Tác giả: Tiêu Diêu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.
ô''.
Vừa dứt lời, hắn bỗng hơi hơi đung đưa cây gậy, miệng thì lẩm bẩm ngôn ngữ lạ lùng đại khái là '' komiekememoma'' gì gì đấy . Rất nhanh chóng sau lưng Bối Na chừng 5m có biến. Mưa băng đột ngột rơi xuống khiến cho lũ quái đằng sau chết hết. Lạ là mưa băng chỉ rơi phần lũ quái. Bối Na vội định thần, cô hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt hét to lên:
'' OAAAAAAAAAA..........'' - Chưa kịp cảm thán xong thì bị hắn bịt miệng lại.
'' Cô muốn chết ở đây thì cứ việc còn tôi thì không.''
Hắn lại lảm nhảm đại khái như là '' đờ rui bui bui'' lập tức năm con sói hiện ra. Con sói to ngang con sư tử vậy, chúng đều có màu trắng muốt. Cô há hốc mồm.
'' Đây là đệ tử của tôi. Không lo.''
Cô hơi gật gù. Rồi lại nhìn hắn cái nhìn ranh mãnh, cùng nụ cười gian xảo. Hắn liếc qua rồi lạnh lùng hỏi:
'' Lại gì nữa đây?''
'' Anh sẽ bảo vệ tôi đúng không hihihihi?''- Cô cười đến tận mang tai
'' Tại sao tôi phải bảo vệ cô? Cô là gì của tôi?''
Cô tiến gần vào anh rồi cười tinh nghịch. Nói một câu như thể mặt cô làm bằng bê tông:
'' Tôi là bạn gái của anh''
'' Tránh ra. Tôi hơi dị ứng với nữ.'' - Vừa nói anh lại vừa đẩy nhẹ cô ra. Cô va vào vách đá. Khẽ kêu au một tiếng. Đột nhiên hắn lại gần cô. Rất sát. Hắn cúi người, mặt hắn sát mặt cô. Hơi thở bắt đầu gấp gáp và nóng lên. Cô thầm nghĩ '' Cái gì đây? anh định hôn tôi hả?'' Nghĩ xong cô nhìn chằm chằm vào hắn chờ đợi. Hắn thì càng lúc càng gần hơn. Đột nhiên hắn giơ tay qua người cô . Mặt hắn ghé sát mặt cô. Rồi đột ngột hắn đứng thẳng người. Không khom người ghé sát cô như lúc nãy nữa. Cô đang thẫn thờ không hiểu chuyện gì thì thấy tay hắn đang cầm một tờ giấy. Chả lẽ những cử chỉ mà cô cho là lãng mạn nãy giờ là hắn lấy tờ giấy ở khe vách đá ngay sau cô. Cô mặt mũi hằm hằm vì bị mất hứng. Hắn bắt đầu mở tờ giấy ra.
'' Đi theo tôi mau lên. Đến khu của bọn quỷ cách đây chừng 10km'' - hắn lạnh lùng đi lên trước.
Cô không biết phải làm thế nào để gần gũi hắn lên. Cô vội giả vờ ôm chân và gọi kéo hắn lại:
'' Ui da tôi đau chân quá đi mất''
Hắn dừng lại, quay lại nhìn cô bằng con mắt nghi hoặc, Cô đáp lại bằng ánh mắt đáng thương. Dù trong lòng cô rất rối bời không biết có giấu được hắn không. Cô bắt đầu toát mồ hôi, hắn tiến lại gần cô. Ghé sát mặt vào cô, dò xét. Cô mở to mắt nhìn hắn rồi vội quay lại vở kịch ôm chân.
'' Tôi đau chân thật''
Hắn hơi nheo mắt lại. Đứng thẳng người, nhìn xuống cô rồi đáp lại bằng giọng băng lãnh:
'' Rõ ràng là giả vờ''
Cô bịu môi. Cô phụng phịu. Cô lại diễn vở kịch
'' Tôi đau thật mà huhu''
'' Nếu không phải cả hai người luôn phải đi cùng nhau thì tôi đã bỏ mặc cô ở đây rồi. Lên''
Hắn nói rồi quay lưng về phía cô, cúi rạp xuống. Cô thầm cười trong lòng rồi trèo tót lên lưng hắn. Hắn ngao ngán:
'' Đau chân mà leo lên như thế đấy''
'' Tôi đau thật mà'' - Cô vội bào chữa nhưng không giấu nổi nụ cười.
Cô cúi sát mặt vào hắn. Dù sao hắn cũng đang cõng cô mà. Nếu hắn hỏi thì cô sẽ nói không cố ý. Hắn vừa bắt đầu những bước đi của mình vừa nói một câu khiến cô tan chảy:
'' Bám chặt vào''
'' Đi như thế này thì cần gì bám chặt?'' - Cô lại mỉm cười tinh nghich áp sát vào mặt hắn. Rồi đột nhiên hắn chạy nhanh như gió làm cô giật mình. Bất giác ôm chặt lấy hắn. Cô cố gắng bình tĩnh , cản lực gió trên mặt rồi nói:
'' Gì vậy?''
'' Tôi là sói. Tôi đi được với tốc độ của sói''
Cô ồ lên một tiếng. Có vẻ đã quen với vận tốc nhanh này rồi. Cô nói một câu làm hắn dừng lại:
'' TẠi sao anh không biến thành sói luôn đi??''
Hắn dừng lại hẳn. Không đi nữa. Hơi nghiêng mặt liếc cô.
'' Nếu tôi biến thành sói thật thì giờ này cô đã không còn lành lặn như thế này rồi''
Anh bỗng dừng lại , khuôn mặt lại nghiêm nghị. Chị đâm ra hơi sợ chút. Nhưng không giấu nổi tò mò, chị càng ghé sát vào anh hơn:
'' Vậy ... ? Tại sao? ''
Trái với suy nghĩ của chị, một con người lãnh đạm và khép kín như anh lại trả lời câu hỏi này của chị:
'' Đúng thật biến thành sói thì tốc độ và khả năng chiến đấu của tôi sẽ tăng cao hơn gấp nhiều lần nhưng tôi không thể kiểm soát được tâm trí của mình khi biến thành sói''
Chị hơi kinh hồn. Chưa biến thật mà đã mạnh như thế này rồi, không hiểu lúc biến xong sẽ như thế nào. Tuy vậy chị chẳng có chút ganh tị mà trái lại còn an lòng hơn. Nếu anh không đi cùng chị thì anh cũng sẽ thua trò chơi này nên dù thế nào anh cũng phải bảo vệ chị đến cùng. Chị hơi thỏ thẻ với anh:
'' Tên anh là gì?''
'' Cô không còn câu hỏi nào khác sao? Tên quan trọng gì chứ? Ngoài tôi ra thì chẳng ai đủ trình để biết hết. Bám chắc vào''
Chị nghe đến '' bám chắc vào'' thì vội vã ôm chặt lấy anh. Y như rằng vài giây sau anh đang đi với tốc độ của gió. Chị thấy như gió cứ như tát vào mặt chị. Chị chưa từng đi với tốc độ cao như thế này. Dẫu sao chỉ vài phút là đến nơi. Một nơi không gian quỷ quái. Nhìn trên cao xuống là hình ngôi sao năm cánh. Ở đầu mỗi cánh sao là một ô tròn. Ở giữa là ô tròn to nhất. Trước mặt họ tự động