pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.

t cơ hội không tồi để làm rõ thực ra Adam có cảm tình với em không.”
“Ồ…”
“Hôm đó, em ăn diện một chút, dù sao cũng phải ở đó vài ngày, có nhiều cơ hội. Xe đến rồi, chị về trước, em cứ nghĩ đi nhé!”
Quách Hà nhẹ nhàng nhảy lên xe tuyến 12 vừa đỗ lại, nhìn chiếc xe dần chuyển bánh đi xa, chỉ còn lại một mình, khóe môi cô khẽ lay động… Thư Hạo Nhiên, Adam, Bạch Tiểu Thuần, ba người tạo thành mối quan hệ tam giác, Nguyệt Lão phải chăng lười nhác ngủ quên ở đâu đó rồi? Nhưng có tin hay không và có nghĩ hay không trước giờ luôn luôn là hai chuyện chẳng liên quan đến nhau. Cho dù Quách Hà không nhắc lại nữa, trong lòng Bạch Tiểu Thuần vẫn không ngừng nghĩ đến những lời chị nói trước khi lên xe, dẫn đến việc mấy lần ra ngoài gặp khách hàng, cô đã phiên dịch nhầm. Adam vốn chu đáo, liền quan tâm hỏi han có phải cô không được khỏe hay có tâm sự gì, kết quả là cô chột dạ, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm, trong vắt của anh như trước đây. Cô thầm xỉ vả bản thân đâu có làm chuyện gì tội lỗi mà phải như thế, nhưng càng xỉ vả càng sai, đến mức Adam cho rằng cô đã làm việc quá sức nên kết thúc sớm cuộc gặp mặt và yêu cầu cô về nhà nghỉ ngơi. Cô đem câu chuyện đau đầu khó hiểu này kể lại cho em gái nghe, ai ngờ Bạch Tiểu Điệp lại tán đồng quan điểm của Quách Hà, khiến cô một lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang, mờ mịt.
Đêm trước khi đến Hà Viên tham gia cuộc giao lưu thường niên, Thư Hạo Nhiên bặt vô âm tín suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng xuất hiện. Vừa gặp mặt, anh ta đã chủ động xin lỗi, nói gần đây Viện thiết kế bận tối mắt tối mũi, bố anh ta ở bên cạnh giám sát nên không có thời gian gặp cô. Những cái cớ này qua lộ liễu, Bạch Tiểu Thuần đã hiểu rõ.
Nếu giá trị của bạn đủ sức nặng trong trái tim một người đàn ông, cho dù có bận đến chân không chạm đất, anh ta cũng sẽ sắp xếp dành thời gian để ở bên bạn, mặc kệ cách núi ngăn sông. Nếu anh ta nói không có thời gian thì chỉ là không có thời gian dành cho bạn mà thôi.
Nghĩ đến câu nói ấy, trái tim đã lạnh giá bấy lâu chợt thấy xót xa… Còn có cả một nỗi đau âm ỉ như bị côn trùng cắn nhưng không cào xé tâm can sống chẳng bằng chết như trước đây.
Chiếc Audi đỗ một cách chuẩn xác trước cửa khu chung cư, trong khoang xe sực mùi nước hoa nhưng vẫn có thể ngửi thấy một mùi hỗn tạp của thuốc lá và rượu nhẹ. Liếc nhìn chàng trai có khuôn mặt sắc nét đang im lặng tựa vào xe, Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nói: “Anh từng nói, mẹ anh không thích đàn ông hút thuốc…”
“Nghe.”
Hai mắt khẽ khép hờ, Thư Hạo Nhiên đưa ngón tay trỏ đặt lên miệng suỵt một tiếng, sau đó nắm lấy tay trái cô.
“Muốn hát cho em nghe về anh, nhân lúc chúng mình đang thời niên thiếu như hoa… Hỡi người anh yêu nhất ơi, dù có xa xôi ngàn dặm chúng mình mãi bên nhau nhé…”
Giọng nữ trong trẻo, đáng yêu hòa cùng giọng nam khàn khàn vang lên trong khoang xe, Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra, không hiểu gì, sau đó nhận ra bài hát đang được phát là bản song ca Muốn hát cho anh nghe về em[3'> của Vương Tranh và Lão Lang. Bài hát này hình như là tác phẩm của họ trong cuộc thi văn nghệ do trường tổ chức năm 2006, là bài hát cô và Thư Hạo Nhiên đều rất thích khi chưa tốt nghiệp đại học, cho dù xa cách trăm núi vạn sông, những sở thích và “sở ghét” của họ luôn luôn giống nhau. Thư Hạo Nhiên dường như đang tận hưởng giây phút này, nhẹ nhàng ngân nga theo điệu nhạc. Thời áo trắng tung bay đều là miền đất cực lạc trong trái tim mỗi con người, những câu chuyện quá khứ ùa về theo điệu nhạc, lúc vui vẻ, khi đau đớn. Vui vẻ là vì đã từng có một quãng thời gian thanh xuân vô cùng tươi đẹp nhưng đã mãi mãi trôi đi. Đau đớn vì khi nhớ lại những hồi ức đã qua ấy, quá khứ giống như dòng nước, không thể quay trở lại.
[3'> Bài hát chủ đạo trong một bộ phim truyền hình về tình yêu học đường lần đầu tiên được làm theo thể sitcom, có trong album Mùa đông ở Bắc Kinh do hãng Warner Music phát hành vào 1/1/2010.
“Adam có cảm tình với em, chắc em cũng biết, đúng không?”
Những âm điệu du dương tái diễn khung cảnh quá khứ giống như một giấc mơ, Bạch Tiểu Thuần đang đắm chìm trong giấc mơ ấy bỗng giật mình vì câu hỏi bất ngờ, toàn thân run lên… Đến anh ta cũng cảm thấy Adam đối với mình không giống những người khác sao? Cô mở trừng mắt, bầu trời đêm đen như mực, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm không lay động, dường như muốn tìm thấy đáp án qua cái nhìn im lìm ấy.
Chiếc mũi nhỏ nhắn, trắng trẻo khẽ phập phồng, bàn tay đang nằm gọn trong tay kia run lên một cách rõ ràng vào giây phút âm nhạc lắng xuống, Thư Hạo Nhiên chưa bao giờ bỏ qua một cử chỉ nhỏ nào, lạnh lùng nhếch khóe môi, vòm ngực bên dưới chiếc áo sơ mi màu xám lên xuống từng nhịp, như có vật gì đó đè nặng, khiến anh phải cố hết sức mới có thể hô hấp một cách bình thường. Bài hát mang theo vô số ký ức và hoài niệm kết thúc, anh chăm chú nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt toát lên vẻ u sầu xa xăm, như một dòng thác không ngừng tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, buốt giá.






Quả nhiên