Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Tác giả: Thirsty Blood

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.

hụ trách và hiệu trưởng,hiệu phó, tất cả học viên đã được thả. Lớp Toán và lớp Lý ra về để lại vệt cháy trong không khí của học viện. Ai đi qua cũng thấy đậm mùi cháy khét nơi mà 2 lớp đó đứng. Quá kinh khủng. Nhớ lại vừa nãy, chỉ vì cái rubic mà 2 lớp đó cãi nhau...Các học viên ngồi gần đó đã suýt nữa ngã ngửa vì cuộc chiến đó.... Amen! Thần linh ơi! Phật tổ như lai ơi! Con cầu mong cho giáo viên nào dính phải lớp đó sẽ an toàn trở ra. Đó là lời nguyện ước của các học viện ngồi gần 2 lớp này...




Hôm nay là ngày 6/9. Tức là sau buổi khai giảng một ngày. Các thầy cô, Ban Giám Hiệu mở một cuộc họp hội đồng để phân giáo viên. Học viện Dragon khác các học viện khác ở chỗ, Dragon luôn họp giáo viên sau buoour khái giảng...

Không khí ở phòng hội đồng thật khác lạ. Nếu như mọi năm là không khí vui vẻ, các thầy cô trêu đùa nhau, thi nhau xin dạy lớp này hay đợi phân công và vui vẻ đón nhận nhiệm vụ thì năm nay ngước lại. Cả trường có 3 khối. Đó là 10;11 và 12. Tất cả các lớp đã có giáo viên chủ nhiệm, trừ 2 lớp Toán và Lý. 2 lớp đó được phân cuối. Các thầy cô nhận lớp khác cái lớp Toán hay lớp Lý ra thì đều thở phào nhẹ nhõm. Còn 5 giáo viên nữa. 2 trong 5 giáo viên này sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp Toán và lớp Lý.

- Thầy hiệu trưởng! Tôi không kham nổi đâu! Thầy biết là tôi sắp phải đi tập huấn ở vùng cao mà! -Thầy Thắng thoái thác.

Thầy Bình-hiệu trưởng của trường gật đầu. Thực ra thì thầy Thắng nói không sai. Quả thật là thầy Thắng sắp phải đi thực tập ở vùng cao thật.

Nhận thấy cái gật đầu của thầy hiệu trưởng, thầy Thắng ngồi xuống thở phào.Thầy Bình ái ngạiquay sang nhìn cô Cúc nói:

- Thầy Thắng sắp đi thực tập vậy liệu cô có thể....

Thầy Bình chưa nói cô Cúc đã chặn lời thầy định nói

- Thầy! Tôi sắp nghỉ hưu rồi không dạy được.

Thầy Bình biết cô Cúc chối nhưng vẫn gật đầu ý nói thôi cô không cần. Cô Cúc thở phào.

Thầy nhìn sang 3 người còn lại. Đó là thầy cô Hoa, cô Tuyết,cô Thủy....

- Thầy! Tôi đến khoảng kì I là nghỉ đẻ rồi! Không dạy được đâu thầy! -Cô Hoa nói.

Vậy là, giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp Toán và Lý chính là cô Tuyết và cô Thủy...

Lý do mà thầy cô nào cũng muốn trốn cái lớp Lý hay Lớp Toán đều do buổi khai giảng mà ra cả...Thật kinh khủng.....

==========

7/9. Buổi học đầu tiên của Lớp Toán và Lớp Lý. 2 cái lớp đến trường với thời gian kỉ lục. Đến cùng một lúc và chỉ 1' nữa là vào tiết 1. Quá tuyệt. Trước khi đi vào lớp, Đình Phong ném cho lớp Lý một câu:

- Đoàn kết quá! Đi muộn cùng nhau cơ!

Lớp Lý nghe xong thì quay qua nhìn rồi bước vào. Mạnh Đức đốp lại Đình Phong một câu trước khi vào lớp học:

- Giống lớp cậu thôi mà!

=========

7/9.

Lớp Toán và lớp Lý muốn giữ hình tượng của mình trong buổi đầu tiên(như thói quen cũ) nên khá là ngoan ngoãn.

Khi cô Tuyết bước vào lớp Toán. Cát Linh hô lớp đứng rồi ngồi ghi chép bài Anh đầy đủ khiến cô Tuyết rất hài lòng.

Còn lớp Lý thì khác, lớp Lý học Văn. Lúc cô giáo hỏi thì hăng hái giơ tay phát biểu khiến cô Thủy rất hào hứng,phấn khởi khi dạy.

Chẹp, 2 cô đâu biết rằng,ngày tháng sau này mới là bể khổ. Trước khi gặp khó khăn, bao giờ con người cũng sẽ vui vẻ,hạnh phúc 1 lần. Và đây chính là trường hợp của cô Tuyết và cô Thủy....

Hết tiết 1, cô Thủy và cô Tuyết đi xuống văn phòng và nói rằng 2 lớp đó rất ngoan khiến thầy coi mào cũng thấy lạ.

Lớp Lý và lớp Toán đang ở thời gian chuyển tiết. Vừa nãy,nhìn mặt cô Thủy là lớp Toán đã hiểu rồi.

- Suốt ngày xài chiêu cũ không biết chán! -Quang nói mà mắt nhìn sang bên lớp Toán.

- Nhìn ít thôi kẻo lác! Ai đó cũng vậy thôi! -Long Anh đốp lại.

Và cuộc cãi nhau với lượng người xem lớn nhất từ trước tới nay là rất nhiều. Người xem chính là khối 10 trên trăm học sinh.

Nội dung cuộc cãi nhau chính là chiêu cũ và mắt lác(-_-) nhưng lại khiến cả khối 10 thích thú khi 2 lớp này cãi nhau. Tất nhiên,họ chỉ đứng nghe và cách xa đến 10 mét(thuật phong nhĩ nghe được rồi :v) để tránh bị lửa làm cháy đồ hay bị vạ lấy.

Nếu cô Tuyết và cô Thủy nghe được cuộc cãi nhau này thì 2 cô sẽ hiểu ra sự thật nhưng rất tiếc cho 2 cô....

===========

Môn Sinh học,lớp Toán:

Cô Ngân đang hăng say giảng bài trong khi đó 12 thành viên ưu tú của lớp Toán đang hăng say thei dõi quyển sách Sinh......kẹp quyển truyện:"Tsubasa Chorincle" hay "Detective Conan"... Vậy mà cô Ngân cứ ngỡ học sinh nghe bài nên vẫn cứ giảng...

Đến lúc cô đặt câu hỏi, bàn tay cô lướt trên quyển sổ điểm mà gọi tên:

- Trần Nhật Nam!

Nam giật bắn người suýt rơi mất cả quyển truyện.

- Dạ! Cô gọi em? -Nam đứng lên,chỉ vào mình hỏi

- Ừm! Em hãy trả lời xem ADN là gì?

Cô Ngân hỏi. Cô đang muốn kiểm tra lại kiến thức lớp 9 ấy mà..

Nam gãi đầu... lẩm bẩm gì đó. Cô Ngân thấy,liền hỏi:

- Em trả lời đi!

- Dạ! Cô cho em hỏi 1 chút được không ạ? -Nam hỏi trước khi trả lời cô

- Hỏi nhanh còn trả lời cô.

- Dạ! ADN


Snack's 1967