XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Tác giả: Thirsty Blood

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134801

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/801 lượt.

ng:

- Well! Well! What the hell?

- Shut up! -Đình Phong nói.

- Hahah! Anh đùa thôi mà!

- Tử Minh! Anh Quân! 2 anh ở đây làm cái quái gì?

- Đưa đồ thôi! Bye! See you againt, bro and sis!

- Not see you againt! -Đồng thanh.

Tử Minh và Anh Quân ra hướng cửa mà cười phá lên. Thế đấy. Lớp Toán với cái Lớp Lý ra khỏi phòng mà mặt như thua kiện. Thầy quản sinh và lớp Anh ngơ ngác như nai tơ không hiểu gì sất....


🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

- Tôi muốn hỏi! -Lâm đặt câu hỏi khiên tất cả quay ra mà nhìn.

- Tôi muốn hỏi, sắp hết lớp 10 rồi, không lẽ ta phải chịu chết với Thanh Nhi và Thanh Ngân à? -Lâm nói tiếp.

Thắng nghe xong. Tiện tay cốc thẳng vào đầu Lâm:

- Ai chẳng biết! 2 cô đó cao siêu quá tụi tôi chưa nghĩ ra cách thôi?

- Au! Đau đó! Cậu biết tay cậu to lắm không?

- Thế hả?

Mọi người cười sau câu nói hồn nhiên hết mức của Thắng.

- Mà! Cô Thanh Ngân với Thanh Nhi thấy quen quen. Hình như gặp rồi đung không? Nhở nhở? Đình Phong, Cát Linh! - Bảo nói.

- Ờ! Có lẽ là liên quan đến hồi cấp II!

Im lặng....

Im lặng...

Im lặng...

......

....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

N từ "im lặng".

.

.

.

.

- Stop! Nhầm chủ đề rồi! Vào lớp rồi tính! -Mạnh Đức ngăn trước khi Cát Linh nêu ý kiến của bản thân.

.

.


🌟🌟🌟🌟🌟🌟

- Các em có sao không? -Thầy dạy Hóa e dè hỏi lớp Toán khi thấy lớp Toán đăm chiêu học một cách ngoan ngoãn. Gì nữa đây?

- Dạ không! Thầy dạy tiếp đi ạ! - Long Anh nhanh nhảu nói.

Thầy dạy Hóa gật gù dạy mà mồ hôi túa ra như mưa.

.

.

.

.

.

Còn bên lớp Lý thì giáo viên ngất lâm sàng rồi. Lớp NGOAN quá MỨC ấy mà!

.

.

.

2 tiết liên tiếp như thế.

Tan học....

.

.

.

.

.

" Mấy thầy cô sao vậy ta? Sợ lớp mình ngồi yên à?" -Đình Phong nghĩ.

Và sau suy nghĩ đó đã có một ý tưởng lóe lên.

- Mạnh Đức.

- Gì?

- Gọi lớp Lý ra đây. Tôi có ý này!

- Nói!

Xì xầm....xì xầm...

- Hay đấy! Tôi chưa nghĩ thế này bao giờ? Các cậu thấy sao? -Mạnh Đức hưởng ứng với kế hoạch của Phong.

- Được đó! Cách đó cũng được....

Ai cũng hưởng ứng một cách nhiệt tình.

Ờ. Nhưng mà hưởng ứng quá nên cả trường về hết rồi không ai hay.

Bước đi, bước đi.

- Mấy đứa chưa về hả? - Một giọng nói vang lên.

Quen thuộc.

- Tử Minh! Anh Quân! 2 người mọc rễ ở đây à?

Long Anh gắt lên.

- Đâu nhở! Anh chỉ đi lấy đồ anh vợ bảo thôi! - Anh Quân đáp.

- Anh vợ? Ai vậy?

- À đó là....

Tử Minh đang định trả lời thì:

- Mấy má! 12:00 rồi! Hôm nay ngày hoàng đạo đó! Giải quyết xong vụ kia rồi tôi tính sổ với các cậu về việc hôm nay! Về! -Hồng Quang kêu lên

Cái cụm từ "12:00, hoàng đạo" đã đưa lớp Lý và lớp Toán đến vội vã. Vội vã về khiến Anh Quân và Tử Minh chưa trả lời xong.

Muốn biết kế hoạch đó thì xem chương sau ha! Sắp kết thúc phần II rồi đó!

P.s: nhận xét ~~



Hôm nay lớp Toán và lớp Lý "hòa đồng" hơn thường ngày. Nói thật, "hòa đồng" đến nỗi các thầy cô tưởng hôm nay có bão mặc dù đài khí tượng báo rằng hôm nay mưa lớn.

Điển hình là sáng nay. Lớp Lý và lớp Toán cùng cán đích một lúc. Và cái cổng trường thì đóng chỉ để cổng nhỏ nên gây ra vài việc ngoài dự kiến chẳng hạn như:

Đình Phong và Mạnh Đức tranh nhau vào chước. Huyền Anh, Cát Linh, Thùy Chi với Thiên Anh đấu võ mồm. Cứ kẻ tung người hứng. Hồng Quang với Long Anh cãi nhau mà như xuất khẩu thành thơ ấy (😂😂). Nhưng gay nhất và Lâm với Thắng.

- Tay cậu to hơn khủng long đấy, bẹp xe tôi giờ. Tránh ra! -Lâm gắt lên

- Bộ cậu tưởng chân nhỏ lắm chắc! Cậu nhớ hồi năm lớp 7 không? Phá nguyên cái ghế của tôi! - Thắng cãi.

- Cậu hay ghê! Tôi tới trước mà!

- Tôi nhanh hơn! - Thiên cãi khi bị Bảo nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ba chấm. Cuộc cãi nhau đến hồi chấm dứt.

- Anou...Các cậu gọi thầy hiệu trưởng mở cổng là được mà! - Đầu dây điện thoại của Phong vang lên.

Hơ....dễ ghê...không ai nghĩ ra mà đứng cãi nhau. Mạnh Đức nghe vậy liền gọi nhờ thầy Bình bảo bác bảo vệ mở cổng....

Đình Phong cúp máy. Cả lớp Toán và lớp Lý ngơ ngác nhìn rồi hỏi ai gọi.

- Dương Hải Nam !

Phong đáp gỏn lọn nhưng mà...

- Thằng khốn đó....Hóa ra ý kiến là của thằng Nam sao? - Bảo nghiến răng hỏi.

- Hơ! Ý nghĩ cao siêu. Hóa ra thằng chết bầm đó! Bảo sao nghe giọng quen quen! -Thiên mặt méo xệch nói.

- Ờ! Tôi còn đang căm! Nói gọi về làm gì chứ? -Mạnh Đức giọng không ổn lắm.

- Ờ! Phong! Nó gọi bảo gì à? -Long Anh hỏi Phong

- Nó nói là nghe chúng ta cãi nhau!

.

.

.

.

.

Lớp Lý và Toán bùng nổ kéo nhau vào trường. Thật không muốn nghe lí do đó. Dương Hải Nam! Sao không đi luôn cho