Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341444
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.
đối với cô coi như cũng có chiếu cố, mặc dù để cho cô nếm đến hai lần thống khổ bị người mình thương ra đi không lời từ giả, nhưng lần này ít nhất cũng để cho cô có thể gián tiếp hiểu rõ đối phương có mạnh khỏe hay không.
Nếu như không phải quan tâm đến tâm tình của cha mẹ, Thái Gia Tuyền thậm chí đã sớm muốn thôi học đại học Hamburg mà trở về nước tìm anh, nhưng cô nhịn được, sống một ngày bằng một năm chờ đến khi tốt nghiệp, không chút do dự mà cự tuyệt ý muốn giữ lại của giáo sư, trước tiên liền chạy về nước, lại trước tiên đi tới thành phố A, tham gia ứng cử xin việc chức trợ lý tại Trác Gấm Heavy Industry.
Hiện tại, cô đang định cùng bạn học chung thời đại học là Liễu Khê mướn cùng căn hộ, thần kinh căng thẳng chờ đợi điện thoại cứ lặp lại gọi mở, đóng, mở ra, và sau đó đóng.....
Như thế qua hai ngày, có chút không chờ đợi nổi nữa: “Này! Cậu xong chưa? Thật vất vả du học từ Đức trở lại, cậu không đi làm bác sĩ, lại nhất định làm cái trợ lý nho nhỏ, đầu óc cậu có bị nước vào không?”
Thái Gia Tuyền liếc mắt, nói: “Mình thích! Mình đây gọi là đánh vào trong nội bộ kẻ địch!“
Liễu Khê trước mắt ở thành phố A làm bác sĩ khoa ngoại trong một bệnh viện lớn, mướn nhà trọ ở gần bệnh viện, cách Trác Gấm Heavy Industry một khoảng cách là một đoạn khá xa. Thái Gia Tuyền mới tới thành phố A, tạm thời liền ở nhờ chỗ này.
“Gì? Thật không chịu nổi cậu. Người ta là tổng giám đốc cao cao tại thượng, cậu đánh tiến vào cũng chỉ là một trợ lý nho nhỏ, mặt cũng không biết có thấy được không. Ai nha, không nói, mình không muốn tới trễ.” Liễu Khê vừa nói xong cũng không đợi cô nói tiếp, lấy túi xách bước ra cửa đi làm.
Thái Gia Tuyền bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục chờ đợi điện thoại báo trúng tuyển. Trời cao vẫn còn chiếu cố cô, đợi không bao lâu điện thoại di động quả nhiên vang lên, nhận lấy điện thoại, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn giống trẻ con, trong phòng một lúc lại vừa nhảy vừa cười.
Cô được tuyển dụng rồi, cô rốt cuộc được tuyển dụng rồi, trời cao quả nhiên chiếu cố cô, để cho cô rốt cuộc có cơ hội đến gần anh. Hơn một năm này, cô cơ hồ đã dùng hết các loại phương pháp muốn lấy được phương thức liên lạc của anh, thế nhưng anh lại giống như cố ý lẩn trốn cô, không để cho cô bắt được chút dấu vết nào, đến cả Tề Minh cũng nói năng thận trọng với cô, dưới cơn nóng giận cô đã đoạn tuyệt lui tới với Tề Minh. Hiện tại cô chỉ có thể ra hạ sách này, hy vọng tất cả đều còn chưa muộn, cô luôn luôn đều là Tiểu Cường đánh không chết, lần này, tuyệt không cho Hạ Cẩm Hiên có cơ hội chạy mất lần nữa!
“Đây là vị trí của cô, cô vừa mới vào làm, nghiệp vụ còn chưa thành thạo, trước tôi sẽ phân một chút công việc đơn giản cho cô, bình thường nếu có rảnh rỗi thì nên theo các nhân viên vào trước học hỏi kinh nghiệm, có thể tranh thủ càng sớm càng tốt nắm bắt được các phần công việc quan trọng.” Nói chuyện là trưởng phòng bộ phận hành chính, 34 tuổi, là một phụ nữ quyến rũ, tên gọi Đỗ Quyên.
“Dạ, cám ơn chị Đỗ Quyên, tôi sẽ cố gắng.” Thái Gia Tuyền khéo léo nói.
Đỗ Quyên gật gật đầu nói: “Buổi tối có chuẩn bị một bữa tiệc chào đón nhân viên mới, nhớ đến nha.”
“Vâng~“ Thái Gia Tuyền vui vẻ gật đầu một cái.
Đỗ Quyên dùng từ “mọi người“, là bởi vì còn có một cô gái nữa cùng trúng tuyển với Thái Gia Tuyền, cũng bằng tuổi với Thái Gia Tuyền, gọi là Uông Tiểu Phỉ, nhưng so với Thái Gia Tuyền thì thấy thành thục hoạt bát hơn nhiều, vì vậy được điều làm trợ lý cho giám đốc bộ phận tiếp thị. Thái Gia Tuyền với gương mặt trẻ con thì tạm thời bị an bài làm trợ lý ở văn phòng thứ 7.
Tất cả các trợ lý trong Trác Gấm Heavy Industry đều được bộ phận hành chính thống nhất quản lý, chứ không phải trực thuộc các phòng ban khác nhau. Vì vậy cả công ty, một tổ có khoảng bảy đến tám người, lớn như cấp cao tổng giám đốc Hạ Cẩm Hiên, trợ lý của họ không cố định, mà do bộ phận nhân sự cùng bộ phận hành chính theo danh sách ở văn phòng điều đến. Về phần nhiệm kỳ có thể bao lâu, có thể hay không bị thay thế giữa chừng, phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực làm việc của trợ lý, cùng với nỗ lực làm việc của trợ lý ở các ngành các bộ phận, bộ phận hành chính cùng nhau đánh giá phần công việc của từng trợ lý. Loại hệ thống quản lý rõ ràng có chỗ tốt, không chỉ có thể có một số quy tắc ngầm, nhưng cũng tạo điều kiện giám sát cho các phòng ban trực thuộc của công ty.
Bây giờ trong văn phòng có chừng hơn hai mươi người, trừ tám người đàn ông, còn lại tất cả đều là nữ. Dĩ nhiên văn phòng thứ 7 tuyệt đối không chỉ có những người này, cộng thêm những người đã điều đi các phòng ban tham gia các dự án, tổng cộng không dưới 100 người. Lưu lại 20 người này, chủ yếu là dự phòng cho các dự án khác, để bất cứ lúc nào cũng có thể thành lập một tổ triển khai dự án mới, hoặc điều vào các khoản trống của các bộ phận khác, mà Thái Gia Tuyền ở nơi này chỉ đơn giản là làm việc vặt.
“Ách. . . Xin chào.” Thái Gia Tuyền lên tiếng chào cô gái cùng ngồi ở vị trí bên cạnh mình.
“Này ~ tôi tên là Lý Giai Giai, gọi tôi Giai Giai là được rồi ~“ Cô gái qu