Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341483
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1483 lượt.
tiếng nhạc và tiếng vó ngựa đều đặn trong game vang lên bên tai rất rõ ràng. Hai người cùng cưỡi một con ngựa, từ thảo nguyên xa xôi vòng qua bảy, tám địa đồ, đến tận cổng thành Trường An.
Lúc ấy Bottle mới dừng ngựa và nói: “Đây là con ngựa mà hệ thống tặng cho hai vợ chồng, tên là “Tuyệt Ảnh”. Lúc nãy cô không online, tôi nhận được mail nên đi lĩnh trước rồi :) ”.
Kỳ Quyên đành phải gõ một chữ “Ừm”, lúc ấy mới nhớ ra hai bức thư chưa đọc.
Rõ ràng chỉ là cùng anh cưỡi ngựa chạy qua mấy địa đồ trong game mà thôi, nhưng Kỳ Quyên lại cảm thấy nhịp tim hình như hơi nhanh, đặc biệt là khi nhìn thấy tư thế ôm ấp thân mật của hai người, cô càng cảm thấy khó xử.
{Nhóm} {Hoa Đỗ Quyên Nở}: Đến rồi chứ? Thả tôi xuống.
{Nhóm} {Mr. Bottle}: Tôi nhớ nhầm, nhiệm vụ vợ chồng ở Lạc Dương, không phải ở Trường An.
{Nhóm} {Hoa Đỗ Quyên Nở}: …
{Nhóm} {Mr. Bottle}: Xin lỗi, lúc nãy đi nhầm đường rồi :) .
{Nhóm} {Hoa Đỗ Quyên Nở}: …
Thế là Mr. Bottle mặt dày không biết liêm sỉ là gì lại cưỡi ngựa quay về phía thành Lạc Dương, đi vòng thứ hai qua những địa đồ mà họ vừa mới đi qua.
Nhiệm vụ vợ chồng (2)
Mặc dù Kỳ Quyên cảm thấy con đường mà Bottle đưa cô quay lại trông quen quen nhưng cô hoàn toàn không nghĩ theo hướng ấy.
Cũng phải, ai lại ngờ rằng pháp sư cùng cưỡi một con ngựa với mình trong game là chính là chàng trai mà hôm nay mình vừa mới gặp mặt? Anh nói đi nhầm thì có nghĩa là đi nhầm, cứ coi như ngắm phong cảnh là được rồi.
Hai người vừa đến cổng thành Lạc Dương thì nhìn thấy mấy người quen ở Nam Cung Thế Gia là Nam Cung Mặc, Nam Cung Ức. Lúc ấy Kỳ Quyên muốn nhảy xuống khỏi yên ngựa để tránh bị mấy người đó trêu chọc nhưng cô vẫn chưa nghiên cứu được rốt cuộc nút xuống ngựa ở đâu, còn Mr. Bottle vô cùng lịch sự nhìn thấy bạn bè trong game dĩ nhiên sẽ dừng lại chào hỏi, thế là…
{Phụ cận} {Mr. Bottle}: Chào hai vị.
A Quyên? Ai cho phép anh ta gọi như thế?
Đang định gõ chữ thì lại thấy trên màn hình hiện ra một hàng chữ:
{Phụ cận} {Mr. Bottle}: Có thể là cô ấy không ngồi trước máy tính.
Kỳ Quyên: …
{Phụ cận} {Nam Cung Mặc}: Thì ra là không có ở đó! Đệ còn tưởng cô dâu mới kết hôn ngại nói chuyện với người quen. Nghĩ cũng đúng, tính cách của tẩu ấy không giống người biết e thẹn!
Kỳ Quyên: “…”.
{Phụ cận} {Nam Cung Ức}: Thế thì chưa chắc, đệ không thấy tối hôm kết hôn tẩu ấy cứ theo sau chú rể không nói một câu nào sao.
{Phụ cận} {Nam Cung Mặc}: Quả nhiên kết hôn làm thay đổi con người!
{Phụ cận} {Nam Cung Ức}: Ừ, thế mới nói đứng trước tình yêu, sắt thép cũng hóa mềm, hơn nữa đại tẩu Đỗ Quyên của chúng ta vẫn còn kém sắt thép một chút chút.
{Phụ cận} {Nam Cung Mặc}: Chí lý!
Kỳ Quyên: “…”.
Hai kẻ này dám ngang nhiên thảo luận cô có phải là sắt thép hay không trước mặt cô…
{Phụ cận} {Hoa Đỗ Quyên Nở}: Này, hai người nói xấu tôi trước mặt tôi, tưởng tôi chết rồi sao?
{Phụ cận} {Nam Cung Mặc}: …
{Phụ cận} {Nam Cung Ức}: …
{Phụ cận} {Nam Cung Mặc}: Thì ra là đại tẩu ở đó, bọn đệ không làm kỳ đà nữa, đi trước đây!
{Phụ cận} {Nam Cung Ức}: Bọn đệ đi trước đây, tạm biệt đại ca đại tẩu!
Hai người nói xong liền biến mất, chạy nhanh thật!
Đến tận sau khi hai người đi mất, Kỳ Quyên mới gõ dấu ba chấm lên kênh nhóm: “…”.
Nhiệm vụ vợ chồng (3)
Đám người Nam Cung Mặc, Nam Cung Ức hoàn toàn không thể ngờ rằng trong mắt họ cặp vợ chồng mới cưới ríu rít như đôi chim câu, vào cái ngày thích hợp nhất để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng là ngày thứ hai sau khi kết hôn đã vô cùng lý trí và bình tĩnh, thảo luận về khả năng có tình yêu trong game và tình yêu ngoài đời, cuối cùng rút ra một kết luận không thể tưởng tượng được là “chúng ta vẫn cứ là bạn đi”.
Nếu nói ra chắc chắn sẽ bị các đôi tình nhân trong game cười cho thối mũi.
Lúc này, trước miếu Nguyệt Lão ngoài thành Lạc Dương đang có mấy cặp vợ chồng.
Hệ thống vợ chồng trong Danh Kiếm Online vừa mới được ra mắt, nhiệm vụ vợ chồng cũng vừa được công bố chưa lâu, phía nhà sản xuất vì muốn thu hút người chơi tích cực tham gia nên đã thiết kế phần thưởng vô cùng hậu hĩnh trong nhiệm vụ vợ chồng, đồng thời lấy hình thức “vợ chồng hợp tác phá quan” để thiết kế nhiệm vụ. Tổng cộng có mười cửa (quan), qua được mỗi cửa đều có kinh nghiệm, tiền, nguyên liệu, đồng thời tăng thêm mức độ thân mật vợ chồng, mức độ thân mật tích lũy đến một mức độ nhất định có thể nhận được danh hiệu có hiệu quả ánh sáng đặc biệt.
Bottle nói trên kênh nhóm: “Tìm thấy rồi, tôi đến đón cô nhé?’.
Kỳ Quyên nói: “Không kịp giờ đâu, anh đi đường lớn bên kia, tôi đi thẳng qua khu rừng!”.
“Ok”.
Nhiệm vụ vợ chồng có một quy định, khi nhận nhiệm vụ và khi giao nhiệm vụ, hai vợ chồng phải ở trong một nhóm (hơn nữa không có người thứ ba), hai người cũng phải cùng nhau đến trước mặt NPC, cùng giao vật phẩm của nhiệm vụ.
Hai mươi giây sau, nam pháp sư đẹp trai cưỡi ngựa và nữ thích khác