
Tác giả: Thirsty Blood
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134798
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/798 lượt.
đến trường à?
Im phăng phắc...Thầy giám thị đã chặn hết những con đường mà học sinh co thể đi. Đây chính là tuyệt chiêu "chặn mọi con đường" của cầu thủ Dainamo trong "huyền thoại sân cỏ GGO" (😂😂😂😂)...
- Các anh các chị! Mỗi người viết cho tôi một bảng kiểm điểm! - Thầy giám thị sau một lúc nói ầm ầm đã hạ một câu...
Sau một hồi im phăng phắc, Đình Phong đã lên tiếng:
- Thầy có máy tính không ạ?
Thầy giám thị gật đầu rồi chỉ ra chiếc máy ở góc tường.
Đình Phong bật máy rồi vào phần mềm Mic gì gì đó(t/g đã quên tên -_-)
11 con người của lớp Toán và 12 con người lớp Lý le đi theo để xem Đình Phong làm cái gì. Và, trên chiếc máy tính bắt đầu xuất hiện những dòng chữ:
"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
......,ngày... tháng....năm 20...
BẢN KIỂM ĐIỂM
........."
À! Té ra là anh chàng Đình Phong đang soạn mẫu của bản kiểm điểm để in ra. Lát nữa chủ việc điền vô là xong. Thế những sự đời chớ trêu, máy in đã hết mực.
- Giời ơi! Đánh từ nãy đến giờ, té ra hết mực! -Đình Phong gắt ầm lên
Thầy giám thị mỉm cười. Đang ngạc nhiên khi bị tụi nó lợi dụng rồi xài chùa...Ông Trời có mắt... Màn tự hào về cái suy nghĩ ông trời của thầy bị cắt ngang bởi câu nói của Lâm:
- Cái này được không? Nhà tôi sản xuất máy lên loại mực in này nhiều lắm! -Lâm chìa ra hộp mực..
Hehe! Ông trời có lòng thương người! Quả nhiên ở hiền gặp lành mà(😂😂)
Đình Phong nhận hộp mực từ tay Lâm và in cho 24 người ở đây mỗi người một bản...
Chấm chấm chấm... 24 con người nộp cho thầy cái bản kiểm điểm viết bằng giấy A4.
- Thôi! Các em về lớp đi! -Thầy giám thị thở dài. Đây là TH đầu tiên mà thầy thấy.
Cả 24 con người này bước ra ngoài...
- Lớp Lý các cậu nợ lớp tôi lời cảm ơn đó! -Huyền Anh chi ly nói.
- Lớp Toán các cậu nợ chúng tôi ấy!- Hồng Quan nói
- Tại sao lớp tôi nợ các cậu trong khi người nghĩ ra cách đánh máy là Phong? -Long Anh hỏi
- Nếu không nhờ hộp mực của Lâm thì nó hoàn thành được à? -Mạnh Đức hỏi vặn...
- Chúng tôi có thể lưu USB để mang ra quán in. -Cát Linh nói
- Bạn Linh xinh gái ơi! Cậu nghĩ nhà trường cho cậu ra ngoài sao? -Thiên Thanh hỏi.
- Vậy các cậu nghĩ nếu không nhờ Đình Phong thì các cậu đều ngồi viết tay à? -Huyền Anh hỏi vặn...
"Rầm" thầy giám thị đập thẳng chiếc thước xuống bàn khiến cả 2 lớp giật mình...
- ĐÂY LÀ PHÒNG GIÁM THỊ CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ! CÁC ANH CHỊ RA NGAY SÂN THỂ DỤC HÍT ĐẤT CHO TÔI!
2 lớp Toán và Lý bùi ngùi đi ra sân thể dục....theo lời thầy giám thị dặn...
============
Hãy tưởng tượng xem. Giữa trời nắng như đổ lửa thế này mà bạn lạ ra ngoài trời chống đẩy. Vậy, lúc đó bạn có thể chịu đựng được không? Làn da của ban liệu không bị đen?
Chính vì thế, nghĩ sao mà 2 cái lớp oan gia hội tụ toàn trai tài gái sắc ấy lại chịu hít đất giữa trời hè oi bức. Vì lẽ thế, 2 cái lớp này đang chọn cái bóng cây râm nhất ngồi....đánh bài(cờ bạc bịp ☺☺☺)
- Long Anh! Lấy quân này này! - Hồng Quang chỉ vào bài của Long Anh.
- Tôi là người chơi chứ không phải cậu!
- Nếu tôi không giúp cậu thắng đc trong trận đấu cặp này sao?
Chuyện là thế này. Đánh bài suông thì đâu có gì vui nên 2 lớp này đã nghĩ ra một cái trò rất mới mẻ:đấu bài cặp. Sẽ đấu 2-2. 4 cặp đấu với nhau. Ai thắng chót sẽ được quyền ra lệnh cho người thua... Và, để được công bằng, cả 2 lớp quyết định bốc thăm. May rủi thế nào mà: Long Anh-Hồng Quang,Mạnh Đức-Đình Phong,Thiên Thanh-Cát Linh,Huyền Anh-Thùy Chi,.... các thành viên lớp Toán lần lượt xếp với lớp Lý. Thật là đau khổ!
- Này! Cậu thôi lải nhải được không? -Đình Phong gắt
- Lải nhải gì! Tại cậu đánh dốt thôi -Mạnh Đức đáp...
-....
-....
...............
- Đây là A bích! Cậu xếp thế này thì sao đánh được? -Cát Linh mắng Thiên Thanh
- Sao lại không đước chứ?
-....
-...
[Chú thích: "-...." xin hiểu là họ cãi nhau'>
Vâng! Cái sân thể dục rất sôi nổi với sự chí chóe của lớp Toán và lớp Lý. Nó đã khiến thầy giám thị "thân chinh" xuống xem và:
- ĐÂY LÀ HÍT ĐẤT À? CÁC ANH CHỊ THẾ NÀY MÀ LÀ HÍT ĐẤT À?
Im lặng.....Quạ Quạ Quạ :v
- CÁC ANH CHỊ MUỐN NGỒI CÃI NHAU À?
Im lặng lắc đầu..
- CÁC ANH CHỊ! HÍT ĐẤT ĐÔI! 2-2 CHO TÔI! 1 KHÔNG MUỐN THÌ 2. VỪA NÃY CÁC ANH CHỊ CHIA ĐÔI SAO THÌ GIỜ Y NGUYÊN VẬY! TÔI NGỒI CANH!
ĐOÀNG! RẦM! CHOANG!
Sấm,búa đều giáng vào đầu lớp Toán và Lý... Hít đất theo hình thức 2-2 lại còn như cặp đấu vừa nãy...thầy ngồi canh...giữa trời nắng thế này?
Thảm họa sát thân!
Quả thật là trời năng chang chang người trói người...
[Trước khi vào truyện, tớ có đôi lời muốn nói. Đó là.....đọc ở cuối truyện nhé'>
===========================================================
1 tháng nữa lại trôi qua.
Học viện Dragon đã rơi vào thảm cảnh. Đó là thiếu nhân lực trầm