Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Tác giả: Thirsty Blood

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134807

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.

Lớp Anh? Đùa sao?

....

.

.

.

.

[Xin mời em Nguyễn Kim Thư lên phòng hội đồng. Em Nguyễn Kim Thư lên phòng hội đồng'>

- Thư kìa! -Một thành viên lớp anh giục Thư. Sau khi nghe thấy, Thư chạy vội lên phòng hội đồng. Có chuyện gì sao?(nhân vật này không đáng quan tâm đâu)

.

.

.

.

.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

- Yo! Nhân vật chính đến rồi! -Lâm tười cười nói.

- À vâng! Bạn Thư hẳn còn nhớ cái cuộc nói chuyện này!

.....

"- Là cậu phải không? Nguyễn Kim Thư! Chính cậu đã để chiếc xe vào lớp Toán!

- Hửm? Cậu nói gì?

- Cứ nói thật đi! Tiểu Thiên tôi chưa bao giờ nói đùa! Ở đây chỉ có mình tôi thôi!

- Cậu nói cái gì thế?

-....



Trở lại với đoạn băng ghi âm. Anh Thư nghe xong mà sa sẩm mặt mày. Nói thế nào nhỉ...etou...cho các bạn dễ hiểu...Ừm...chắc là mặt trắng chuyển thần đen.

- Anh Thư....em...em...! -Các thầy cô lắp bắp không lên lời. Đây là thành viên lớp Anh sao?

Cuộn băng nội dung đại khái là nói chuyện nhưng câu này lại hết sức quan trọng:

"-Đúng! Tôi ăn trộm! Thì sao? Chỉ cần khéo léo chút là OK!"

....

- E hèm! Để giải đáp thắc mắc của quý vị, em xin mượn cái camera của bảng thông báo! -Lâm nói rồi cứ thế bật lên như...đã mượn rồi (-_-) mượn rồi mà)

Trong video:

"-Yo! Quả không phụ công lớp Toán chúng ta thức trắng đêm ôn thi! Đứng nhất bảng A! -Thắng kêu lên

- Bảng B kìa! Lớp Lý! -Hồng Quang nói.

Và 2 lớp đứng đầu khối 10 là: Lớp Toán và Lý với tổng điểm của cả hai lớp là 89/90 (-_- cao)

Xếp thứ hai là lớp Anh với số điểm 86/90

À! Tất nhiên bạn Anh Thư lớp Anh đang nhìn ghen tị rồi. Bởi lớp Anh chuẩn mực mà lại thua 2 cái lớp này"



- Bạn có muốn chối cãi không? -Mạnh Đức hết sức ÂN CẦN với phái nữ.

Anh Thư câm nín không nói được gì. Quả là ngoài dự đoán.

- Nếu đúng vậy thì...Anh Thư. Em bị đuổi học! -Thầy Bình thẳng thắn nói

Mặt Anh Thư đột nhiên dãn ra rồi nói:

- Vâng! Em đã chuẩn bị trước rồi. Việc em hối hận là lớp Toán và Lý chưa ra khỏi trường! Chào! -Có vẻ Anh Thư đã lường trước mọi vấn đề. Và tên bạn Anh Thư đã vinh dự được biến mất khỏi danh sách học viên của Dragon.

Lớp Lý đợi Anh Thư đi khuất mới quay qua thầy Bình:

- Thầy!

Thầy Bình gật đầu ý nói biết rồi. Lớp Toán được đi học trở lại.





🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Cứ ngỡ lớp Toán mà đi học trở lại thì Thanh Nhi và Thanh Ngân sẽ có việc. Nào ngờ, 2 cái lớp đây "mượn" chiêu của nhau. May sao, Thanh Nhi và Thanh Ngân là cao thủ nên đây chỉ là trò lẻ thôi. Không làm khó được 2 vị sư phụ đâu. Có lẽ, Thanh Nhi và Thanh Ngân sẽ mở màn ở phần II.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

- Cangteen thiếu chỗ à? -Long Anh hỏi không đâu với đâu. Ai cũng cười khổ.

Chẳng là đang giờ ra chơi thì 2 cái lớp Toám và Lý chui xuống cangteen kiếm đồ ăn và bàn ăn. Cangteen quy định mỗi bàn chỉ được 24 người ngồi và kết quả như sau: lớp Lý và Lớp Toán ngồi ăn chung với nhau. Đây là ĐẶC ÂN của ĐỊNH MỆNH đấy.

Lớp Toán chán nản đứng lên kiếm đồ ăn. Mấy phút sau quay lại thì lại thấy lớp Lý biến mất. Tính không quan tâm nhưng lại nghe thấy bảo rằng lớp Lý và lớp Anh đang ở trên phòng kỉ luật nên lại quan tâm. Nghe kể là lớp Anh và lớp Lý cãi nhau nên thầy quản sinh đưa lên phòng kỉ luật.

- Haizzz! Còn khoảng 2 tháng nữa là cuối năm học rồi mà lại lên phòng kỉ luật! -Đình Phong ngán ngẩm.

- Cũng đúng! Một năm mà lên trăm lần cùng nhiều! -Cát Linh tiếp lời.

- Haizz! Cái lớp Anh đó lại gây chuyện! Chúng ta có nên giúp không? -Long Anh thở dài hỏi

- Có! Trả ơn thôi! Có ai quay video như mọi khi không? -Huyền Anh hỏi vọng

- Anh Thắng đẹp trai đây! -Thắng nói

- HƯ CẤU! -Đồng thanh.



⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

- Lớp Lý hay lớp Anh? -Thầy Quản Sinh hỏi

- Lý/Anh! -2 lớp chỉ nhau nói.

- Lớp Toán có video, thầy hỏi lớp Toán sẽ rõ! -Thiên Thanh khẳng định.

Thanh vừa dứt lời, cánh cửa phòng kỉ luật mở ra. Đình Phong,Cát Linh dẫn lớp Toán bước vào.

- Tôi thề chưa quay phim! - Long Anh đùa lớp Lý.

Lớp Lý nghe xong sững người. Đơ một hồi thì gằn lên:

- LONG ANH!

Lớp Toán cười phá lên. Cười một lúc thì Thắng đưa cho thầy Quản Sinh chiếc điện thoại của mình. Thắng để điện thoại sinh động quá nên thầy phải hỏi cách mở. Rõ ràng, trong video đó lớp Anh gây sự.

- Đùa chút mà sao phải cáu! Lớp tôi trả đủ thôi mà! -Long Anh cười.

Và nụ cười tắt ngấm khi mà...



Đình Phong thấy Long Anh đang cười lại ngừng lại thì quay qua hỏi Long Anh.

- Sao thế?

Lớp Lý cũng ngạc nhiên quay qua Long Anh. Long Anh không phải là người dễ cười dễ khóc nên... Và càng ngạc nhiên khi thấy tay Long Anh chỉ về đằng trước. Quay ra theo hướng Long Anh chỉ và:

- Tôi về lớp đây! -Mạnh Đức mạch cười mà như khóc.

- Ờ! Vào lớp rồi! -Cát Linh đồng tình.

Từ vị trí Long Anh chỉ phát âm ra tiế


Snack's 1967