Tác giả: Tiêu Diêu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134411
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.
'
Nghe Bối Na nói vậy Tiểu Du cũng vập xuống mà uống. Thông báo lại vang lên:
'' Tiểu Du 400/500''
'' Tiểu Du 470/500''
Bối Na lúc này cũng mỉm cười hài lòng, cô khoanh tay lại gật gù:
'' Tốt rồi''
Ba cô gái lại tiếp tục lên đường. Không có một con quái nào. Nhưng phía cuối con đường có một con người ăn mặc theo kiểu Ấn Độ. tay cầm gậy như kiểu pháp sư. Nhìn thấy bóng dáng các cô hắn thấp thoáng nở nụ cười. Các cô cũng thấy hắn cùng dòng chữ trước mặt '' Tiêu diệt hắn để nhận chỉ dẫn tiếp theo''
Hóa ra hắn không phải là boss. Các cô chưa gần hắn chừng 3m đã bị hắn vung gậy ra tia sét từ gậy hắn lao ra bắn thẳng vào người Bối Na.
'' Bối Na 250/500''
Bối Na hơi kinh sợ. Chỉ một phát của hắn cũng đã làm cô mất 90 máu. Tên này không tầm thường. Hắn có 300 máu. Nhưng skills của hắn lại có sức công phá ghê gớm. Bối Na vẫn giương cung lên. Cô bắn nhanh bất thường khiến chính cô cũng ngại nhiên. Chỉ trong 10 giây cô đã bắn ra những 20 tên. Tiểu Du và Tiếu Nung sau khi trấn tĩnh cũng lao đến đâm chém hắn. Hắn dù bị tổng công kích nhưng cũng vẫn rất bình thản. Bối Na bắn lia lịa, Tiểu Du khiến quần áo hắn hơi rách, Tiếu Nung thì ra sức đâm. Nhưng đây là game cảnh tượng không ghê rợn như đời thực. Tất nhiên không phải không dính đòn.
Hắn chỉ còn 50 máu. Trước khi chết hắn còn nhìn các cô bằng ánh mắt căm hận. Tiếu Nung ra tay dứt điểm hắn. Khi hắn ngã xuống đất linh hồn hắn như kết tinh thành vật gì đó màu xanh cứng. Bối Na tròn mắt lên tiếng:
'' Là ngọc Gerios''
Họ tiến gần cầm lấy viên ngọc. Trước mặt hiện lên dòng chữ cùng một ô cửa màu xanh rất huyền ảo:
'' Dùng viên ngọc tìm boss''
Các cô không phải người chậm hiểu, nên bước ngay qua cánh cửa. Trước mắt các cô là một vùng hoang mạc, ánh nắng gay gắt. Cách các cô chừng 10m có rất nhiều hang. Tiểu Du đưa tay ra đếm:
'' 10 hang''
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói của Tuấn Kỳ vang lên vẻ lạnh lùng không sắc cảm. Chà lâu lắm không được nghe giọng nói này rồi:
'' Tìm hang đúng các cô sẽ tìm được boss''
Hắn tắt tín hiệu mà không để các cô hỏi. Ai cũng biết hang có rất nhiều ngóc ngách ngã rẽ, có thể sẽ mệt hơn cả tìm đường. Tiếu Nung phát ra câu bá đạo:
'' Con boss này lắm chuyện thế chứ''
Các cô dần dần tiến lại từng hang để xem xét.
Đi chầm chậm xem hết 10 hang. Bề ngoài hang nào cũng giống nhau. Nhưng mặt tiền mỗi hang lại có một kí hiệu khác nhau lần lượt là bông hoa, giọt nước, ngôi sao, hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình tia sét, hình dấu cộng , hình chữ nhật, hình cầu vồng. Bối Na chắp tay lại vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Lúc sau cô bất ngờ cất giọng lạnh lùng:
'' Vào hang 2 đi - hang giọt nước''
Tiếu Nung cùng Tiểu Du cùng nhau gật đầu rồi đi vào. Hang động rất ẩm thấp lại yên tĩnh. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng nước nhỏ giọt xuống '' tưng tưng''. Âm thanh nhỏ nhưng cũng bất giác khiến họ phải giật mình. Đường lối hang cũng ngoằn nghèo không kém hết trái lại phải.
'' Có con gì kìa?''
Giọng nói bá đạo của Tiểu Du khiến mọi người cùng quay ra nhìn nó. Hình dáng nó khá giống con người cao chừng 3m. Nhưng mặt lại là con rồng, nó còn có cánh nhưng hình như chỉ dùng để trang trí. Con nào con lấy cũng có màu đỏ. Chúng nó có thể phun lửa ra từ miệng không những vậy tốc độ cũng nhanh ngang ba cô gái. tay nó còn cầm đao. Chưa kịp phản ứng gì chúng đã lao đến với một tốc độ rất nhanh.
Bối Na đứng xa nó chừng 7m còn 2 người kia thì đứng trước mặt nó mà chặt chém. Bối Na cứ đứng xa mà bắn. Con này tuy phun được lửa nhưng cũng chỉ phun được chừng 1m nên Bối Na không bị ảnh hưởng lắm. Chúng đi theo nhóm khoảng chục cao với số máu mỗi con là 200. May Bối Na có thể làm đông bọn chúng trong 3s với mỗi lần bắn nên cũng giảm sát thương cho Tiếu Nung và Tiểu Du.
Khả năng cầm kiếm của Tiếu Nung cũng được nâng cao lên rất nhiều. Cô vốn thuộc tính độc nên mỗi phát chém của cô đều khiến chúng dính độc. Độc tuy không làm chết ngay lập tức như băng của Bối Na nhưng đổi lại độc ăn sâu vào máu của đối thủ khiến chúng mất dần khả năng tấn công. Tiếu Nung có thể làm mất 20 máu trong mỗi phát chém cùng khả năng ăn dần máu đối phương là 2 máu trong một giây.
'' Xử lí xong rồi ''
Tiểu Du sau khi xử lí xong con cuối cùng liền lên tiếng. Họ lại chạy lên tiếp. Như thường lệ Bối Na luôn đi sau họ chừng 5m. Trong hang này có vẻ có rất nhiều quái mới. Sau khi con rồng lạ hoắc với số máu khủng là 200. Lần này xuất hiện một lũ ruồi rất nhiều. Tạo thành một miếng bạt. Mỗi nhóm tạo thành một miếng thì có chừng hai chục miếng. Tuy nhiên chúng chỉ có 50 máu. Tiểu Du chạy lên trước dẫn đường để lại Bối Na và Tiếu Nung giải quyết. Quái yếu như thế này quả thật không cần Tiểu Du ra tay. Thà để cô đi mở đường thì sẽ nhanh hơn. Tiếng thông báo lại vang lên như thông lệ:
'' Tiếu Nung 300/500''
'' Tiểu Du 330/500''
'' Bối Na 250/500''
Bối Na vẫn giữ nguyên số máu bởi từ lúc vào hang đến giờ cô không bị ai động đến. Tiểu Nung và Tiểu Du phải tấn công gần với l