Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọng Án Tình Yêu

Trọng Án Tình Yêu

Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 134695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

tâm lý mới trở nên bị đè nén dẫn tới bộc phát.” –Triệu vân giải thích

Jack gật đầu tỏ ý hiểu rồi,sau đó lại như nhớ ra điều gì lại quay qua hỏi Triệu vân: “ể,Triệu Vân,sao cô biết rõ vậy?”

Triệu Vân nở một nụ cười nhàn nhạt: “bởi vì chỉ có tôi mới hiểu bọn chúng.”

Jack ngạc nhiên,chỉ có cô mới hiểu được đám biến thái?lẽ nào cô bị….??? đầu óc Jack nhất thời không hiểu ra những ý sâu xa trong lời nói của Triệu Vân.

********************

Phòng giam số 1

“anh lý,chúng tôi đã thu thập được một số đĩa và tạp chí mang tính chất phản cảm ở nhà anh.ngoài ra còn ảnh của 2 nạn nhân là cô trần Mẫn Vinh và Trịnh Tâm Như.anh còn gì để nói.”-Alan hỏi

Lý Diện ngồi đối diện chẳng có vẻ hoảng hốt hay sợ hãi,đôi mắt vô hồn nhìn ra chỗ khác từ đầu tới cuối không hề nhìn tới Alan.

Đúng lúc alan và LiLy không biết làm gì thì cửa phòng mở ra,Triệu Vân đi vào,nhìn qua Lý diện rồi nói với 2 người: “2 người ra ngoài đi,tôi muốn nói chuyện với hắn.”

“nhưng..”-LiLy định nói gì thì Alan kéo tay cô ra ngoài.

Trong căn phòng nhỏ ngộ ngạc đến đáng sợ này,Lý Diện vẫn ngồi đó,ánh mắt không hề nhìn Triệu Vân 1 lần.lúc này trong phòng quan sát Kim Long và mọi người cũng không biết cô định làm gì.

Triệu Vân đi tới bẹn chiếc ghế,đẩy ly café torng tay đến trước mặt Lý Diện: “uống chút gì đi.”

Lý Diện lúc này mới lần đầu tiên duy chuyển ánh mắt lên người Triệu Vân,ánh mắt hắn mơ hồ,không gợn sóng.hắn vốn có vẻ bề ngoài khá sáng sủa,nếu nói hắn là nhân viên trí thức học cao hiểu rộng thì cũng chẵng ai nghi ngờ.

Lý Diện nhìn Triệu Vân một lúc rồi mới chậm rãi nâng cốc cafe lên uống.

Triệu Vân thấy thế đáy mắt liên loé lên ý cười nhàn nhạt: “không sợ tôi bỏ thuốc sao?”

“chết bây giờ hay vài tháng sau có khác gì?”-lại là lần đầu tiên từ khi bị bắt giam Lý diện mở miệng nói chuyện.hắn biết với tội mình phạm phải chỉ có án tử hình mới có thể thoả đáng.

“anh có cảm giác gì khi giết họ?suy nghĩ lúc đó của anh là gì?”-Triệu Vân ngồi chéo chân trên ghế 2 tay đan vào nhau nhẹ giọng hỏi.

“tôi cảm thấy rất thoả mãn,rất thoải mái…giết sạch hết đàn bà giả tạo trên thế gian này là mục tiêu sống của đời tôi.”-Lý Diện nở một nụ cười thoả mãn.

“biến thái quá mức rồi.”-Jack đứng trong phòng quan sát nhẹ giọng mắng.

“bọn họ không giả tạo.bọn họ là những cô gái mà tuổi đời còn rất trẻ,họ còn có những tương lai sáng rực rỡ ở phía trước.chính anh,1 tay anh đã hủy hoại hết tất cả.anh chỉ biết thoả mãn bản thân mình tại sao không nghĩ tới người thân của bọn họ khi biết con gái mình chết.”-Triệu Vân nói

“tôi thực sự thấy tiếc cho anh là vì anh đã cho cuộc sống của mình trôi qua một cách vô nghĩa,tương lai của anh hoàn toàn mù mịt,chính anh đã khiến mình không cò tương lai.” –Triệu vân nói

“tương lai?”-Lý Diện cười khổ “đã rất lâu rồi…tôi không còn nghe 2 từ này nữa…tương lai của tôi bị con đàn bà khốn nạn đó làm tuyệt vọng rồi…”

“trong những ngày cuối đời sắp tới,ở trong nhà giam hãy tự mình suy ngẫm.nhưng gì đã trải qua ở quá khứ và cách đối mặt ở hiện tại.”-Triệu Vân đứng lên: “uống cafe đi,có lẽ đây là cốc café ngon nhất và cuối cùng anh được uống.”

Sau khi Triệu Vân đi khỏi,Lý Diện ngồi tại chổ dùng 2 tay ôm đầu và hét lên thảm thiết,1 giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.




7 giờ tối tổ trọng án Tây Cửu Long…

“lạy chúa,cuối cùng cũng phá được vụ án rồi…”-Jack nằm dài lên bàn,nhìn anh ta có vẻ đã kiệt sức.

“Jack anh mệt lắm sao?”-Kim Long nói,trên môi nở nụ cười hài hoà.gương mặt anh cũng khá nhẹ nhõm.

“ngày thứ 4,hôm nay là ngày thứ 4 tôi không được ngủ…”-Jack up mặt xuống bàn thiều thào.

“vậy thì câu cứ về ngủ,chúng tôi đi Hill Club giải toả mệt mỏi.”-Kim Long ra vả đáng tiếc.

“không không không lão đại,tôi đã hết mệt mỏi rồi…đêm nay mọi người phải chơi cho tới rõ chưa,tất cả lão đại sẽ khao chúng ta.”-Jack lớn tiếng thông báo với mọi người.

“làm việc sao không thấy anh hăng hái đến vậy?”-LiLy mỉa mai.

“cô…thôi tôi sẽ không chấp dứt với cô,hôm nay là ngày vui chúng ta phải không say không về.”-Jack tỏ ra ‘người lớn’ không chấp dứt với ‘trẻ con’

Kim Long cười nhìn mọi người vui vẻ,ánh mắt anh vô tình lướt quá cửa sổ,Triệu Vân đang nhìn ra ngoài khung cảnh xa xa.thấy cô có vẻ cô đơn,Kim Long đi tới bên cạnh:

“Cô đi chúng luôn đi,lần này nhờ có cô chúng tôi mới phá được án.”-Kim Long nói.

“tôi không thích những nơi đông người.”-Triệu Vân nhàn nhạt trả lời.

“Đừng như thế Triệu Vân,cô là đại thần của vụ án lần này không có cô thì buổi tiệc này còn gì là ý nghĩa.”-Jack nói.

“phải đó.”- mọi người đồng thanh lên tiếng.

Triệu Vân im lặng một chú


XtGem Forum catalog