Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Nữ Điệp Viên

Những Nữ Điệp Viên

Tác giả: Tiêu Diêu

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134412

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/412 lượt.

g. Vậy nên không cần nhiều lời trách mắng mà thay vào đó họ quay đầu đi về điểm xuất phát.
Xác những tên thổ dân da đỏ đã khô khốc còn lại bộ xác ướp đứng dậy cầm đao lao tới chỗ ba cô gái. Lần này bọn chúng có 25 máu. Nhưng số lượng tự dưng lại gấp đôi. Nhìn từ xa đã thấy lấp loáng, Bối Na vừa tiến đến vừa giương cung tiêu diệt mấy tên. Bọn chúng lần này tốc độ cũng tăng lên , tuyệt đối không thể xem thường.
Trước đây với hình dạng thổ dân da đỏ chúng thậm chí không lại gần được nhưng giờ chúng đã chém trúng mấy nhát vào người Tiểu Du và Tiếu Nung. Sau cùng máu đỏ cũng ướt đường như thường lệ thông báo lại vang lên báo tình trạng mỗi người:
'' Tiếu Nung 300/500''
'' Tiểu Du 350/500''
Vì không có sự thay đổi nào ở Bối Na bởi chúng cầm đao nên chỉ có thể đánh gần mà thôi. Cô vẫn giữ nguyên số máu của mình. Quả thật trò chơi này không đơn giản chưa gặp được boss vùng một mà đã mất nhiều máu như vậy rồi. Khó tin đây chỉ là bước khởi đầu của trò chơi. Bối Na vừa chạy về điểm ngã tư vừa thầm rủa tên Tuấn Kỳ đáng ghét, trí tưởng tượng của ngươi thật sáng tạo. Bao nhiêu con quái vật xấu xí này mà cũng nghĩ ra được. Phần nào cô cũng hiểu tại sao chưa một ai qua được trò chơi này. Trải qua cảm giác thật thì mới biết nó khó như thế nào, cô thầm chậc miệng thương xót cho những nhân vật bị điều khiển trong game. Bởi vậy muốn thành công thì phải học cách dùng người.
Trở về địa điểm xuất phát. Lúc này Tiểu Du tỏ ra rất có lỗi vì chọn sai đường. Tiếu Nung vội đặt tay lên vai Tiểu Du và nói:
'' Không sao đâu. Cứ bình tĩnh lần này nhất định em sẽ chọn đường chuẩn mà''
Bối Na cũng đế thêm vào xóa bớt cảm giác ân hận của Tiểu Du:
'' Nhờ em mà khả năng đánh quái của chúng ta tăng lên đấy. Chị bây giờ bắn mười phát có thể trúng tất rồi''
Tiểu Du bặm môi lại, thở phào nhẹ nhõm. Cô nhắm mắt lại trầm mặc trong một vài giây phút rồi chỉ tay về một hướng mà vẫn không mở mắt kèm theo câu nói khẳng định chắc nịnh:
'' Hướng này''
Tiểu Du chỉ tay về hướng Bắc. Mọi người không có ý kiến gì mà đi theo hướng mà Tiểu Du đã chỉ. Đi được chừng một đoạn là quái. Quái lạ. Nó không ra con gì hết chỉ là hơi giống bọ xít lai bọ cạp. Và rất to. Cao chừng 2m. Nhìn nó dị hợm đến mức Tiếu Nung phải thốt lên:
'' Cái quái gì thế này?''
Tất nhiên chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi của Tiếu Nung. Nó đi theo nhóm chừng chục con đang tiến đến chỗ ba cô gái. Màu của nó không thống nhất như thổ dân da đỏ hay trâu mộng nâu mà mỗi con mang một màu khác nhau. Tạo nên một không gian rất sinh động nhìn giống sắc cầu vồng ảo diệu.
Bối Na tranh thủ xử lí xa vài con. Mỗi con '' xít cạp'' đều có 50 máu. Đây là quái level cao nhất từ khi mới vào chơi. Thế nên các cô cảm thấy rất hứng thú. Càng ngày càng khó và cũng càng tăng phần thú vị cho cuộc chơi.
'' Diêu Bối Na đẳng cấp mới''
Cái gì vậy? đẳng cấp mới? Cô thử bắn một mũi tên về hướng con bọ cạp thì thấy nó đông cứng lại trong 3s. Tính băng của cô đã tăng lên rồi. Tiểu Du cùng Tiếu Nung há hốc mồm đồng thanh:
'' Bối Na hay quá''
Tuy chỉ là 3s nhưng cũng đủ để Tiếu Du và Tiếu Nung chặt chém lia lịa. Họ bắt đầu có hy vọng cho trò chơi này rồi.


Nhờ vậy mà bọn xít cạp tuy cũng đánh trúng vài phát tuy nhiên nhanh chóng ra đi. Máu của chúng còn có màu tím.
Đi thêm một đoạn lại thêm một nhóm quái xít cạp tiến đến lần này còn đông hơn. Nghĩ chừng đơn giản nhưng... đằng sau có đám trâu mộng chạy rung đất. Trâu mộng còn đông hơn cả xít cạp. Đúng là tiến thoái lưỡng nan
'' Xử lí đám xít cạp. Chị sẽ lo đám trâu mộng''
Tiểu Du và Tiếu Nung quay ra đánh. Còn mình Bối Na lo đám trâu mộng cách chừng 7m. Cũng may nhờ đẳng cấp mới nên Bối Na cũng không lo. Chỉ cần 2m đám trâu mộng cũng tiêu hết nhưng ngược lại cô bị trúng khá nhiều đạn sét. Quay ra bắn phụ Tiểu Du và Tiếu Nung vài con. Hai người này cũng bị thương khá nặng.
'' Tiếu Nung 230/500''
'' Tiểu Du 200/500
'' Bối Na 340/500''
Đột nhiên phía trước có một con trâu đá bên cạnh là chậu đá nhưng chứa đầy máu. Cách họ cũng không xa nên họ lao tới.Bối Na liền hiểu ra và nói:
'' Mau uống máu đi''
Nghe câu nói bá đạo của Bối Na, Tiểu Du và Tiếu Nung nhìn nhau vẻ kinh tởm rồi đồng thanh:
'' Uống máu á? không thể được thật ghê tởm''
Bối Na nhún vai ra vẻ thương xót '' Được nếu muốn bỏ mạng nơi này''
Trong đó cũng chỉ có 500 máu. Tiếu Nung mạo hiểm vúc lên mà uống . Mùi máu tanh nồng nặc. Ngay lập tức có thông báo:
'' Tiếu Nung 250/500''
Nghe vậy Tiếu Nung vúc lấy vúc để máu. Thông báo hiện dần đều:
'' Tiếu Nung 300/500''
....
' Tiếu Nung 500/500''
Vừa rồi mình Tiếu Nung đã uống hết 270 máu. Chỉ còn lại 230. Tiểu Du nhìn Bối Na vẻ ái ngại. Bối Na cười trấn an cô:
'' Cứ uống đi. Chị không sao. Dù sao chị cũng bắn xa nên cũng chẳng cần máu lắm''
Tiểu Du ngập ngừng '' nhưng....''
Chưa để Tiểu Du nói hết thì Bối Na đã cắt ngang lời cô ra vẻ như chị gái tốt:
'' Em không uống thì chị cũng không uống chỗ này coi như bỏ'