưa có người nào có, còn là
người xử lí những vết thương của các thành viên trong lớp. Minh Hạo sở hữu
khuôn mặt nhỏ, mắt hai mí, giọng nói....ưm...rất khó hiểu ( thế nên mới ít
nói).Minh Hạo cũng khá thông minh nên đôi khi vẫn góp thêm ý kiến cho lớp thêm vui.
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Tiếng hét vang lên từ đâu đó ở trong góc
lớp.....



“AAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Tiếng hét từ trong góc lớp vang lên thánh thót, Tử Di trừng mắt hướng về tiếng hét kia, A, cái con nhỏ chết tiệt Hà Thúy Hạnh này muốn chết sớm
sao, Tử Di cất giọng nói hằm hè:
- Này, bị gì thế con kia? Bệnh lại tái phát à? Sáng nay mẹ không cho uống thuốc chống điên sao? Chậc chậc, để tớ gọi bác gái mang thuốc đến cho không cứ tình hình này thì...haizzz gay to.
Tử Di mặc dù bực mình nhưng vẫn không quên trêu chọc người khác, Thúy Hạnh liếc mắt nhìn cô, giọng cao vút:
- Đừng có xâm xỉa người khác chứ. Biết sao tui hét không?
Cả lớp đồng loạt lắc đầu, Linh Hương bĩu môi trêu chọc:
- Biết thì bà đã không bị Di chọc rồi. Hỏi dốt.
Thúy Hạnh nghiến răng kèn kẹt, liếc sang tên bạn trai_Ngô Hồng Quân đang ngồi cười sặc sụa, Hạnh hét lên:
- Thằng kia, mày dám cười lên nỗi đau của bà à. Mày tin bà thu hết tiền tiêu vặt tháng này của mày không hả?
Hồng Quân nghe tiền của mình sẽ bị cô bạn gái kia tịch thu thì khuôn mặt đang bừng nét xuân trở nên héo úa, chảy dài, khe khẽ nói:
- Dạ, bẩm bà, con nào dám, bà cứ tiếp tục công việc chửi lộn của bà đi ạ.
Thúy Hạnh liếc Quân một cái nữa rồi mới hắng giọng:
- Tui hét lên là vì tui thấy một BỨC THƯ MÁU
Tử Di bỗng chốc nhíu mày, nghiêng đầu nói:
- Bức thư máu ư?
Ai là người cả gan dám vào lãnh địa của lớp 11a1 để bỏ bức thư ở góc lớp cơ chứ. Không khí của lớp bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Hồng Quân cười cười, giơ tay:
- Bức thư ấy là của tớ.
Minh Hạo nhướng mày:
- Thật? Không dối?
Hồng Quân mím môi, cười trừ:
- Hì, tớ đùa chút xíu thôi à, không phải của tớ.
Thúy Hạnh trừng mắt, giơ nắm đấm lên, miệng đe dọa:
- Dám nói dối? Xử gì đây?
Hồng Quân miệng mếu máo:
- Tớ chỉ đùa cho không khí nó đỡ ngột ngạt thôi mà, Hạnh nhi không đánh tớ đúng không?
Rồi Hồng Quân giương đôi mắt một mí long lanh như có nước lên nhìn Hạnh nhằm cuốn hút cô, và tất nhiên chiêu thức đó hoàn toàn đánh bại cô nàng, Thúy Hạnh hít sâu rồi thở dài một hơi:
- Tha lần thôi đó. Cấm không được trêu đùa nữa nghe chưa?
Hồng Quân giơ tay kiểu bộ đội, miệng hô to:
- Yes, sir
Trong khi đó thì Minh Long và Lạc Nhi thì chỉ biết ngồi đùa với nhau, không quan tâm tới mọi việc xung quang cho đến khi, thủ lĩnh Tử Di tiến lại và cốc đầu cả hai người:
- Định giỡn bổn nương hả? Không lo xem bức thư kia của ai còn lo nghịch. Muốn chết?
Minh Long cùng Lạc Nhi xoa xoa đầu, ngước nhìn Tử Di, đồng thanh:
- Không phải thì góp ý làm gì.
Tử Di trừng mắt nghiến răng, sau đó giở giọng trêu đùa:
- Hic, hai tụi bây dám ỷ mạnh hiếp yếu, ức hiếp tui, hic hic, tui méc, tui méc....
Cả lớp lắc đầu chán nản, cô nàng thủ lĩnh lại đến giờ ĐIÊN rồi. Vũ Minh quát nhẹ:
- Thôi nào Di Di, đừng giở trò trẻ con nữa, nghiêm túc đi. Còn hai người lo mà quan sát vụ án bức thư máu này đi, đừng có mải chơi quá.
Tử Di, Lạc Nhi và Minh Long đồng loạ