Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Tác giả: Thirsty Blood

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134793

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/793 lượt.

rảnh nợ! Đó là suy nghĩ của toàn bộ lớp Toán và Lý.

.

.

Lớp Toán,

- Em đếm sớm nhỉ? -Thanh Ngân cười hỏi.

- Dạ! Tụi em xin lỗi! -Đình Phong lịch sự cúi đầu cùng cả lớp xin lỗi Thanh Ngân.

- ...Nếu...Nếu các em...muốn xin lỗi thì...thì đến...đến sớm. Vào...lớp! -Thanh Ngân toát mồ hôi nói. Lớp Toán cứ thế mà cười thầm.

😂😂😂😂😂😂

- Em thưa cô,Cơ khí là...

Vâng. Bạn Đình Phong nhà ta đang trả lời có thưa gửi có đầu cuối. Bạn ấy đã khiến Thanh Ngân toát mồ hôi.

😍😍😍😍😍

- Rừng núi dang tay nối lại biển xanh....

Và bạn Cát Linh của chúng ta thuộc lời bài hát trong khi từ đầu năm đến giờ bạn ấy không thuộc bài nào. Thanh Ngân shock tiếp.

À! Đừng để ý! Thanh Ngân và Thanh Nhi dạy lớp Toán và lớp Lý tất cả các môn đấy ạ!

😆😆😆😆😆😆😆

- √a + √b ....

Bạn nào đây? Bạn Huyền Anh vốn dĩ không ưa môn Toán dù là chuyện Toán mà hôm nay lại giơ tay phát biểu trả lời câu hỏi.

Loạn! Loạn mất rồi! Thanh Ngân tưởng mình ốm!

===============

Máy quay qua lớp Lý nào.

- Các cậu! Nộp bài tập về nhà cho giáo viên! -Mạnh Đức hô to

Thanh Nhi há hốc mồm. Cái gì thế? BTVN? Có à?

😁😁😁😁😁😁

- Lessons 3:....

Bạn Hồng Quang ghét Anh lại nói tiếng Anh trôi chảy.

Bạn Thiên Thanh ghét Sử lại nhớ được mốc năm tháng.

Bạn Thùy Chi ghét địa lại vẽ được biểu đồ.

Té xỉu! Thanh Nhi chết đây.

Cái này quan trọng hơn nè! 2 lớp hay trốn TD, hôm nay lại ra tập thể dục. Họ đã là học sinh ngoan sao! OMG! Thượng đế ơi!





---Tối---

- Anh hai! Em....không.. dạy....nữa! -Thanh Ngân hét to.

- Tại sao? -Thầy Bình hỏi.

- Hơn một tuần nay, tụi nó rất ngoan em nghỉ! Với lại Mã thiếu gia đó! Cũng bao em đi chơi rồi! Em nghỉ đây! -Thanh Nhi xen vô

Nguyên nhà họ Mã có hai thiếu gia đẹp như tranh vẽ, ý lộn anime. Tóc trắng, à nhầm tóc xanh và tóc vàng. Dáng cao...vân vân và mây mây. Đúng chất mĩ nam. Và 2 người họ Mã này là bạn trai của Hàn Thanh Ngân và Hàn Thanh Nhi. Còn 2 người này là ai thì để sau!

- Cái gì? Mấy đứa...

- Có đi chơi mới vui chứ nhở? Bye anh vợ! Ngân Nhi! Đi thôi! - chàng trai tóc xanh bước vào nói và kéo Thanh Ngân đi.

Thanh Nhi chịu thảm cảnh tương tự!

- Trời ơi! Đi chết đi 2 thằng họ Mã! Ta đồ sát bọn mi!

Và đó là lời nói cuối cùng của hiệu trưởng Hàn Thanh Bình.







🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Sáng hôm sau, trời yên biển lặng.

Sóng gió mất đi. Lớp Toán và lớp Lý lại đuổi được mấy giáo viện nữa. Nhưng mà...

- Được xả street đúng ngày cuối năm học! -Lâm nói!

- Haizzz

Bao nhiêu ngày không đc đúng hnay lại được. Đen thui. Mà thôi.

- Năm sau quậy đi! -Mạnh Đức và Đình Phong cùng nói








_ Hey! Đình Phong! Ở đây! cậu muộn quá đấy ! - Mạnh Đức gọi to

- Cái gì? Xem ai vừa nói kìa! cái tên hay trễ hẹn nhất lại dám chê tôi

Đình Phong bật lại sau khi nghe Đức nói

Chắc các bạn đang thắc mắc ại sao lại thế này. Tình hình là vậy, vì giờ sắp là mùa dông nên tác giả quyết định viết về mùa hè cho đỡ lạnh. Á lộn chủ đề rồi

Chính là thế này. Tổng kết năm lớp 10 kết thúc, Lớp Toán và lớp Lý định đi chơi nhưng số phận hẩm hiu đã đực ba má đặt chỗ chọn chỗ cho như đã bàn trước vậy. Họ cho cả 2 lớp đi cùng một nơi và cùng 1 chuyến xe ( như đã nói họ là bạn thân ở một khía cạnh nào đó). Và vì thế mới ra thế này. Địa điểm là New York thơ mộng nơi mà họ khôngưa nhất.

- Stop! Dù sao cũng là New York! muộn chút có sao đâu!

Ngọc nhảy vào can 2 vị cứu tinh của 2 lớp. Ờ không sao. Chỉ rất sao thôi.

==============================================

" The fight778B wil...

2 phút sau.

_ Ya! Mỏi người quá! sao lại là New York chứ! - Bảo gắt um lên

_ Vậy cậu nghic nếu là bố mẹ chọn thì ta sẽ được đến Hawai mơ mộng à? - Lâm hỏi vặn lại

_ Tất nhiên là không! Có đứa điên mới nghic là có! Về MĨ tự dưng nhớ giải Monthly quá! - Thắng cười méo xệch

_ Ờ! - Đi tìm nhà thôi. Hình như ở đằngnào đó! - Thiên xác định phương hướng RẤT GIỎI

=============================================

Cái căn nhà to vật vã này là nhà bác họ của Phong. Cái nhà đó chắc chắn nhét được 24 con người rồi. Còn bác của Phong là ai sẽ biết sau ít phút. Nói thật, cái nhà đó khá to nhưng mà tớ không biết miêu tả nên các bạn tự tưởng tượng ra nhá. Ngu văn khổ thế đấy

_ What areyou doing?Whose Lugages? Nobody lives here!(Mấy người đang làm gì thế?Hành lí của ai? Không một ai sống ở đây mà!)- Vừa bước vào nhà, Phong đã tuôn một tràng. 23 con người đằng sau định nói gì đó thì lại không nói chắc là do Phong chiếm hết lời thoại

- Soryy! There are boss's son and his gird! They come back to here.( Xin lỗi! Đó là của con trai ông chủ và bạn gái của cậu ấy)

24 cong người đứng hình sau khi nghe câu trả lời từ cô hầu gái vfa

- give it to me! ( đưa nó