Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full
Tác giả: Tiêu Diêu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134413
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.
hông ổn. Lo đám này đi. Chị đi tìm nguyên do''
Tiểu Du và Tiếu Nung gật đầu. Bối Na chạy đi cũng có vài tên bám theo nhưng không gây trở ngại nhiều cho cô. Căn bản chúng khá yếu gần như không lại gần được các cô chừng 5m. Bối Na ngước mắt sang một góc khuất cây cối bao phủ kín. Phải tinh mắt lắm cô mới nhận ra có một mụ phù thủy cầm cây gậy không ngừng hóa phép hồi sinh đám thổ dân da đỏ. Bối Na hướng cung vào mụ phù thủy nhắm bắn. Máu mụ ta cũng chỉ dừng mức 30. Không đáng lo ngại. Bối Na bắn liên tục 2 phát vào mụ. Kịp nhận ra cô thì cũng đã muộn, mụ đi đời.
Bối Na trở về thấy trước mặt Tiếu Nung và Tiểu Du chỉ toàn là xác đám thổ dân da đỏ, máu chảy đỏ cả phía trước. Thấy bọn chúng không hồi sinh nữa. Tiểu Nung và Tiểu Du đưa ánh mắt khó hiểu về phía Bối Na. Không cần họ hỏi cô tự giải thích :
'' Phù thủy hồi sinh. Quy tắc đầu tiên nếu muốn giết thổ dân da đỏ thì phải giết phù thủy trước''
Ánh mắt họ lóe lên tỏ ý đã hiểu. Lúc này thấy vẻ ngập ngừng pha lẫn sự vui mừng của họ. Bối Na mới cất giọng hỏi:
'' Sao thể ?''
Hai người nhìn nhau. Tiểu Du lên tiếng:
'' Em phát hiện ra em thuộc tính sét''
Liếc nhìn Bối Na thấy sự vui mừng của cô. Tiểu Nung cũng lên tiếng:
'' Em thuộc tính độc''
Bối Na không nói lời nào chỉ dùng ánh mắt vui mừng thay lời nói. Kể ra trò chơi mà tên này lập trình ra cũng có sức hấp dẫn đó chứ. Nếu hắn làm đĩa bán cho mọi người thì ối người mua đó chứ. Tiếc là tên này lại khoái đẩy người ta phải tham gia trò chơi trải nghiệm cảm giác thực mà không màng đến tính mạng của họ. Ba cô gái cùng đi tìm đường. Thấy một cái hang bên trên hiện một dòng chữ '' Vào hang''
Vừa vào hang chỉ thấy bốn con đường theo hướng đông, tây , nam , bắc. Bốn con đường rộng chừng 5m. Đúng hình dấu cộng. Ngoài ra còn lại là biển lửa. Tiểu Nung tặc lưỡi:
'' Rơi xuống đây là toi''
'' 5m là rộng rồi''
Họ đứng ở giữa ngã tư. Không biết nên đi đường nào thì trước mặt lại hiện lên dòng chữ '' Tìm hướng đúng để tìm viên ngọc Gerios. Nếu tìm sai thì quay lại đi lại từ đầu ''
Con đường dài không nhìn thấy điểm dừng nếu đi sai phải quay lại từ đầu thì chắc rất mệt. Nhưng biết được con đường nào mới là con đường đúng đây?
Tiểu Du cùng Tiểu Nung hết nhìn đi nhìn lại bốn hướng. Hướng nào cũng giống nhau chỉ dựa vào may mắn để tìm viên ngọc lam đó thôi. Còn chưa kể những quái mà họ gặp trên đường nữa. Ở đây không có cây cối nên không lo phù thủy trốn được. Để miêu tả thì nó rất giống đường thành phố bị bỏ hoang.
'' Được rồi đi hướng nào đây?''
Tiểu Nung bất chợt lên tiếng, giọng nói của cô rất hoang mang. Lần này chắc chỉ chọn đại một đường thôi. Tiểu Du trầm mặc vài giây rồi lên tiếng
'' Dù sao cũng không thể xác định được hướng nào. Em thấy chúng ta cứ đi đại một đường nếu sai thì đi lại. Đi hướng Đông đi''
Bối Na gật đầu tán thành ý kiến của Tiểu Du dù sao cũng không thể không đi được. Ba cô gái sải bước chạy lên con đường phía đông....
Đi chừng 20m đã có quái. Nhưng không đáng lo ngại vì chỉ là thổ dân da đỏ lv1 lại không kèm phù thủy đi cùng nên họ vượt qua dễ dàng. Đi thêm chừng 10m nữa họ gặp quái mới. Là một con trâu có thể nhả sét ra từ mồm. Chưa biết khả năng của chúng nên Tiểu Nung bị bắn trúng. Còn Tiểu Du thì may mắn vì nó chỉ có thể nhả ra một hướng. Bối Na thì đứng xa. Mới đầu Bối Na có hơi giật mình nhưng nhận thức được càng đi xa thì càng gặp quái cấp cao hơn nên cô cũng không mấy ngạc nhiên. Có tiếng nói vang vọng:
'' Tiểu Nung. Số máu còn lại 490/500''
Nhưng cũng không đáng lo ngại vì nó chỉ có 40 máu. Tiểu Nung đâm một nhát lên đầu cùng một phát bắn của Bối Na mà con vật gục ngay nhưng máu của nó không màu đỏ mà màu xanh của đại dương. Coi như lần này chưa biết được khả năng của con trâu mộng nên mất tí máu cũng không sao. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn..
Quãng đường đi vẫn không kết thúc trong tầm mắt các cô. Vẫn là đường thẳng dài không rẽ cũng không ngoặt. Đang đi thì phía trước khoảng gần năm chục con trâu mộng lao tới. Bối Na bất giác lùi vài bước. Trâu mộng chạy mà rung cả đường. Bối Na giương cung lên bắn lia lịa dù sao tiêu diệt trước vài con vẫn hơn. Tiểu Du cùng Tiếu Nung cũng bắt đầu quật chém. Máu xanh tràn ngập đường. Mỗi khi một con ngã xuống lại rú lên cái vang trời.
'' Tiểu Du. Số máu 400/500''
'' Tiếu Nung. Số máu 370/500''
Như đã nói thì nó có thể nhả ra quả cầu sét đồng nghĩa không phải Bối Na đứng xa là an toàn. Cô cũng bị dính vài quả sét của nó.
'' Bối Na 450/500''
Nghe xong thông báo cũng là lúc lũ trâu mộng được tiêu diệt sạch. Không ngờ giữa lũ thổ dân da đỏ và đám trâu mộng lại có sự tiến bộ lớn như vậy. Đi thêm một đoạn cũng chỉ gặp mấy tên thổ dân riêng lẻ nên chẳng mất nhiều công sức.
Đột nhiên.... Đường cùng?? Con đường ngắt lại. Phía trước chỉ là biển lửa. Thế là đủ hiểu họ đã đi sai hướng.
Tuy vậy xác suất trúng đường chỉ là 25% vậy nên chuyện này không thể trách Tiểu Du được. Giờ quay lại cũng hơi mệt nhưng họ đã chuẩn bị tâm lí cho việc sai hướn