
Tác giả: Mặc Yên Lam
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134888
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.
thì tụi nó cũng ko nghe, và cũng vì cái lớp này quy tụ toàn các cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớp trong nước và quốc tê động vào thì có mức toi mạng. Vậy là giáo viên bỏ mặc lớp muốn làm gì thì làm còn thân mình thì lấy đt ra chơi.Nhìn thấy bọn nó bà cô bỏ chiếc đt sang 1 bên.
" Rầm...rầm " -Các em trật tự. _ bà cô dùng cây thước đánh vào bàn làm bọn hs có vẻ khó chịu
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
- Có liên quan gì đến bọn tôi._ hs nữ 1
- Mà ai vậy, tụi tôi xem mặt được chứ._ hs nam1
- KO biết gia thế như thế nào mà vào lớp này._ hs nữ 2
- Bà lẹ giùm đi. _ hs nam 2
- Ừ._ bà cô ngậm cục tức, có kìm chế cơn giận trước sự hỗn láo của bọn học sinh._ Các em vào đi
Nó đứng bên ngoài âm thầm đánh giá cái lớp này, đôi môi cong lên 1 nụ cười khinh bỉ.
Tụi nó vừa vào lớp thì cái lớp bỗng rơi vào trạng thái chết lặng. Đc 1 lúc thì bọn con trai vỗ tay, reo hò ầm ĩ. 4 mĩ nhân chúng nó gặp lúc sáng lại là hs mới, bọn con trai sung sướng như lên thiên đàng. Còn bọn con gái thì đơ người 1 lúc rồi trên mặt lại hiện rỏ vẻ cau có, ánh mắt đố kị chiếu vào tụi nó. Phía cuối lớp là 4 chàng trai của chúng ta, bọn họ quăng luôn đống đt trên tay.
- Thiên: Có phải mấy nàng hôm qua ko?
- Phong: Hình như là học.
- Nam: ừ, mấy nàng ác quỷ chứ ai.
- Kỳ: xem ra chúng ta có duyên với bọn họ rồi.
- Các em tự giới thiệu về mình đi.
- Chào. Mình là Trương Vy Vy, hân hạnh được làm quen._ Vy nháy mắt tinh nghịch
- Chào. Mình là Dương Nguyệt Lam, mong mọi người giúp đỡ._ Lam cười híp mắt
- Chào. Mình là Lâm Thiên Tú._ Tú chỉ cười nhẹ
- Chào. Quách Thuần Y._ nó lạnh lùng trả lời 1 câu ngắn gọn, súc tích
- Các bạn là con của tập đoàn nào vậy._ 1 hs nam đứng lên hỏi
- Vy: trang sức Ruby Star
- Tú: đào tạo điệp viên D&D
- Lam: thương hiệu thời trang Macsic
- Nó: ko có tập đoàn, tôi là hs nhận học bổng. Bạn nào thông minh có thể nhận ra điều đó._ " Vở diễn bắt đầu rồi "- nó cười thầm
Cả lớp sững sốt trước câu trả lời của nó. Bọn con gái dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. Bọn con trai bắt đầu thất vọng.
- Thì ra là nhận học bổng. Làm ô uế cái lớp này thật đấy._ hs nữ 1
- Tiếc quá, người đẹp mà lại nhận học bổng._ hs nam 1
- Đúng là hồ ly, chưa gì đã bám đuôi theo 3 người kia rồi._ hs nữ 2
Và những lời bàn tán khác, nói xấu về thân phận của nó. Bọn chúng dùng những lời khinh bỉ nhất dành cho nó
- Tụi tôi mỏi chân rồi, xếp chỗ đi._ nó nói
- Được rồi. _ bà cô cũng ko ưa nó vì nó là hs nhận học bổng.
- Vy ngồi cùng với Nam, Lam ngồi cùng Phong, Tú ngồi cùng Thiên, và Y sẽ ngồi cùng Kỳ.
- Ko thể được. Tại sao họ lại được ngồi cùng prince của trg chứ. Với lại prince cũng ko thích ngồi chung ng khác mà.
- Cô ko biết, cô chỉ làm theo lệnh hiệu trưởng.
- Ko được là ko. Con nhỏ nhà nghèo đó mà được ngồi cùng Ky sao. Hồ ly tinh
- 3 người kia còn chấp nhận được nhưng nó thì ko. Con nhỏ nhà nghèo đó ko đáng
- Các cô im hết đi._ Phong quát
- Chúng tôi biết điều gì tốt cho họ. Ko cần có cô quan tâm._ Nam nói
- Họ ngồi đây là do tôi đề cập với hiệu trưởng, các người đụng vào thì biết hậu quả._ Kỳ nói. Mọi người trong lớp ai cũng bất ngờ, 1 người lạnh lùng, ko nói nửa lời như Kỳ, lại quan tâm đến nó sao. Bất công
- Thôi 4 bạn về chỗ đi._ Nam cười dịu dàng
Nó ko nói gì chỉ nhếch cười 1 cái, rồi xách cặp về chổ. Vy, Tú, Lam kéo nó lại nói nhỏ
- Vy: sao mày lại nói vậy. Mày ko biết trg này phân biệt giai cấp như thế nào à?
- Tao biết chứ, bí mật thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ dễ dàng
- Lam: nhưng mày sẽ bị tụi nó hành hạ như những đứa nhận học bổng khác
- Tú: Lam, Vy tụi bây khỏi lo, nên nhớ rằng nếu đụng vào " Lão Đại " của chúng ta thì chỉ có con đường chết.
- Tụi bây nghe Tú nói rồi chứ. Đừng lo cho tao. Về chỗ đi
- Ừ._ 3 đứa gật đầu đi về chổ
4 chàng thiếu gia đã bất ngờ lại còn bất ngờ hơn. Bọn hắn ko tin người cầm đầu 3 con ác quỷ kia lại là hs nhận học bổng, nhất định phải điều tra.
Nói rồi 4 đứa ai nấy về chỗ mình với bao nhiêu con mắt ghen tị chiếu vào chúng. Vy, Lam, Tú có vẻ thân thiết với người con trai ngồi cạnh mình, 6 người vui vẻ thân thiết ngay từ lúc đầu. Chỉ có nó và hắn...........
- Chào. Tôi là Ân Lãnh Kỳ, chúng ta có duyên gặp lại rồi._ hắn nở nụ cười
- Chúng ta