Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2492 lượt.
y đan vào nhau chống cằm, nhìn Minh Vi bằng ánh mắt sáng rực, hỏi:
-Chu Minh Vi, công ty đang có kế hoạch quay một bộ phim. Em có đủ tự tin để nhận vai nữ chính không?
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc dẫn vào thành phố. Đường Hựu Đình nhìn qua cửa kính ra ngoài. Sau khi vào trong nội thành, anh đã trông thấy vô số những tấm hình quảng cáo sữa chua của Minh Vi dán đầy trên các nhà chờ xe buýt. Dù trên các tấm poster quảng cáo đó có tới bốn người chụp cùng, nhưng khuôn mặt xinh xắn của Minh Vi vẫn nổi bật nhất.
-Chu Minh Vi là tuýp người càng nhìn càng thấy xinh. –Chuyên gia hóa trang nói. –Thoạt tiên nhìn thấy thanh tú đáng yêu. Nhìn lâu lại cảm thấy vô cùng quyến rũ.
Tiểu Hoàng lén nhìn sang Đường Hựu Đình, thêm vào:
-Đúng đấy, tính tình cũng được, diễn xuất cũng được. Thảo nào công ty lại ra sức lăng xê cô ấy như vậy.
Chuyên gia hóa trang nói tiếp:
-Tôi thì luôn nghĩ đến bộ phim “Cuộc chiến hậu cung”. Minh Vi ở trong đó đẹp quá, thấy cư dân mạng đều nói cô ấy còn đẹp hơn nhân vật nữ chính gấp trăm lần. Mỗi lần cô ấy khóc trông như những đóa hoa lê thấm mưa xuân, khiến ai cũng thấy xót thương.
Đường Hựu Đình bĩu môi:
-Toàn là gặp dịp mua vui. Trôn giả lắm.
-Lẽ nào anh thấy thật rồi?
Chuyên gia hóa trang hỏi một câu vốn không có ý gì, nhưng lại trúng vào tâm sự của Đường Hựu Đình. Anh hơi căng thẳng, lại vừa có một chút đắc ý, trông giống như đang nếm trộm mật ong.
Lưu Triệu đột nhiên nói:
-Nói đến Chu Minh Vi à, có câu chuyện thú vị đây. Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi hai của cô ấy, công ty đã phối hợp với êkip làm chương trình “Ái tình thiên sứ”. định tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc sinh nhật hết sức bất ngờ.
-Tiệc gì? –Đường Hựu Đình nhướn mày lên.
-Là tiệc sinh nhật bất ngờ. –Lưu Triệu liếc nhìn Đường Hựu Đình. –Trước tiên là gây khó khăn cho cô ấy khiến cô ấy không vào nhà được. Sau đó đưa cô ấy vào trong phòng rồi tất cả chúng ta cùng nhảy ra dọa cho cô ấy một trận, chúc mừng sinh nhật. Dù là trò cũ ở nước ngoài, nhưng nghe ra cũng thú vị đấy chứ.
-Thế à? –Đường Hựu Đình lẩm bẩm, nhìn đồng hồ.
Trong khi đó Minh Vi đang cố gắng an ủi mẹ mình qua điện thoại:
“Con biết rồi, con cũng muốn về nhà sớm một chút, nhưng công việc vẫn còn rất nhiều. Khi làm xong cũng đã nửa đêm. Mẹ đừng đợi cơm con làm gì. Khi con về sẽ ăn bữa đêm với mẹ, có được không?”
Quả thực là ngày hôm đó Minh Vi làm việc gì cũng trục trặc.
Đầu tiên là vừa sáng ra đã bị gọi đi dự một buổi lễ cắt băng khai trương. Vì cô không phải là ngôi sao được Giám đốc công ty đó chỉ định đến dự khi giới thiệu bị gọi sai tên. Minh Vi vẫn bình tĩnh giữ nguyên nụ cười, đợi tới lúc nói riêng với công ty bên đó mới cải chính sai sót này.
Sau đó, buổi trưa về đến công ty, lại phải ghi âm sớm hơn kế hoạch. Ở trong phòng ghi âm, không thiết bị có vấn đề thì lời thoại bị in sai. Kỹ thuật viên vốn từ trước đến nay vô cùng thoải mái với cô bỗng nhiên thay đổi tính khí, bắt bẻ đủ kiểu, yêu cầu gi đi ghi lại mấy lần, đến cuối cùng thì tức giận vứt tai nghe xuống đất rồi bỏ đi.
Chủ định
Thông tin Vĩnh Thành sẽ đầu tư cho một bộ phim điện ảnh, Cố Thành Quân sẽ đóng vai trò nhà sản xuất, còn Hoa đán mới nổi của Vĩnh Thành là Chu Minh Vi sẽ vào vai nữ chính nhanh chóng được lan truyền. ngay lập tức báo chí và các kênh truyền thông khác nhau đưa tin. Trước cái tên Chu Minh Vi còn được ghép thêm biệt danh “cô gái của Cố Thành Quân”, hình ảnh tràn ngập trên đủ mọi phương tiện, vô cùng sống động.
Cả mùa hè năm đó Minh Vi gần như ẩn dật, ngoài việc chụp ảnh quảng cáo, làm đại diện cho hàng mỹ phẩm ra, tất cra thời gian còn lại đều tập trung cao độ vào việc luyện tập, chuẩn bị cho bộ phim khởi quay.. Đám phóng viên không kiếm được tin tức gì liên quan đến cô nên càng lúc càng hứng thú với bộ phim này.
Bộ phim Cố Thành Quân định làm có tên là “Bạch lộ” một tác phẩm mà Hứa Nhã Vân rất hài lòng.
Câu chuyện xảy ra ở nam Kinh và Thượng Hải bị chiếm đóng trong thời kì chiến tranh kháng Nhật đã bùng phát trên diện rộng. Cố Thành Quân vào vai nam chính, một sỹ quan cao cấp trong chính quyền bù nhìn của Uông Tinh Vệ, được cả Uông Tinh Vệ và người Nhật trọng dụng. Song thực ra anh là một gián điệp cao cấp của Quốc dân Đảng, nhận lệnh chui sâu vào nội bộ của chính phủ bù nhìn, nhằm thu thập tin tình báo.
Rõ ràng Cố Thành Quân hơi miễn cưỡng.
-Em thừa biết anh và đạo diễn Triệu Phồn Lâm không hợp nhau, đến dự buổi công chiếu đầu tiên khác nào phá vỡ chương trình của ông ta? Sao em không bảo Tôn Hiếu Thành đi cùng em? Gần đây không gọi được em, anh ta toàn gọi vào điện thoại của anh.
-Sao anh ta lại phiền phức như vậy? –Chân Tích bực bội phàn nàn, song trên mặt lại là nụ cười hết sức ngọt ngào. –Không biết anh ta bị kích động gì mà nói với em muốn qua lại nghiêm túc với nhau. Nói cứ như thể trước đây bọn em không nghiêm túc vậy. Em cũng chán nghe anh ta nói vớ vẩn rồi.
-Nghiêm túc không phải tốt hay sao? –Cố Thành Quân nói. –Em lấy an