XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ

[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ

Tác giả: Hàm Ngư

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134736

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/736 lượt.

i. Sức mạnh của khoa học kỹ thuật chính là không gì không làm được.



Lại nói trên bình nguyên bây giờ là một con tàu vũ trụ hình khối đa diện, một nửa của nó chìm xuống mặt đất, phần động cơ thì chổng lên trời, có vẻ đây là một hồi tai nạn. Cảnh sát địa phương đã phong tỏa một dặm quanh vùng bình nguyên này, những vấn đề về vũ trụ họ không có quyền, và cũng không có khả năng để xử lý, việc này thuộc về đội cảnh sát đặc nhiệm S.P.U.



Hiện giờ đội S.P.U đã có mặt đủ bốn người, chỉ thiếu Lý Tử Hào mà thôi. Qua một hồi thương nghị cả bốn người quyết định tiến vào thăm dò phi thuyền. Cửa phi thuyền nằm bên hông, cũng lộ ra trên mặt đất, muốn mở cửa phải dùng đến mật mã, việc này cũng không làm khó được họ. Varus cạy nắp điện trên bảng điện tử ra rồi kết nối với điện thoại S.P.U, thông tin lập tức được truyền tải về trụ sở, tại nơi đó Kacy sẽ mã hóa nó và tìm ra mật mã. Chưa đầy hai phút điện thoại hiện lên dòng chữ “complete”, cửa phi thuyền tự động mở ra. Cả bốn người đều rút súng bên hông lần lượt tiến vào, không ai có thể biết trước được bên trong có nguy hiểm gì đang chờ đợi mình.



“Mọi người cẩn thận chú ý”.



Varus hai tay nắm chặt súng ngắn đi đầu khẽ nói. Có thể nói trong bốn người Varus là cựu binh duy nhất. Năm nay hắn hai mươi bảy tuổi, đã có ba năm trong đội S.P.U, ba người còn lại đều là tân binh, nếu có Lý Tử Hào nữa thì là bốn.



“A”.



Meiko bỗng hét lên, mọi người liền quay về phía sau. Jasmine nhíu mày khẽ hỏi.



“Có chuyện gì vậy ?”.



Meiko sắc mặt hơi trắng chỉ về bên trái nói.



“Vừa nãy tôi thấy có cái gì đó chạy qua”.



Varus ra hiệu vẫy tay một cái, Shen lập tức cẩn trọng từng bước đi về phía trái, đây là một đoạn đường hẹp, nằm giữa hai kệ tài liệu, bên trên dây điện bị đứt đoạn thỉnh thoảng phát ra tia lửa. Shen chậm chạm, thần kinh hắn căng ra, phía cuối con đường chia ra thành hai lối, ánh sáng hơi mờ miễn cưỡng có thể nhìn thấy được phía trước. Đi đến cuối đường, bỗng nhiên gáy Shen hơi lạnh, hắn bước nhanh lên một bước lập tức quay súng về phía sau.



Không có ai. Đánh giá lại một lần nữa Shen mới khẽ gọi.



“Không có ai”.




Mọi người khẽ thở phào, thần kinh cũng tạm thời thả lỏng xuống, nhưng lúc này Jasmine bỗng hô lên.



“Cẩn thận”.



“Chíu”.



Một cánh tay cơ giới từ trên bỗng đánh về phía hông của Shen, cũng trong tức khắc đó Varus cũng nổ súng.



“Binh”.



Cánh tay bị súng laze bắn đứt đoạn nhưng dư lực vẫn đánh văn Shen bay ra xa một đoạn. Varus hô lên.



“Mọi người, biến hình”.



Ngay lập tức, cả bốn người đều rút điện thoại lắp vào lỗ hổng nơi thắt lưng, ấn nút màu đen trên đai lưng.



“Lực lượng Ultimate biến hình”.



Lập tức balo sau lưng mỗi người vỡ ra thành hàng trăm ngàn mảnh bắt đầu lắp ráp vào thân hình mỗi người, cảnh tượng tương tự như phim Iron man của thế kỷ hai mươi mốt vậy. Quá trình lắp ráp chỉ diễn ra trong 0.1 giây, cả cơ thể mỗi người đều được bao bọc bởi một bộ giáp nhẹ bó sát người mềm mại như vải, trước ngực có một vạch trắng đen bắt chéo từ vai trái xuống bên hông phải chia ra làm hai phần, bên trái màu đen, bên phải mỗi người lần lượt có màu lam, lục, vàng và hồng. Trên đầu mỗi người cũng được bao bọc một mũ giáp bằng kim loại cùng màu, hai bên mũ giáp vuốt nhọn về phía sau, trên trán là huy hiệu S.P.U, tại vị trí mắt là một tấm thủy tinh màu đen. Thắt lưng của mỗi người phát ra ánh sáng từ chiếc điện thoại, bên hông dài ra một thanh vũ khí dài và mảnh như kiếm, riêng Varus thì trên lưng lại cõng một khẩu súng dài tầm một mét hai, bên trên còn có kính ngắm.



“Ultimate xạ thủ”.



“Ultimate ninja”.



“Ultimate ngoại cảm”.



“Ultimate đấu sĩ”.



“Lực lượng S.P.D biến hình hoàn tất”.



Chương 5:



“Lực lượng S.P.U biến hình hoàn tất”.



Trong vòng một phần mười giây cả bốn người đã biến hình hoàn tất, mọi người dựa lưng vào nhau cảnh giới bốn phía chậm rãi tiến về phía trước. Bên trong tàu vũ trụ vẫn tối đen, chỉ có một chút ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, tất cả yên lặng, thỉnh thoảng lại có những tiếng xẹt xẹt từ mạch điện phát ra những tia lửa điện.



“Mở máy quét”.




Bên đai lưng của Jasmine chiếu ra một tia sáng xanh phân kì về phía trước quét một vòng quanh căn phòng. Hình ảnh quét được bắt đầu hình thành nên một mô hình 3D ảo trước mặt mỗi người. Mặt kính màu đen trên mũ bảo hộ S.P.U thực ra là một màn hình ảo. Các thiết bị của các cảnh sát S.P.U đều có kết nối dữ liệu với nhau. Qua máy chủ từ trung tâm chỉ huy, mọi người có thể chia sẻ thông tin với nhau một cách nhanh nhất.



“Trung tâm, xin gửi xác nhận thông tin con tàu”.



Varus tay nâng súng ngắm cảnh giới gọi về trung tâm xin giúp đỡ. Lúc này tại phòng chỉ huy chỉ có BOSS và Kacy, trước màng hình là mô hình của co