
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134705
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.
ta,Lâm Y Phụng tên tiếng anh là chelly.Chelly đã tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát nên mới có thể vào tổ trọng án của chúng ta.”
“chào các sư huynh sư tỉ,mong mọi người chiếu cố sư muội này nhiều một chút.”-Chelly làm động tác chào quân đội.
“không có gì,gọi thẳng tên đi sư huynh sư tỉ gì”-Harry nói.
“thế là tổ trọng án tây cửu long đã có 9 thành viên,nó rất đúng với cái tên Tây cửu Long.”-Jack nói.
Mọi người hàn huyên tâm sự không để ý 2 bóng dáng kia đã biến mất tự thuở nào.
*****************************
Sân thượng cục cảnh sát…
Triệu vân đứng ở lang cang nhìn xuống dưới,Kim Long thì tựa lưng vào lang cang.2 người anh không nói,tôi không nói.gió thổi mái tóc Triệu Vân bay phất phơ khiến vẻ đẹp của cô càng thêm phần kiều diễm hơn.phóng khoáng hơn.
“Lúc nãy cô làm rất tốt.”-Kim Long mở miệng phá tan không khí yên tĩnh lúc này.
“cảm ơn.”-Triệu Vân nhàn nhạt đáp.
“tôi cảm thấy kĩ năng hỏi cung phạm nhân của cô rất cao.”-Kim Long nói
Triệu Vân gật đầu: “khi ở FBI tôi cũng đã tham gia nhiều cuộc hỏi cung tôi phạm.nhưng khác ở chổ lúc đó,đối tượng tôi tra hỏi là tội phạm nguy hiểm và đẳng cấp.”
“ý của cô là những tội phạm ở đây chưa đủ đẳng cấp?”-Kim Long hỏi.
“nó vẫn còn sơ cấp lắm.”-Triệu Vân trả lời.
“vậy cô nói xem,điều gì đã khiến cô từ bỏ FBI mà trở về thành phố A?”-Kim Long hỏi
Triệu Vân nhún vai: “1 số việc phiền phức thôi.tôi thật sự cũng rất tò mò.”
“cô tò mò gì?”-Kim Long hỏi
“tại sao một quý công tử của tập đoàn Lưu Thị đứng đầu trong top 10 thế giới lại chọn cách lăn lộn ở bên ngoài cực khổ như vậy?”-Triệu Vân hỏi thẳng,cô trước giờ không biết là hỏi không rõ là nói.
Kim Long bật cười trước sự thẳng thắng của cô: “tôi không muốn chịu sự quản thúc của gia đình,lại không muốn mang tiếng là ăn bám nên chọn phương pháp ra ngoài làm.”
Triệu Vân gật đầu,thật ra cô cũng thế…
“đi ăn không?cũng gần trưa rồi.hôm nay hiệu suất làm việc rất cao.”-Kim Long nhìn đồng hồ.
“được thôi,nhưng anh phải mời tôi.hôm nay tôi không đem tiền.”-Triệu Vân thản nhiên nói
Không đem tiền?thật hay giả? Cô chạy xe Ferrari sang trọng như vậy mà không có tiền?nghĩ vậy nhưng Kim Long vẫn gật đầu: “được,chuyện nhỏ,nhà hàng nào?”
“chổ bán cơm hộp lần trước…tiệm gì….Giang…”-Triệu Vân cố gắng nhớ
“là Đông Giang,sao,cô không chê à?”-Kim Long đùa.
2 người vừa ăn xong bữa cơm thì điện thoại của Triệu Vân reo lên,cùng lúc đó điện thoại của Kim Long cũng reo lên,2 người cùng nghe điện thoại nghe xong thì nhìn nhau,sắc mặt vô cùng nặng nề.
Có vụ án mới….
1 căn nhà ngoại ô…7 giờ tối.
Xung quanh căn nhà là cây cối,nơi này khá vắng vẻ.không khí buổi tối xào xạt xuyên qua lá cây khiến người ta rợn người.cách căn nhà không xa là biển rộng mênh mông,sóng đánh vào ban đêm càng khiến không khí thêm ghê rợn.
9 người của tổ trọng án,3người của tổ pháp y,4 người của tổ pháp chứng tiến vào ngôi nhà màu vàng nằm ở vùng nghỉ mát này.vừa bước vào thứ đầu tiên họ cảm nhận được là một cảnh đầy máu me,một bầu không khí đầy mùi tanh của máu.
Trước mặt họ,1 khung cảnh thảm khốc đến độ không còn thảm khốc hơn.1 người đàn ông mặc bộ đồ ngủ nằm trên sofa,gương mặt dính đầy máu,cổ ông ta và ngực ông ta bị bắn 2 phát súng,trên tay vẫn cầm một điếu thuốc. ,1 người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ bằng nhung năm dưới đất,tình trạng bà ta cũng không khá hơn người đàn ông là bao,bà ta bị súng bắn ngay cổ khiến máu tuôn ra ướt cả mặt đất.trong phòng tắm.
Không nghi ngờ gì nữa,đây là vụ án diệt môn cực kì nghiêm trọng.
Mọi người bắt đầu làm vệc của mình,Kim Long và Triệu Vân quan sát tình hình hiện trường vụ án.vết máu dính đầy trên bức tường sau lưng người phụ nữ.đồ đạt trong nhà lộn xộn.
“Lão đại,đã điều tra hàng xóm xung quanh.Gia đình gồm 5 người,người đàn ông là Triệu Kính Bồi 36 tuổi,người phụ nữ là Trương Hồng 30 tuổi.người còn lại là Triệu Lý 15 tuổi,đi học hêm vẫn chưa về”-Alan báo cáo.
Kim Long gật đầu,tiến tới pháp chứng Đinh Hoàng: “Đinh Hoàng,anh có phát hiện gì không?”
Đinh Hoàng đứng lên gỡ bao tay ra: “có một số dấu vân tay tại hiện trường ngoài ra còn có những viên đạn,mẫu thuốc lá.chúng tôi phải đem về giám định sau đó mới có thể báo cáo.”
Kim Long gật đầu: “cảm ơn,vất vả rồi.”
“Sếp Lưu,2 nạn nhân bị chết do bị súng bắn,nạn nhân nữ bị 1 phát sung ngay cổ cũng là ngay động mạch chủ dẫn tới tình trạng mất máu quá nhiều.vết htương trí mạn của người đàn ông cũng ngay cổ nhưng nội tạng ở ngực của ông ta bị tổn thương nghiêm trọng.”-Tần Lâm báo cáo.
Kim Long g