Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọng Án Tình Yêu

Trọng Án Tình Yêu

Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 134703

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.

ổ vật xuống và máu phun ra từ miệng ông ấy. Đôi mắt ông giật giật, rồi em bắn thêm một phát nữa. Sau đó, em cảm thấy rất sợ.Khi bắn ông ấy em giống như là một con người khác vậy.”.-Triệu Lý nói.

“Em nhận thấy cha em là người như thế nào?”-Triệu Vân hỏi nhưng khi thấy Triệu Lý rung lên thì cô đứng lên đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống vỗ vai cậu nhẹ nhàng nói: “đừng sợ,hãy kể lại cho chị nghe.”Triệu Lý được cô an ủi cũng bớt run lại mở miệng cất giọng nói yếu ớt: “em nhớ rằng cha từng nói những bà vợ là những con mụ đàng điếm, cha sẵn sàng nện mẹ kế tơi bời mà không có bất kỳ lý do nào. Tính khí ông gắt gỏng từ lúc banh mắt thức dậy đến lúc lên giường đi ngủ. Nếu chị pha cà phê không đúng, ông sẽ tạt thẳng vào mặt chị. Tiêu quá nhiều tiền khi mua sắm, ông sẽ dạy cho chị bài học để chị không bao giờ được như thế nữa, cha từng mấy lần dùng súng đe dọa mẹ kế, còn việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì xảy ra hơn cả trăm lần.có lần cháu té ngã rồi ông ấy nổi điên lên đánh cháu. Mức độ ác liệt của những trận đòn cũng phụ thuộc vào tình trạng say xỉn của cha .Khi ông ấy tỉnh, ông ấy sẽ đánh em Nhưng một khi ông ấy có hơi men… đó là lúc ông ấy thật sự lên cơn.Vào ngày cuối tuần cha và mẹ kế điều bỏ em ở nhà…để họ đi bar,họ bỏ em ở nhà một mình…em còn nghĩ thà bị đánh còn hơn bị ở nhà một mình. Trận đòn ác liệt nhất là khi em cố gắng bỏ nhà đi nhưng sau đó lại quay về vì sợ cha mẹ lo lắng. Khi em về đến nhà, cả hai người đều đang say ngủ. Lúc thức dậy mẹ kế đánh cháu một trận tơi bời đến 1 giờ sáng. Bà ấy lên cơn nhảy vào đấm, tát và đánh em túi bụi. Sáng hôm sau, đến lượt cha em ông cũng cho em một trận lên bờ xuống ruộng. Ông đánh vào bụng, mặt và khắp mình mẩy em.từ khi nghiện Heroin với liều lượng nặng ông ấy càng trở nên bạo lực…ông ấy bắt đầu doạ sẽ giết em…buổi tối hôm đó em và cha cãi nhau vì chuyện em không muốn một mình ở nhà,em cứ phải đứng ở bên ngoài chịu lạnh khi ông ấy không về vì ông có chìa khoá mở cửa.em bắn phát súng đầu tiên để tự vệ sau đó bắn phát thứ 2 vì sợ.”

Sau khi nghe Triệu Lý kể chuyện tất cả mọi người điều nhíu chặc mày.đây là lần đầu tiên thành viên của tổ trọng án thông cảm cho tội phạm.

Nửa tháng sau.hội đồng tối cao quyết định khởi tố Triệu Lý với tư cách người trưởng thành với bản cáo trạng gồm hai tội: tội thứ nhất mưu sát mức độ 2 và tội thứ hai là sở hữu súng.

Hill Club.

9 người của tổ trọng án sau khi phá được án,như thường lệ họ đã đến ‘thánh địa’ của mình để ‘tẩy trần’.

“Sư phụ,chị thật tài giỏi.lúc chị phân tích ở phòng họp nhìn rất oai phong”-Chely khen nức nở

“Tôi vẫn chưa nhận đồ đệ.”-Triệu Vân cắt ngang sự tán thưởng của Chelly.

“Sư phụ,đừng vậy mà…em thành tâm thành ý bái sư đó.”-Chelly chắp tay làm vẻ mặt tội nghiệp.

“phải đó,Triệu Vân.cô cũng đừng keo kiệt kiến thức như thế.”-Kim Long nữa đùa nữa thật.

“tôi keo kiệt?nè,tôi học cũng cực khổ lắm đó không có chỉ chùa đâu.”-Triệu Vân mới phá được án nên tâm trạng khá tốt.

“Sư phụ…”-Chelly nài giọng

“muốn làm đồ đệ của tôi không phải dễ,phải có khả năng đồng thời giỏi làm chân sai vặt,bất kể tôi sai việc gì điều phải làm cho tôi.”-Triệu Vân cao giọng.

“không thành vấn đề..”-Chelly nói

“vậy để chúc mừng hôm nay thầy tìm được trò, chúng ta phải không say không về.”-Jack hưng phấn reo lớn.



Thành phố A bắt đầu một ngày mới,1 ngày đẹp trời,yên bình như mọi ngày.

5 giờ sáng Triệu Vân cùng Hàn Mịch chạy bộ quanh công viên.

Hàn Mịch là bạn thân nhất của cô từ lúc cô còn học ở đại học harvard.2 người là bạn thân với nhau thì không kì lạ sự kì lạ nằm ở chỗ tính cách 2 con người này hoàn toàn khác biệt.cô thì lạnh lùng khép kín,Hàn Mịch lại ấm áp,thoải mái,phóng khoáng.có đôi khi Hàn Mịch và cô là bạn bè nhưng có lúc cô ấy lại xem cô như…con ruột,quản mọi chuyện của cô,phê bình thói quen xấu của cô.

Mỗi ngày giờ này Triệu Vân vẫn còn chăn ấm niệm êm trong phòng,nhưng…Hazzz…

- 1 tiếng trước….

1 căn phòng với ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp….1 cô gái nằm trong tấm chăn trông có vẻ vô cùng an nhàn.Bỗng nhiên…

‘Rè…rè….’- đừng hiểu lầm là tiếng chuông điện thoại theo chế độ rung đó,vì Triệu Vân muốn rèn luyện khả năng nhạy cảm của mình mà cô đã cài chế độ rung.

Triệu Vân nhắm mắt nhắm mũi quơ tay tìm kiếm cái máy điện thoại chết tiệt.

“Alo…”-1 giọng nói quá mệt mỏi và vẫn còn trong trạng thái nói mớ của Triệu Vân vang lên.

“Dậy đi,dậy đi,Vân Vân hôm nay cậu phải đi tập thể dục với mình,mình đang đứng ở dưới chung cư nhà cậu dây,mau xuống mau đi.”-Hàn Mịch vô cùng hưng phấn.

Triệu Vân thiều thào: “cậu điên hả?giờ n


Disneyland 1972 Love the old s