Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Tác giả: Thirsty Blood

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

ơi! Tớ đi nhảy lầu đây! -Thùy Chi nói nửa đùa nửa thật.

Các thầy cô không ai hiểu gì cả. Chỉ biết, mấy đứa này....không bình thường(-_-)

Mạnh Đức lắc đầu. Bó tay với Thùy Chi.

- Cái xe bị lấy cắp đó...không bằng giá tiền đôi giày của Lương Thiên Bảo. Không bằng giá tiền áo phông của Lưu Anh Thắng. Không bằng đôi hoa tai của Cát Linh. Không bằng cái vòng cổ, vòng tay của Long Anh, Huyền Anh,Đình Phong! -Thiên Thanh nói với giọng chắc nịch.

Các thầy cô nghe xong ngạc nhiên...chẳng phải...?

- Lớp Toán không ăn trộm! -Hồng Quang khẳng định!

- Cậu lấy gì ra đảm bảo? -Một vị giáo viên hỏi

- Danh dự của lớp Lý!

Mạnh Đức quay qua Thầy Bình.

- 2 ngày! Chỉ 2 ngày thôi! Nếu em tìm được thủ phạm thì thầy phải co lớp Toán trở về trường.

- Nếu không thì sao? -Một giáo viên khác hỏi.

- Lớp Lý sẽ ra khỏi học viên! -Mạnh Đức khẳng định.

Thầy Bình nghe nói thế thì mồ hôi tuôn ra như mưa. Thầy...nghe nhầm sao? Lớp Lý mà ra khỏi trường thì học viện của thầy sao trụ nổi.

Các thầy cô nghe thế thì mừng rỡ. Tống cổ được lớp Lý đi thì quá tuyệt nhưng cái thái độ đó là sao?

- Em không đùa đâu! Đây không đáng đùa! -Mạnh Đức cười nhạt. Thầy Bình miễn cưỡng gật đầu.

🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Nhà của lớp Toán.

Long Anh từ trong nhà đi ra. Cái giờ chính ngọ này...ai lại đến vào giờ này chứ. Bực mình.

- Ai đấy? -Long Anh hỏi mà chưa tỉnh ngủ. 11 thành viên còn lại cũng kéo ra.

Và...ngạc nhiên đến độ 12 thành viên lớp Toán tỉnh cả ngủ.

- Lớp Lý? -Đồng thanh.

Mạnh Đức tươi cười không nói gì. Cứ thế, cậu dẫn cả 11 người còn lại bước vào nhà như nhà vô chủ.

Ngạc nhiên. Đứng hình và....

- Ê! Ê! Tôi đã cho vào đâu?



- Ê! Ê! Nhà tụi tôi mà! - Bảo nói vọng lại

- Nhà của "các cậu" cũng là nhà"tụi tôi" mà! -Lâm đáp cười tươi như không.

- Của cái con khỉ ấy! -Thắng xóc hặng cái người vừa nói.

Lớp Lý-12 con người ưu tú bước vào. Và, lầm này họ(lớp Lý) đã hóa đá, bất động. Hồng Quang có tim tốt nhất đã phản ứng, chỉ vào cái người đang ngồi chễm chệ ở phòng khách và....ăn cơm ngon lành kia mà hỏi:

- Sao....cả 2 người này lại...

Đình Phong cười méo xệch.

- Số trời đấy. Tụi tôi có được ăn trưa đâu.

- A! Lớp Lý đến rồi! Vô đây đi! -Người kia vẫy tay gọi.

- Cứ tự nhiên đi! Không sao đâu! -Người còn lại nói.

- Hoy! Nhà tụi này mà! -Lớp Toán la um lên.

- Bình tĩnh nào! -Người kia vỗ vai Long Anh với Mạnh Đức.

Ờ..ờ...ờ....Lần thứ n, lớp Toán và Lý rơi vào trạng thái bị chọc tức đến máu dồn lên não.

- Bình tĩnh cãi con khỉ ấy! -24 con người cùng hết lên. 2 người kia chỉ ngồi cười nãy giờ.

......

......

.....

Im lặng. Im lặng. Im lặng. Và...

- ANH QUÂN! TỬ MINH! 2 ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ! -Đồng thanh past II.

À. 2 cái con người chọc lớp Toán với Lý nổi điên là Anh Quân và Tử Minh. 2 người này sẽ nói sau.

Anh Quân và Tử Minh chẳng nói gì vẫn...ăn cơm tiếp (-_-) . Đình Phong hỏi lí do lớp Lý đến đây. Mạnh Đức nói toàn bộ.

Sau khi nghe xong câu chuyện thì Anh Quân phản ứng đầu tiên:

- Đặt cược cả cái lớp à? "Lưới trời lồng lộng" lắm đây!

- Đúng đấy! Cái "lưới" đó bị văng ra rồi! -Tử Minh đế thêm.

- ANH IM ĐI! -Gắt um.

Đình Phong nghĩ và nói cái gì đó với lớp Lý. Cụ thể là Mạnh Đức. Nghe xong, Đức mỉm cười.

- Cái đó đơn giản thôi! Tôi đã phạm sai lầm lẫn nào chưa? -Mạnh Đức tự tin nói.

- Rồi đó! -Đồng thanh của 23 người.

- Hồi nào chứ? -Mạnh Đức ấm ức nói.

- À! Anh nói cho! Cái vụ giải Monthly đúng không? Hôm đó tên này giận quá mất khôn! -Tử Minh tươi cười nói.

- Đứng bới móc người khác! Anh còn hơn thế ấy chứ! Nói chung là rút! Ngày kia lớp Toán sẽ đến trường! -Mạnh Đức bị chọc đâm ra cáu nên bảo về.

😂😂😂😂😂😂😂

- Cậu nói gì với Đức thế? -Cát Linh hỏi thay lớp Toán

- À, thế này....thế này....

Sau khi nghe Đình Phong nói, ai cũng mỉm cười.

- Có cần tụi anh giúp không? -Anh Quân hỏi.

- Có! -Đồng thanh

- Giúp gì? -Tử Minh hỏi

- Mấy anh....rời khỏi đây ngay cho em nhờ! -Long Anh hét lên.

2 anh đành cười trừ và đi về trong tiếc nuối (-_- 2 người này ghê lắm. Mấy bạn đừng tưởng 2 anh ý hiền)

.

.

.

.

.

.

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Giải lao 15',đổi tiết giữa tiết 2-3.

- Thầy Bình! -Mạnh Đức gọi to.

Thầy Bình ngẩng mặt lên nhìn người vừa gọi mình. Đây là lớp Lý. Chúng nó lên đây. Lẽ nào? Đừng đùa. Các thầy cô yếu tim lắm đấy.

- Này....đừng nói...-Một vị giáo viên đang cố vớt vát lại hi vọng suy nghĩ của mình là sai.

Hồng Quang nhếch mép.

- Ya! Thế nào nhỉ?! Thầy nghĩ đúng rồi! -Thiên nói trước khi Quang định nói.

Tim các thầy cô đang đập dữ dội lắm. Shock lắm đây. À, trừ 3 người ra. Thầy Bình, Thanh Nhi,Thanh Ngân đã xem 24 con quái vật này là người sao Hỏa lâu rồi nên không có gì đâu. Vẫn bình thường ấy mà.

- Trước hết, thầy mời bạn Thư của lớp Anh lên đây.