
Tác giả: Thirsty Blood
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134790
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.
===============
Đổi tiết 15'
- Thầy hiệu trưởng! Tôi không muốn làm GVCN cái lớp Toán nữa! -Cô Tuyết gắt lên
- Tại sao? -Thầy Bình-hiệu trưởng nghiêng người hỏi.
- Thầy nhìn xem! Rõ ràng là do tụi nó cưa ghế rồi cố tình để mắt mèo lên đó. Cả đời tôi chưa bao giờ như vậy, tôi không muốn làm GV lớp đó nữa!
- Cô Tuyết à! Ngoài cô ra....
- Thầy! Tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc!
Cô Tuyết cương quyết. Mới dính một trò mà cô đã khiếp như vậy rồi. Nếu dính nữa chắc bệnh tim của cô tái phát.
Thầy hiệu trưởng nhìn thấy cô Tuyết cương quyết như vậy bèn gật đầu...
Vậy là 1 giáo viên nữa là ra đi khỏi học viện danh giá này...
================
Tiết 3, lớp Lý, môn Văn(cô Thủy)..
Lớp Lý chuẩn bị rất đơn giản....
Cô Thủy bước đến lớp. Theo như cô Tuyết nói thì lớp Toán đó rất quậy. Vậy lớp Lý cũng không vừa...Cô nhìn thẳng vào trong lớp, không thấy cái đệm sofa như trò của lớp Toán, cô an tâm bước vào. Cô mở cửa ra...Một trận mưa ào xuống đầu cô, một trận tuyết cũng rơi xuống đầu cô. Cô đã thành người tuyết....
Lớp Lý tốt bụng lắm nên...
- Ơ! Cô bị sao vậy cô? -Thùy Chi quan tâm hỏi cô
- Còn không phải do các em sao? -cô "người tuyết" hỏi lại Chi.
- Cô ơi! Em không biết ai làm nhưng em biết là hôm nay cô không thể dạy học được! Em đã gọi cho thầy hiệu trưởng rồi cô ạ! Cô được nghỉ hôm nay cô ạ! -Lâm vui tính nói với cô...
Cô "người tuyết" cứng họng. Hôm nay về cô sẽ xấu hổ chết mất. Một giáo viên như cô lại trở thành trò hề thế này...
Haizzzz. Chắc chắn rằng ngày mai, thầy Hiệu trưởng sẽ nhận được tờ giấy của cô Tuyết và cô Thủy với dòng chữ in đậm:"ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC"....
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Tiết 4,tiết 5, các thầy cô an toàn ra về...
Lớp Toán và lớp Lý không hề cãi nhau suốt buổi đó cho tới lúc vào lán xe....
- Này! Lớp Toán các cậu để lấn sang lớp Lý rồi đất! -Thiên Thanh quay qua lớp Toán nói.
- Lấn? Cậu xem lại đi, phân đôi ra xem đi! Chúng tôi để đúng vị trí! -Huyền Anh đáp lại.
- Đúng vị trí? Các cậu cộng trừ thế nào đấy? -Hồng Quang hỏi.
- Có các cậu không biết cộng trừ ấy! -Long Anh đốp lại
Vâng! Cuộc chiến giữa lớp Toán và lớp Lý lại diễn ra. Lý do thì ai xem cũng biết. Đó là việc : để xe.
Người xem rất đông. Cả khối 12 cũng vào xem.
Hôm khai giảng là rubic, hôm qua là trò cũ, hôm nay là lán xe. Toàn vấn đề nóng bỏng.(-_-)
Thật sự , cứ lúc gay gắt nhất thế nào cũng có tên "vô duyên" hay thứ gì đó "cản trở" cuộc cãi nhau của 2 lớp này....
- IM HẾT CHO TÔI! TẤT CẢ CÁC LỚP KHÔNG LIÊN QUAN ĐI VỀ!
Đấy! Đã bảo mà! Thế nào cũng có thứ gì đó cản. Lần này là giọng của thầy giám thị.
Thầy giảm thị này nổi tiếng dữ dằn nên ai cũng sợ(trừ 2 lớp cá biệt) nên đều lui ra chỗ của mình mà lấy xe ra về...
- Còn anh chị! Anh chị biết mấy giờ rồi không? 12 giờ rồi! Các anh chị định không cho ai về à?
- Thưa thầy...thực ra là.... -Long Anh định gỡ rối, giải vây cho lớp Toán của mình.
- Thực ra tất cả là....-Hồng Quang cũng lên tiếng bảo vệ lớp Lý.
- IM HẾT!
Sau câu ra lệnh của thầy giám thị, cả 2 lớp Toán và Lý đều im lặng. Không phải vì 24 con người này sợ, mà là vì tụi nó lo thầy mà đột quỵ giữa trời nắng này sẽ không ai cấp cứu(-_-)..
- Một là các anh các chị lấy xe về! Hai là các ạn chị ở lại trông trường!
Im lặng đi vào lấy xe của mình và ra về....
Cổng trường và lán xe chứa đậm mùi khét của sét(từ mắt) tạo ra....
1 tháng trôi qua. Kể từ lúc lớp Toán và lớp Lý bước chân vào đây, chưa ngày nào cái học viện Dragon này được yên bình...
1 tháng có 31 vụ cãi nhau xảy ra. 1 tháng có 6 giáo viên nộp đơn xin nghỉ học. 1 tháng có 2 cửa trùng phải thay. 1 tháng có 4 máy tính phải sửa...Tất cả đều là tác phẩm của lớp Toán và lớp Lý gây ra...
Thầy Bình lắc đầu ngao ngán. Xem ra thầy phải mở một đợt tuyển nhân lực cho trường nhỉ?
=============
- Long Anh! Bóng này! -Đình Phong chuyền bóng cho Long Anh..
Long Anh đỡ bóng tính chuyền cho Nam nhưng không ngờ lại bị Mạnh Đức cướp bóng...
Chẳng là 2 lớp này đang chơi đá bóng thể hiện bản lãnh với nhau ấy mà...
- Hà! Biết thế nào bóng cũng về chân tôi mà! -Mạnh Đức nói như khẳng định..
"Vụt"
- Thứ yếu kém như cậu sao sánh được với chúng tôi chứ! -Bảo vừa nói vừa kèm theo hành động cướp bóng...
Vừa đá bóng,vừa cãi nhau. Nguyên tắc chưa bao giờ bị phá vỡ của 2 cái lớp này...
"Hoét" tiếng còi vang lên khiến trận bóng bị dừng lại.
- CÁC ANH CHỊ LÊN PHÒNG GIÁM THỊ CHO TÔI! -Tiếng thầy giám thị lại vang vang bên tai...
=======
"Rầm". Thầy giám thị đậo mạnh xuống bàn...
- Các anh không biết rằng học viện cấm đá bóng à? Còn các chị, các chị không nhà trường quy định rằng phải mặc đồng phục à?
Im phăng phác...
- Các anh các chị xem! Các anh thì đá bóng, cá chị thì không mặc đồng phục! Không lẽ các anh các chị rủ nhau không mặc đồng phục, rủ nhau mang quả bóng