
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.
ng giết người vì không thể chịu đựng được hoàn cảnh trong nhà mình. Những đứa trẻ này bị hành hạ về mặt tâm lý bởi hoặc cha hoặc mẹ hoặc cả hai, chúng thường chịu đựng ngược đãi thể xác, tình dục và tổn thương bằng lời nói, cũng như chứng kiến cảnh những người trong gia đình mình bị ngược đãi. Thông thường, chúng không có tiền sử bệnh tâm thần nặng hay có hành vi phạm tội nghiêm trọng. Chúng không rành về phạm tội. Đối với chúng, việc tàn sát tượng trưng cho hành động của sự tuyệt vọng – cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh gia đình mà chúng không thể chịu đựng thêm nữa.”
Mọi người gật đầu tỏ ý đã hiểu,một số người ngẩn ngơ ra như được ru ngủ khi nghe Triệu Vân phân tích,bởi bì thanh âm của cô hết sức trong treo lạnh lùng,nhưng đó lại là một giọng nói rất êm tai,nó khiến người nghe như đang nghe tiếng suối chảy.
Im lặng một lúc Triệu Vân mở miệng:
“Từ những kiến thức cơ bản trên tôi đã tiến hành phân tích tâm lý của hung thủ trong vụ án lần này:
Hung thủ ở độ tuổi vị thành niên khoảng từ 12-17
Trong mắt người ngoài hắn là 1 thiếu niên ngoan ngoãn,hiền lành.
Thường xuyên bị ngược đãi
Có cha mẹ lạm dụng chất gây nghiện
Trong gia đình bị cô lập”
Lúc này Đinh Hoàng đứng lên báo cáo: “đúng vậy,Triệu Kính Bồi quả thật có dùng chất gây nghiện,chúng tôi tìm thấy 1 mẫu thuốc có bề ngoài giống thuốc lá tại hiện trường,qua giám định đó là heroin liều lượng mạnh,ngoài ra dấu vân tay ở hiện trường ngoài của 2 nạn nhân còn có 1 dấu vân tay khác,nhưng dấu vân tay này không có trong tư liệu hồ sơ,cần phải lấy dấu vân tay nghi phạm đối chứng mới có kết quả.”
Tần Lâm cũng lên tiếng: “ngoài vết thương chí mạng,trên người nạn nhân Trương Hồng còn có một số vết thương do bị đánh dập tạo nên lau ngày.lồng ngực và phổ bị tổn thương nghiêm trọng.”
“Lão đại,Triệu Lý được 2 người hàng xóm dẫn tới.”-Lana bên ngoài đi vào báo cáo.
“dẫn 2 người họ vào phòng lấy khẩu cung.đưa Triệu Lý tới phòng 2.Triệu Vân,cô cùng với tôi thẩm vân cậu ấy.”-Kim Long ra lệnh,Triệu Vân gật đầu.
Phòng giam số 1.
LiLy và Jack phụ trách thẩm vấn 2 người hàng xóm của Triệu Lý,2 cụ ông cụ bà đã 60 tuổi,nhưng trông họ vẫn còn sức khoẻ.
“xin hỏi mọi chuyện là như thế nào?”-Jack hỏi.
“Vào trưa ngày xảy ra án mạng, Scott đã tâm sự với cháu tôi rằng mọi thứ trong nhà ngày càng trở nên tồi tệ. Thằng bé nói cha nó ngày nào cũng trở về nhà trong trạng thái phê cần sa và cocain. Ông ta nhiều lần chửi mắng, đe dọa thậm chí đòi giết nó.”-cụ bà nói.
“Vào khoảng buổi chiều hôm qua nó chạy qua nhà chúng tôi và kể lại mọi chuyện,nó đã giết cha nó.và chúng tôi đưa nó đến tự thú.”-cụ ông nói.
“Vậy tình hình gia đình Triệu Lý thế nào?”-LiLy hỏi.
“Tiểu Lý là đứa con trai chung duy nhất của Yến Dung và Kính Bồi. Năm nó lên ba, mẹ nó bỏ nhà ra đi dẫn theo hai đứa con riêng một trai một gái. Trong suốt bốn năm sau đó, nó đã phải bốn lần chuyển chỗ ở nhờ hết nhà người bà con này đến nhà người bà con khác. Khi cha đi bước nữa, nó dọn đến sống cùng với mẹ kế, Trương Hồng, nó dọn về sống với họ tại một khu được coi là nơi trú ẩn của những kẻ buôn bán ma túy. Tiểu Lý “chưa bao giờ tham gia chơi bóng chày hay bất cứ cái gì khác”, cũng không thể đi đến công viên hay chơi đùa vì thằng bé “lúc nào cũng bận bịu việc nhà. Phụ làm việc vặt”. lúc tôi hỏi: ‘Việc vặt ư?’ thằng bé trả lời: “Cháu phải quét nhà, lau nhà, quét sân, rửa xe, dọn phòng, dọn gara, cắt cỏ và giúp hàng xóm làm việc vặt nữa”.”-Cụ Ông kể lại.
“Vậy ông Triệu Kính Bồi là người như thế nào?”-LiLy hỏi
“Ông ta là một người đàn ông nóng tính từng nhiều lần hành hạ vợ cả về thể xác lẫn gây tổn thương bằng lời nói.”-Cụ bà nói.
Phòng giam số 2.
Triệu vân và Kim Long và Lana phụ trách ghi chép ngồi đối diện với Triệu Lý,cậu bé khá hooảng sợ và hoang mang.câu ngồi co rút 2 vai lại.thật không nghĩ 1 người có gương mặt tựa thiên thần lại là hung thủ giết chết cha mình.
“Triệu Lý,em có thể kể lại tình hình ngày hôm đó cho chúng tôi biết có được không?”-Kim Long nhìn thấy cậu bé hoảng loạn thì lập tức chuyển đổi cách xưng hô cho thân mật và dùng giọng điệu tán gẫu để tạo niềm tin cho Triệu Lý.
Triệu Lý gật đầu,cất giọng nói yếu ớt: “Chiều tối hôm đó, cha em hút cần sa và tiếp tục quát tháo em. Lúc đó em đã trốn khỏi nhà và nói rằng sẽ trở về, hy vọng cha em sẽ tỉnh táo lại. nhưng khi bước vào cửa, em thấy khẩu súng lục 12 li của cha em đang dựng cạnh ghế.”
“sau đó như thế nào?”-Triệu Vân hỏi.
“Khi em cháu quay về nhà, nhìn thấy em bước vào cửa, cha lại bắt đầu chửi em. Ông quát tháo om sòm và đòi nện em một trận. Đó là điều cuối cùng em nhớ. Khi ông ấy chuẩn bị mồi thuốc thì em chụp lấy khẩu súng và bóp cò. Ông ấy lùi lại, đ