
Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay - full
Tác giả: ---Kaizen---
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134357
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.
ĐIỀM GỞ!!!
Cuối cùng thì kì thi học kì I đã qua đi , cũng vì mấy vụ án đã xảy ra mà cả trường phải trễ mất một tháng để kiểm tra học kì , sắp tới , các học sinh năm hai sẽ tham gia một chuyến dã ngoại ở đảo Gorapi , một hòn đảo nhỏ nằm ở phía Tây của biển Umino , nhóm bạn Timus háo hức chờ đến ngày dã ngoại . Lúc này , Lokie hỏi Timus về việc đã xảy ra với cậu ta ở vụ án trước , cả Fairy và Soulie cũng muốn hỏi cậu ta về điều này nhưng ngại không dám hỏi Timus như thế nào vì sợ động chạm đến kí ức xấu của Timus về vụ án đó . Một tuần trôi qua , chuyến dã ngoại cuối cùng cũng bắt đầu , theo lịch trình thì tất cả học sinh sẽ ra đến cảng bằng xe và lên tàu để đến đảo Gorapi. Trên cuộc hành trình thì Timus đã chủ động kể cho nhóm bạn nghe về những gì đã xảy ra với cậu trong vụ án trước . Cậu nói là :
-Hôm đó , mình đã âm thầm tìm đến gốc cây phượng để tìm bằng chứng buộc tội hung thủ , nhưng không ngờ lại bị hung thủ ra tay đánh ngất xỉu, nhưng cũng nhờ vậy mà mình biết là hung thủ không chỉ là một mình chú Luks , Norri cũng tham gia làm đồng phạm đúng như Lokie đã nói . “ Timus nói “
-Đúng hơn thì Norri là chủ mưu chứ không phải đồng phạm đâu , còn chú Luks chỉ vì thương con nên đã làm theo kế hoạch đã vạch ra của Norri mà thôi “ Lokie nói “
Vậy à ! Mà cũng thật may là hôm đó Fairy và Soulie đã kịp cứu mình nên mình đã giúp cậu bằng cách tìm ra bằng chứng buộc tội chú Luks , không thì cậu bí rồi “ Timus cười “
-Thật là may mắn ! Mình đã cảm nhận được gì đó nên đã chọn cổng sau để vào trường và phát hiện được điện thoại của cậu ở dưới gốc phượng , nhờ thế mà bọn mình lần tìm ra được cậu đấy , Timus “ Soulie nói “
-Lúc đó , tụi mình đã suy nghĩ dữ dội lắm mới nghĩ ra chỗ bỏ sót là nơi nhà kho của trường và bọn mình đã rất là sợ khi mà bước vào trong khu nhà kho đó đấy , mình càng sợ hơn khi nghe tiếng thì thào của cậu phát ra từ khu nhà kho đó , mình đã rất kiên nhẫn mới có thể ở lại và nghe kĩ để nhận ra đó là giọng nói của cậu đấy , Timus “ Fairy nói “
-Hihi ! Xin lỗi tất cả nha ! Đều là do mình mà các bạn phải nhọc sức như vậy , mình cảm ơn ! “ Timus cười “
-Hông sao ! Dù sao nhờ vậy mà cậu tìm ra được cuộn băng ghi hình camera bằng chứng đó , đó cũng là một công lao lớn mà ! “ Soulie nói “Cả nhóm cười phá lên , trong suốt chuyến hành trình thì tất cả đều vui vẻ và hướng đến tương lai tươi đẹp cùng nhau chơi đùa ở đảo Gorapi. Sáng sớm hôm sau , khi mọi người còn mơ màng trong giấc ngủ thì thuyền trưởng thông báo qua loa rằng :
-Ừm , cũng nhờ cậu mang cuộn băng đến kịp mà mình thoát khỏi thế bí mà chú Fosh đã dàn ra , dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều ! “ Lokie nói “
-Ohmm….mà công nhận ngày thường trông khờ khạo thế mà , hôm đó trông oai dữ ta ! ..” Fairy nói “
-Mọi người chú ý ! Còn khoảng 30 phút nữa là tàu sẽ cập bến đảo Gorapi , mọi người hãy chuẩn bị hành lý xuống tàu..” Thuyền trưởng nói “Nghe thông báo xong, mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị hành lý lên đảo , hơn 30 phút sau thì tất cả học viên năm 2 của trường đều đã đặt chân lên hòn đảo thơ mộng mang tên Gorapi. Tất cả học viên sau đó theo sau sự hướng dẫn của giáo viên nhà trường đến khách sạn Tenshi và lần lượt nhận phòng của mình . Đảo Gorapi là hòn đảo xinh đẹp và nhiều truyền thồng tại phía Tây bờ biển Umino, nơi có nhiều di tích cổ cùng nền văn hóa tươi đẹp của quốc gia, đây là nơi du lịch được nhiều người trên thế giới biết đến vì nó sở hữu những bãi biển lãng mạn , tràn đầy ánh nắng và các đền thờ thần theo kiểu Fushita . Sau khi nhận phòng , các học viên được giáo viên cho hoạt động tự do ngoài trời cho đến giờ ăn , nhóm bạn Timus liền thay đồ và tiến thẳng ra bãi biển , Fairy và Soulie thì vui thú với cát biển và ánh nắng trong xanh , Timus với Lokie thích thú ngắm nhìn các cô gái đang vui đùa trong các mảnh vải bikini đầy hấp dẫn , đúng là thiên đường của những thiên đường . Bỗng gió trở nên mạnh hơn , mưa nặng hạt đổ xuống vùng biển đảo Gorapi , các học sinh tìm nơi để tránh bão , sợ ảnh hưởng đến tính mạng vì biển ở đảo khá sâu và nhiều đá ngầm , hơn 40 phút sau thì cơn bão đã lịm dần , lúc này , từ chỗ ngọn hải đăng có một tiếng la thất thanh và mọi người đổ xô chạy về phía ấy , nhóm Timus đã đến đầu tiên và phát hiện một xác chết, đầu bị cắt lìa , toàn thân như bị gì đó đâm thủng toàn bộ , kế bên là một cô gái , là người đã phát hiện ra xác chết này . Lúc đó , một người nào đó đã gọi điện cho cảnh sát , thông báo về sự việc đang diễn ra , một lúc sau , cảnh sát đã có mặt và phong tỏa hiện trường , lúc này thanh tra Doug tiến hành lấy khẩu cung từng người , đầu tiên là cô nàng phát hiện ra nạn nhân , cô là Nana , khoảng 27 tuổi , làm ngư dân trên hòn đảo này đã hơn 20 nă