Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Tác giả: T-ara

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1342070

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2070 lượt.

tội vu khống đấy! – Hyori đứng dậy nói với vẻ mặt lộ rõ sự bực mình

- Chứng cứ chúng tôi đã có đủ, thậm chí quá trình gây án của các người chúng tôi cũng nắm hết cả rồi! – Soyeon nở nụ cười nhếch miệng bắt đầu nói – Tất cả bắt đầu từ việc Han Yoon Na viết quyển tiểu thuyết tưởng tượng dựa trên những lời kể của Anga về tính ngưỡng của bà ta tại Ấn Độ. Khi tác phẩm hoàn thành cô đã nhờ Shin Min Ah là một người bạn thân trong nghề giúp mình kiểm tra và chỉnh sửa bản thảo, không ngờ vì danh tiếng và lòng tham cô ta đã lấy bản thảo đó gửi đến nhà xuất bản với tên tác giả là chính cô ta. Vì không phục khi tác phẩm đó ngày càng nổi tiếng mà bản thân mình lại là người trắng tay nên cô đã lập ra kế hoạch giết Shin Min Ah và ngụy tạo nó thành một vụ tự tử do nạn nhân gặp vấn đề về tâm lý. Chúng tôi đã lật lại vụ án tìm được bản thảo có tên của cô và một vài thứ khác ở nhà nạn nhân, cô còn muốn giải thích gì không?

- … - Han Yoon Na quả thật không còn gì để nói bởi những gì Soyeon nói hoàn toàn đúng sự thật. Cô ngồi đó trên ghế bất động như thể bản thân không thể chịu nỗi việc sự thật bị phơi bày một cách đơn giản như thế

- Psy là một nhiếp ảnh tự do trong nước nhưng lại không được nhiều người biết đến, vì muốn được mọi người chú ý ông ta đã không từ bỏ mọi thủ đoạn kể cả việc giết người. Nhưng ông ta không hề làm điều đó một mình – Qri bước tới ngang hàng với Soyeon rồi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Morris – Anh từng học chuyên khoa Y hai năm tại Ý, chừng đó kiến thức chuyên môn giúp anh có thể giúp ông ta tìm một loại thuốc khiến người ta chết dần chết mòn bằng nỗi sợ mỗi khi bị dọa. Nhưng giết người xong các người cũng cần tìm cách giấu những cái xác ấy đi, và Psy đã nhờ đến Jimmy là một khách hàng khá thân để giúp đỡ. Jimmy không chỉ giúp các người mà còn nghe theo Hyori gợi ý ép những cái xác đó thành khối sau đó xử lý chúng bằng hóa chất để biến thành những cái xác ướp dựa theo bộ tiểu thuyết do Han Yoon Na viết. Hyuna và Jimmy lại có quan hệ làm ăn và đều có dã tâm rất lớn nên đã nghĩ cách tìm người tiêu thụ những khối xác ướp này nhưng lại không thể công khai bán cho những người có chuyên môn trong ngành khảo cổ học nên đã nhờ thêm Jang Hyun Seung giúp họ tìm đầu mối tiêu thụ. Đồng thời để việc tiêu thụ dễ dàng hơn họ cũng nhờ những nhân vật có tên tuổi ở Hàn Quốc hay thế giới để PR sản phẩm của mình, người được chọn chính là Kim Tae Hee, họa sĩ nổi tiếng của Châu Á.

- … - cả căn phòng chìm vào im lặng

- Kim Tae Hee chỉ việc vẽ một bức tranh thật đẹp công bố và nói là tái hiện lại văn hóa Akita thì dư luận lập tức chú ý đến nền văn hóa đặc biệt này thậm chí còn lên mạng để tìm hiểu. Psy, Jimmy Song, Kim Hyuna, Jang Hyun Seung và Kim Tae Hee đến cuối cùng cũng chỉ vì đồng tiền tạo ra một nền văn hóa giả nhưng họ không hề biết rằng bản thân mình cũng đã bị người khác gài bẫy vì đồng tiền – Soyeon cười nhạt nhìn một lượt từng người có mặt tại đó

- Cô nói láo! Đó là những lời nói không có căn cứ! – Hyori lẩy bẩy đôi môi chống chế lại

- Tôi không hề nói láo, Kim Hyuna và Jang Hyun Seung đã cúi đầu nhận tội và khai hết ra rồi – Qri cười lạnh đáp lại

- Không thể nào… - tay trợ lý của Hyun Seung lắc đầu không tin – không thể nào như vậy được! Người chết làm sao có thể nhận tội được chứ!

- Vì sao ông biết bọn họ chết? Hay chính ông là người đã âm thầm cho họ ăn cây hoa mỏm chó sau đó thuê người đến xưởng xe phế liệu dọa cho họ lên cơn đau tim mà chết khi đã bị cảnh sát tóm! – Qri lúc này mới nhẹ nở một nụ cười nửa môi làm người kia điếng người khi biết chuyện của mình đã bị phát hiện

- Han Yoon Na vì danh tiếng bị đánh cắp mà không từ thủ đoạn giết chết Shin Min Ah đến cuối cùng cái cô có được cũng vẫn là con số không. Hyori, cô không chỉ là thư ký của Jimmy Song mà còn là người tình của ông ta, cô thậm chí còn muốn làm vợ chính thức của ông ta nên đã dùng cây hoa mõm chó đầu độc vợ ông ta – Soyeon tiếp lời thay cho Qri tố cáo tội ác của những con người tham lam – Nhưng rất tiếc sau khi vợ mình qua đời Jimmy đã có mặc cảm tội lỗi muốn rút khỏi công việc phi pháp này nhưng cô đã nhanh hơn cùng với Song Jong Ki giết người trước buổi triển lãm bán đấu giá xác ướp diễn ra và nhờ người bạn thời trung học của mình là Han Yoon Na tìm cách để biến Anga thành một người viết lên những lời nguyền chết chóc để dư luận chú ý.

- Song Jong Ki – Hwayoung cũng từ bên ngoài bước vào giúp Qri và Soyeon – chúng tôi điều tra được anh không chỉ là một nhân viên bảo vệ bình thường mà là cánh tay trái đắc lực luôn bày mưu cho Kim Hyuna trong việc PR những xác ướp giả. Sau khi giúp Hyori giết Jimmy anh đã nhắc khéo Hyuna dùng cái chết này và những lời nguyền không có thật để đẩy sự kì bí của văn hóa Akita lên cao từ đó kéo theo giá trị của những cái xác tăng theo cáp số nhân.

- Morris – Soyeon nhìn thẳng vào đôi mắt người thanh niên đang đứng đối diện mình – Anh cũng giống như Hana và Yoona đều bị chủ của mình chèn ép cướp hết công lao, bản thân không