Tác giả: Tiêu Diêu
Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015
Lượt xem: 134416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.
ũ rồng 200 máu và bị nó phun lửa khá nhiều nên cũng bị thương thảm hại. Bỗng nhiên từ phía xa cách họ tầm mười mét Tiểu Du hét lên :
'' LẠI ĐÂY NHANH LÊN''
Bối Na cùng Tiếu Nung lập tức chạy đến chỗ Tiểu Du. Họ há hốc mồm ngạc nhiên không kém Tiểu Du.
Một cổ mộ cao chừng 10m. Rất nhẵn nhụi, không hề mang dấu vết sứt mẻ hay mục nát. Ở dưới có một vết lõm hình giọt nước vừa đủ đặt viên ngọc Gerious vào.
Viên ngọc vừa khít. Đột nhiên ánh sáng từ viên ngọc bỗng chói chang đến mức ba người phải lấy tay che mắt lại. Những tia sáng từ viên ngọc như có sức mạnh đâm thủng một góc tường khiến cho đá tảng rơi xuống bộp bộp thốt tim.
Một cái hang mới được mở ra ở cửa hang có một chậu đá đặt ngoài chứa năm ngàn máu. Bối Na ghé đầu vào hang thì thấy bên trong hang rất sáng mặc dù là hang kín. Ở trong còn có một con vật kì quái. To hơn con voi, giống con kiến khổng lồ. Hai càng của nó giống ngà voi rất trắng và sáng. Mặt mũi y như con quái vật : Mắt to, hai răng nhô ra, mặt hốc hác.
Nó tuy nhìn thấy Bối Na nhưng tuyệt nhiên đứng im chỉ nhìn cô chứ không có ý định tấn công. Lúc này cô chỉ mới đứng ngoài cửa hang, có lẽ luật lệ của nó là phải để đối phương vào trong hang và chết trong hang của nó. Nó giống với con vật ăn thịt. Quanh miệng nó toàn máu. Mặt nó nhìn bình thường cũng thấy hung dữ rồi.
Nó hừ hừ vài tiếng, ánh mắt giận dữ khi thấy ba cô gái mãi không vào hang. Họ còn mải tính kế ở ngoài.
'' Nó có khoảng 2000 máu đấy''
Tiểu Du ghé vào rồi lên tiếng. Họ từ từ bước chân vào hang của boss.
Con vật bắt đầu hung hăng tấn công. Nó cào một phát khiến cho Tiểu Du tóe máu.
'' Tiểu Du 130/500''
Một phát cào của nó cũng mất đến 200 máu. Bối Na vội giương cung bắn vào người nó nhưng nó không vơi chút máu nào. Để ý kĩ thì lúc nó cào thì tốc độ của Tiểu Du giảm đi đáng kể , gương mặt lại còn xanh dương. Chứng tỏ con boss này cũng thuộc tính băng như Bối Na cho nên khả năng kháng băng của nó cao. Hèn gì Bối Na bắn mà nó còn gần như không cảm nhận được.
'' Boss 1995/2000''
Một phát bắn băng của Bối Na chỉ làm nó mất đi 5 máu. Con số quá chênh lệch. Tiểu Du cùng Tiếu Nung di chuyển chậm chạp chừng 10 giây rồi chạy tháo đến chậu máu mà vốc.
'' Tiểu Du 500/500''
'' Tiếu Nung 500/500''
Vậy là trong chậu chỉ còn khoảng 4500 máu. Bối Na vội lên tiếng:
'' Xin lỗi''
Băng của boss đương nhiên mạnh hơn rất nhiều Bối Na. Cô cứ cố miễn cưỡng mà kẹp hai tên lại bắn một lần. Ngược lại nó đổi đối phương tấn công sang Bối Na. Tốc độ của nó nhanh gấp mấy lần các cô. Nó vèo một cái đã đến cào cho Bối Na một cái vào mặt:
'' Bối Na 150/500''
Khả năng kháng băng của cô cũng khá ổn nên chỉ mất một trăm máu. Tiểu Du cùng Tiếu Nung vội giục Bối Na ra uống máu. Cô từ chối mà đáp thẳng thừng:
'' Không. Uống cũng vô dụng. Chị tấn công nó mà nó chẳng mùi gì cả''
Tiếng thông báo càng làm tăng thêm sự căng thằng : '' Boss 1700/2000''
Tiểu Nung và Tiểu Du cũng đã làm chậu máu chỉ còn chừng hai nghìn máu. Cứ đà này thì họ thua mất.
Nhìn tốc độ chậm rề vì bị trúng băng của hai người đồng nghiệp mà cô xót xa. Chợt cô nghĩ ra cách. Cô chạy ra ngoài hang đến chỗ chậu máu.
2 chap gần đây mình viết hơi ngắn + nhảm. Vì dạo này mình bận quá, rảnh là lên viết nhưng mà dạo này mình hơi cạn ý tưởng. Giờ đầu óc mình đang ngập những con số vì đi học toán đây. Chap này mình sẽ cố viết đền bù cho các bạn. Nhất quyết không viết nhảm nhí nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bối Na chạy đến chỗ chậu máu. Cô cho rằng nếu máu pha loãng ra thì có phải sẽ được nhiều hơn không nhưng vấn đề kiếm đâu ra nước giữa hoang mạc này. Cô cầm mũi tên băng nhưng lượng nước tan ra từ băng không nhiều. Vậy nên cô rút 5,6 mũi tên ra mà để vào chậu máu như kiểu máu đá.
Sau đó cô dùng một mũi tên mà cứa vào tay của mình. Máu từ tay cô chảy ra nhỏ giọt xuống....
Tên Tuấn Kỷ thấy báo động phạm luật thì mở lên xem. Hắn cười giễu cô đúng là con ngốc. Làm như vậy khác nào cô hi sinh tính mạng của mình. Muốn vậy hả? Được thôi.
'' Mạng sống của cô là do tôi định đoạt nhưng nếu cô không cần thì tôi sẽ cướp nó hộ cô''
Tiếng thông báo làm cho sự mất lí trí của Bối Na tỉnh lại.
'' Diêu Bối Na 500/500''
Chậc. Máu vẫn tiếp tục chảy. Khác nào cô không thấy mệt nữa. Cô tự nói thầm:
'' Cái gì đây? Hệ thống máy móc của hắn ta hỏng rồi sao''
Nhìn thân hình xơ xác của hai đứa em mà Bối NA càng cố cứa máu ra. Boss cũng chỉ còn tầm 500 máu.
'' Diêu Bối Na 300/500''
Cô cười, môi cô thô ráp.
'' Chà! thì ra nó không bị hỏng''
Bây giờ chậu máu đã cạn kiệt chỉ còn máu của cô tiếp sức. Tốc độ của Boss cũng không thể khinh thường khi nó khiến Tiểu Du và Tiếu Nung phải uống máu liên tục.
'' Bối Na 100/500''
Cô vẫn tiếp tục cứa máu. Tên Tuấn Kỳ vẫn đang chăm chú theo dõi màn hình. Hắn không cười nữa mà thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu vô cùng. Hắn tự