The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Tác giả: Thirsty Blood

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134787

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.

học lớp mấy ạ?

Nam hồn nhiên hỏi khiến lớp Toán nín cười. 11 thành viên còn lại biết thế nào cũng là thế này mà.

Cô Ngân nghe xong câu hỏi hết sức hồn nhiên của Nam thì máu bắt đầu lên não.

- Vương Đình Phong!

Đình Phong thấy nhắc đến tên mình lên đứng lên. Cô hỏi y như câu của Nam. Đình Phong đứng nghĩ một lát rồi nói:

- Em nhớ rồi cô ới! ADN là bài sinh học hôm em bị ốm!

Cô Ngân nghe xong câu của Đình Phong thì máu đồn nhiều hơn. Chỉ cần 1lần nữa thôi. 1 người nữa không trả lời được là cô sẽ tức mà chết mất.

- Vũ Cát Linh!

Cát Linh đứng lên. Đợi cô Ngân đặt câu hỏi xong. Cát Linh dõng dạc thưa:

- Em thưa cô ADN là...là...

Cát Linh nói lắp bắp. Cô Ngân thấy Cát Linh có vẻ trả lời liền dịu xuống và giục Cát Linh...

- Là gì?

- Là là...là kiến thức lớp 9 ạ!

Cát Linh cười tươi nói.

"Rầm". Cô Ngân đã xỉu. Xong. Mới 15 phút đầu của tiết Sinh. Rất may là Bảo và Thắng đã biết thế nào cô cũng xỉu nên đã sẵm sàng đỡ cô bất cứ lúc nào. Cái tiếng "rầm" là cây thước trên tay cô Ngân rơi xuống. Còn cô Ngân đã được Bảo và Thắng đưa xuống phòng y tế an toàn. Nghiễm nhiên,lớp Toán được nghỉ 30' tiết Sinh.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Cùng lúc đó, bên lớp Lý là tiết Lịch Sử. Hiện giờ, cô Hoan đã được lớp Lý đưa vào phòng y tế. Vừa nãy, Lâm và Thiên biết rằng thế nào tiết này cũng có giáo viên phải nằm ở phòng y tế nên đã đề nghị cô đừng đứng hay đi. Nhưng cô đâu nghe. Kết quả là bị câu hỏi:"Cách Mạng Tháng Tám bắt đầu từ bao giờ hả cô?" của Thùy Chi và câu:"Cách Mạng Tháng 8 có bài Lão Hạc hả cô?" của Trường hạ gục. Cô sẽ đập xuống đất nếu không có Mạnh Đức đỡ cô.

===========

Tiết Sử của Toán và Tiết Sinh của lớp Lý được nghỉ vì 2 cô không còn sức mà dạy...

Cô Ngân và cô Hoan sau khi tỉnh lại đã cùng nhau nộp đơn xin nghỉ việc và thầy Bình đã chấp thuận.

Và đây là kì tích mới. Thầy Bình đã hiểu,lớp Toán và Lý chỉ để ấn tượng cho thầy cô ở tiết 1.

Mới ngày đầu năm học,lớp Toán đã khiến 1 giáo viên Sinh học nghỉ. Lớp Lý khiến một giáo viên Lịch Sử nghỉ.

Mới ngày đầu đi học đã gây ra trận chuến thu hút ánh nhìn của toàn bộ khối 10 bằng một trận chiến nảy lửa với lý do mắt lác(thầy nghe bác bảo vệ nói vậy) Ngày mai, không biết ai sẽ chịu dạy lớp Toán và Lý nếu nghe được cái tin này.Không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao?

Ai sẽ dạy hai lớp đó nếu cô Tuyết và cô Thủy bị làm cho ức? Mai hai cô ấy là tiết 2 không phải tiết 1! Ai may mắn đi vào tiết 1 của 2 lớp đấy? Thầy Bình tự hỏi..... Dù lo lắng thế nào, nhưng thầy vẫn biết, 24 đứa đó sẽ mang vinh dự về cho trường(vì thầy biết ba mẹ chúng). Và thầy cũng biết, sẽ có ngày,học viện của thầy sẽ bị "tan nát" bởi 24 đứa đó. Than ôi! Cầu mong sẽ có một ai đó trị được 2 cái lớp gây ấn tượng mạnh cho thầy như vậy...



8/9.

Ngày học thứ 2 của lớp Toán và lớp Lý tại học viện Dragon. Hôm nay, lớp Toán đế từ rất sớm. Rất sớm. Lớp Lý lại đến muộn. Tưởng chừng như chỉ còn 3' nữa là không kịp.

Đình Phong-bí thứ lớp Toán thấy vậy mới nói:

- Lớp Lý có khác! Đoàn kết! Đi học muộn nhất trường!

Mạnh Đức nghe đã biết là ai nói rồi. Đức ngán ngẩm quay sang Phong:

- Ờ! Ít nhất lớp tôi còn bình thường! Có khi hôm nay trời đủ bão cũng nên!

- Dạo này nắng quá. Bão lên cho nó mát! -Long Anh đáp lại.

Hồng Quang quay ra nói:

- Cẩm Phả cũng vì bão mà bị lũ lụt. Có khi nào....

- À! Yên tâm! Nếu có lũ thì cũng chỉ lũ lớp Lý thôi! -Huyền Anh cười nói...

- Vậy sao? Vậy....

Tùng! Tùng! Tùng....

Thùy Chi định nói gì đó thì cái tiếng trống "vô duyên" xen vào,cắt ngang cuộc cãi nhau vô bổ...

==============

Tiết 1, cả 2 thầy cô dạy lớp Toán và lớp Lý đều bình an ra ngoài với tâm trạng vui vẻ...

=============

Tiết 2,lớp Toán, môn Anh(cô Tuyết)

Cô Tuyết bước vào với nụ cười nở trên môi. Chắc chắn cô đang nghĩ rằng,lớp Toán vẫn như hôm qua, ngoan ngoãn học bài....

Cát Linh hô lớp đứng. Cô Tuyết gật đầu bảo ngồi xuống. Cô đặt cặp sách lên bàn, lấy đồ dùng dạy học ra...cô định ngồi xuống thì:

- Cô ơi! Cái ghế yếu lắm! Cô đừng ngồi! -Thắng thành thật báo với cô.

Vấn đề là cô Tuyết không tin nên đã ngồi xuống. Và "rắc" "rắc".... hàng loạt âm thanh "vui tai" vang lên. Cô Tuyết đã tiếp đất cái "rầm". Lớp Toán đã để sẵn chiếc đệm sofa bên dưới nên cô Tuyết không bị đau quá mức(còn lương tâm ấy mà)...

- Em đã báo rồi mà! -Thắng giả vờ làm bộ tủi thân.

Cô Tuyết thấy thế liền tin tưởng và bỏ qua cho lớp vì nghĩ lớp đã báo cho cô rồi, do cô không tin thôi.

Đang dạy, bỗng dưng cô Tuyết thấy ngứa một cách kì lạ. Nếu bây giờ gãi thì lại mất mặt với học sinh quá, nếu không gãi thì cô không chịu nổi...Vì thế,cô cho lớp nghỉ sớm 30' để cô xuống phòng y tế khám....

Lớp Toán nghiễm nhiên được nghỉ 30' . Chắc chắn cô Tuyết đã biết việc mình bị mắt mèo bám vào người khi được khám....Khổ thân cô...

......

GV lớp Lý không có chuyện gì vì mục tiêu lớp Lý là tống cổ GVCN.