Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Nữ Điệp Viên

Những Nữ Điệp Viên

Tác giả: Tiêu Diêu

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

ng có chút sắc thái thật là khủng khiếp. Biết được hậu họa sắp đến nhưng không ngờ nhanh như vậy. Nhanh như chớp ba tên to con vạch rèm xông vào. Nhìn ba tên này mặt mũi bặm trợn. người ngợm lại vô cùng lực lưỡng. Chắc mẩm các cô chết chắc rồi. Mỗi người một tên. Hắn cũng công bằng đó chứ. Tiêu Du thấy chiếc gậy sắt gác ở tường, cô liếc qua rồi nhảy qua cầm cây gậy. Một tên thấy vậy liền nắm tay thành nắm đấm tiến lại phía Tiểu Du. Tiểu Du cầm gậy sắt gõ liên tiếp vào đầu hắn:
'' Ngươi đối phó nhầm người rồi'' - Tiểu Du vừa gõ mạnh vừa nói.
Thấy hắn cũng hơi choáng váng, cô liền giơ chân đạp mạnh hắn một phát khiến hắn ngã lăn quay ngất xỉu. Cô phủi tay cười đắc ý quay sang nhìn tên Tuấn Kỳ:
'' Lần sau muốn chọn người đối phó với ta thì hãy chọn người mạnh hơn nhé''
Tuấn Kỳ không đáp mà hắn trả lời cô bằng nụ cười sát khí nồng nặc. Bên kia, Tiếu Nung giựt rèm mà quận tròn người tên bặm trợn sau đó cô dậm chân thật mạnh lên người hắn. Thật là dã man. Bối Na thì chạy xung quanh tên đó khiến hắn quay chong chóng. Đợi đến khi hắn say thật thì cô ngừng chạy, tay cuộn tròn... BỘP.... Hắn lăn ra ngất bởi cú đấm trời giáng của cô.
Tuấn Kỳ không chút hốt hoảng mà hắn vỗ tay lia lịa nhìn các cô mặc ánh mắt khó hiểu. Sau khi tung một tràng pháo tay thì hắn nhét hai tay vào túi quần:
'' Quả không hổ danh là siêu điệp viên''
Tên này quả không tầm thường. Đúng là tội phạm nguy hiểm. Hắn còn biết các cô làm điệp viên. Ánh mắt các cô lóe lên tia lo ngại tên này . Chưa kịp phản ứng gì tên siêu tội phạm đó nhìn các cô bằng ánh mắt gian xảo. Rốt cuộc hắn định làm gì đây?Hắn huýt sáo một cái là hàng chục tên cao to bặm trợn hơn đứng vào ''hàng ngũ''. Trông rất đông. Các cô gái nhìn nhau vẻ lo lắng.
Chưa kịp xuất trận thì các cô đã bị mấy tên đó ghim chặt tay lại không nhúc nhích được.
'' Đưa các điệp viên của chúng ta vào phòng game''
Ặc. Cái gì mà phòng game chứ. Họ bị áp giải đến một căn phòng kín. Tuấn Kỳ liền cầm cái gì đó giống điều khiển hắn bấm nút chiếu ánh sáng trắng vào người ba cô.....

Trước mắt họ là khu rừng hoang vu, nhưng kì lạ là không có động vật sinh sống. Chỉ nghe tiếng nói của hắn không biết vang vọng từ đâu:
'' Chào mừng các cô đến với trò chơi của tôi. Các cô thấy lạ vì ở đây không có động vật đúng không? Chỉ có quái thôi. Nếu các cô giết được ba boss của trò chơi mà tôi lập trình ra thì coi như các cô thắng. Chưa ai qua được trò chơi này cả. Nếu muốn thoát ra ngoài thì hãy cố gắng '' - Giọng nói châm chọc đầy mỉa mai khiến cho Bối Na tức điên. Đột nhiên từ trên rơi xuống ba món vũ khí có vẻ là hắn cung cấp cho để chiến đấu. Bao gồm chiếc cung, kiếm và roi da.
Bối Na cúi xuống cầm cung lên. Tiểu Du lấy roi da và Tiếu Nung cầm kiếm. Đây là cách họ sinh tồn nên không thể làm cách khác được. Lại giọng nói đáng ghét vang lên khiến Bối Na hết sức ngứa tai:
'' Tôi chưa nói cho các cô biết. Dù các cô có bị tấn công thì sự đau đớn cũng giảm đi rất nhiều so với đời thực chỉ nhói lên thôi. Chú ý đừng để mất mạng. Các cô có 500 máu. Nhiệm vụ đầu tiên là tìm viên ngọc lam Gerios''
'' Cái gì thế? Mất mạng là như thế nào? Hắn nói cái quái gì thế ? Ngọc lam gì cơ chứ? '' - Cơn tức giân của Bối Na bùng nổ thật sự. Cô vốn không rành về game bảo cô tham gia game khác nào vạch đường cho cô chết. Đột nhiên mặt Bối Na biến sắc, nhanh như chớp cô giương cung và phía Tiểu Du và bắn. Tiểu Du giật mình quay lại thì thấy một tên thổ dân da đỏ trông khá nhỏ chỉ cao khoảng 1m2 nhưng trên tay hắn cầm đao định lao đến chém Tiểu Du thì bị Bối Na bắn. Kì lạ thật tên của Bối Na bắn mãi không hết lại còn bắn ra băng nữa chứng tỏ cô thuộc tính băng. Tiểu Du chạy đến chỗ Bối Na:
'' Chị giỏi thật đấy. Học bắn cung ở đâu vậy?''
'' Trước có tham gia một khóa cách đây cũng lâu lắm rồi''
Tiếu Nung chen vào bằng một giọng nói cực kì run sợ:
'' Để chuyện này sau được không? Chúng ta có rắc rối''
Tiểu Du cùng Bối Na hướng mắt sang chỗ Tiếu Nung đang nhìn thì xuất hiện hàng chục tên thổ dân da đỏ thấp bé cầm dao như vừa nãy.

Trên đầu những tên thổ dân bé nhỏ đó có số 10. Chắc là số máu của chúng. Kể ra không gây khó khăn lắm. Ở đây thì chẳng còn nỗi sợ nào ngăn cản được họ cả. So với Tiếu Nung và Tiểu Du thì Bối Na có lợi hơn nhiều vì không cần lại gần quái mà chủ yếu bắn từ xa nhưng hạn chế của cô là khả năng nhanh nhẹn và chính xác vì cô chỉ học khoa huấn luyện cung thủ chỉ được năm nên không thể bắn phát nào cũng trúng được. Cô tự nhận thấy mình cần cải thiện nhiều ở phần chính xác. Tiếu Nung chỉ cần chém một phát cũng đủ để một tên thổ dân chết, Tiểu Du cũng vậy. Các cô gái đang nghĩ rằng '' Tên Tuấn Kỳ chỉ có như vậy thôi sao? Quái yếu như thế này mà cũng đòi đem ra''
Nhưng đây mới chỉ là level 1 mà hắn cho các cô khởi động thôi. Bọn thổ dân da đỏ nhỏ bé tuy số lượng đông nhưng lại yếu. Giải quyết rất nhanh gọn không mất nhiều thời gian chỉ có chuyện là cứ giết xong tự nhiên nó lại sống lại (?!). Cứ như thế này chỉ mệt mỏi thôi. Bối Na lên tiếng:
'' Có j k