
Tác giả: Thanh MiKa
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.
Chiều đến, ánh hoàng hôn thấp thoáng buông xuống trên con phố đông đúc mang tên Kim Hoa.
Trong khi những ngôi trường mầm non, tiểu học,... giờ đã tan hết thì phiên chợ cuối cùng trong ngày giờ đây mới bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Cuối khu phố là tòa nhà có màu vàng nhạt, phía trước tòa nhà này có gắn một ngôi sao vàng kèm theo dòng chữ phía bên dưới "Trụ sở cảnh sát Gold Star".
Giờ này, các đồng chí cảnh sát đang tất bật chuẩn bị ra về. Tại một góc bên trong trụ sở, căn phòng với biển hình sao đỏ mang số 099 - là phòng đội trưởng của sở cảnh sát. Thẳng vào bên trong, cô gái xinh đẹp đang mệt mài làm việc. Cô khoác trên người bộ đồng phục cảnh sát màu xanh lá vô cùng nghiêm túc nhưng không làm giảm bớt vẻ đẹp của cô, mái tóc đen nhánh được cô buộc cao gọn gàng để lộ cái cổ cao mãnh khảnh, đôi mắt đen láy đang tập trung vào cái máy tính trước mặt, ở cô toát ra vẻ đẹp kiêu sa kèm một chút lạnh lùng.Và tất nhiên, cô gái trong đó chính là:
- Azzzaaiii... Mệt quá! - Bích Phương ngáp dài, vươn vai ra dáng uể oải.
- Hì! Dù gì chị cũng đóng góp nhiều công việc mà nhỉ?!..? Mà sao hôm nay chị hăng hái thế?!... - Cô gái này là Ngọc Oanh, cảnh sát tập sự dưới quyền Bích Phương. Oanh vừa nói vừa ôm tập hồ sơ nhìn Bích Phương.
- Ừ em, chị làm nốt việc này xong sẽ về, em có việc thì về trước đi. – Bích Phương nhàn nhạt nói, mắt vẫn tập trung làm việc.
- Vậy em về trước nhé. Em chào chị ạ! - Oanh cúi chào, mặt toát lên vẻ hớn hở nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Dát", tiếng cửa phòng ảm đạm đóng vào khiến Bích Phương khẽ thở dài nhưng cũng chấn chỉnh lại tinh thần, nhích người cho thoải mái một chút mới lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
"KIssss....kít..." chiếc BMW đen óng đỗ ngay trước trụ sở cảnh sát, hướng ánh nhìn của tất cả mọi người về phía này.
"Cạch", cánh cửa xe bật mở, một người đàn ông bước xuống xe. Anh ta rất rất đẹp trai với mái tóc hung đỏ vút keo, dáng người chuẩn người mẫu làm biết bao cô gái xuyến xao.
Giờ này mọi người trong trụ sở ai cũng đang trở nên náo loạn, háo hức được về. Nhưng mọi thứ như đọng lại khi anh chàng nọ xuất hiện. Quá quen với vẻ đẹp hào nhoáng đó, sự xuất hiện lịch lãm đó nhưng mọi người đều ngưng lại hành động của mình để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của anh, dù đã nhìn thấy người này rất lâu. Và có lẽ điều họ để ý nhất là đóa hoa mà chàng cầm trên tay. Chính vì thế mà tiếng rì rầm lại vang lên...
- Ây u... Lại anh chàng đó nữa à! - Đồng nghiệp cùng trụ sở Bích Phương 1.
- Sướng ghê ta. Phong độ quá. - Đồng nghiệp cùng trụ sở Bích Phương 2.
- Đúng là Bích Phương nhà ta có khác. Có phúc ghê. - Một người đồng nghiệp khác cũng tấm tắc khen ngợi.
....................... Vân vân và mây mây......................
Anh vội bước lên bậc thềm và không quên để lại nụ cười chết ruồi, à nhầm, nụ cười chết người mới đúng. Khiến cho bao người ngây ngất và ghen tị.
Tại phòng 099 của Bích Phương...
"Cộc Cộc.."
- Vào đi. - Bích Phương khẽ lên tiếng.
- Nhóc con. Ngày đặc biệt. Anh sẽ cho nhóc một bất ngờ. - Người đàn ông đó chính là Thanh Phong.
Nhận ra đó là người yêu mình, cô gấp máy tính lại, đứng lên đi đến bên anh cô nói:
- Anh đến lâu chưa?
- Anh vừa đến thôi, .. ak, em đi với anh một chút nhé, anh có bất ngờ cho em.
Vừa nói xong, Thanh Phong ra vẻ bí mật quay người ra phía sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của Bích Phương, anh nhoẻn miệng cười lấy ra bó hoa mà anh đã chuẩn bị từ lâu.
Cô thấy cảm động a! Nhìn anh, cô mỉm cười hạnh phúc.
- Umh, anh. Chúng ta đi thôi, em xong việc rồi.
(edit: thật ra còn rất nhiều a!)
Cô đến bên anh, khoác tay mình vào tay anh, cô tươi cười cùng anh bước ra khỏi sở cảnh sát cùng lên xe với Thanh Phong trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và trên hết là sự âm thầm chúc phúc cho họ từ mỗi người trong trụ sở cảnh sát.
P/s: Từ giờ gọi Bích Phương là "cô" Thanh Phong là "anh" nhoé. Nếu được mọi người hãy để lại nhận xét ạk
"Kít...kiss..." Vẫn là chiếc xe BMW bóng loáng đó, nhưng lần này nó không đỗ trước trụ sở cảnh sát, và cũng không chỉ có một người con trai phong thái lịch lãm... Mà giờ đây, trên xe là một cặp đôi trai tài gái sắc, đỗ trước một tiệm làm đẹp tên "Make up Star".
Anh bước xuống xe, vòng qua bên kia, chậm rãi mở cửa cho cô xuống. Cô nắm tay anh bước xuống xe, rồi lại nụ cười tràn ngập hành phúc ấy, hai người bước vào bên trong...
- Chào thiếu gia. - Một người đàn ông có mái tóc xù, với kiểu cách ăn mặc màu sắc kì quái tiến đến bên họ. Lễ phép kính cẩn chào Thanh Phong.
- Ừm. Tôi giao người con gái này cho chú. Cô đấy đẹp sẵn rồi nên chú trang điểm làm sao nhè nhẹ thôi. Mà nhớ ĐỪNG ĐỤNG CHẠM VỚ VẨN VÀO CÔ ẤY.
Anh nhắc nhở người đàn ông đó một cách kĩ lưỡng. Và không quên gằn lên từng chữ cuối cùng.
- Dạ vâng... Thiếu gia cứ an tâm ạ. Mời tiểu thư. - Người đàn ông đấy có phần run sợ vì câu nói của anh.
Anh gật đầu tỏ ý hài lòng rồi buông tay cô ý bảo cô đi theo người đó.
"Cạch.." Cửa phòng make-up đóng lại. Cứ t