Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342859

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2859 lượt.

rất có thể còn đang ở thành phố. Rất nhanh, lệnh truy nã in ảnh chụp La Gia Hải được dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ nghỉ phép của nhân viên cảnh sát thành phố đồng loạt hủy bỏ, nhân số tuần tra cũng nhiều gấp đôi bình thường. Một người mặc áo tù, không có khả năng không ăn, không ngủ, cũng không thể đem mình hoàn toàn che giấu. La Gia Hải sa lưới tựa hồ là chuyện sớm muộn.Thế nhưng một tuần trôi qua, đội truy bắt làm việc không chút tiến triển nào. Cảnh sát nhiều lần nhận được điện báo của quần chúng, sau khi súng vác vai đạn lên nòng vây bắt, mới phát hiện là lầm người. La Gia Hải tựa như hoàn toàn bốc hơi trong không khí rồi."Cậu đừng quá tức giận." Biên Bình cao thấp xoa nắn mặt mình, toát lên vẻ mệt mỏi quá độ."Vâng." Phương Mộc nhìn gân xanh hiện trên mu bàn tay và đôi mắt che kín tơ máu của Biên Bình, trong lòng áy náy càng mãnh liệt."Án tử mê cung kia trước để đó đi, toàn lực ứng phó bắt La Gia Hải rồi nói sau.""Vâng." Phương Mộc khẽ lên tiếng, đứng dậy."Cậu đi đâu đó?""Đi ra ngoài. . . . . .Nhìn xem.""Ngồi xuống." Biên Bình chỉa chỉa sô pha, "Tìm người không phải điểm mạnh của cậu, để người của phân cục đi là được rồi."Phương Mộc đứng bất động."Cậu có biết tôi tại sao muốn đưa cậu tới nơi này hay không?" Ngữ khí của Biên bình nghiêm nghị lại."Biết." Phương Mộc cúi đầu, "Giúp phân tích vụ án hình sự của tội phạm tâm lý dị thường.""Vậy chưa được rồi. . . . . .""Còn có," Phương Mộc bỗng nhiên nhếch mép cười, "Đàm phán sự kiện bắt cóc con tin mang tính đột phát.""Hắc hắc." Biên Bình cũng cười lên, "Cậu tên tiểu tử thối này!"Biên Bình cổ vũ khiến trong lòng Phương Mộc thoải mái không ít, cậu kéo qua một cái ghế ngồi trước bàn, vừa uống trà, vừa sửa sang lại suy nghĩ vẫn luôn cực kỳ rối loạn mấy ngày qua.Từ tình huống hiện hữu đến xem, hướng đi của La Gia Hải có ít nhất hai loại khả năng: một là đã trốn ra bên ngoài; Hai là còn trốn ở thành phố này, hơn nữa là dưới sự che chở của người khác. Phương Mộc nghiêng về phía khả năng thứ hai hơn."Nói lý do của cậu nghe một chút.""Đầu tiên, tôi cảm thấy tính La Gia Hải chủ động vượt ngục khả năng không lớn. Tôi trước sau theo vào vụ án này, tôi cảm thấy sau khi La Gia Hải quy án, thủy chung tồn tại hai loại tình tự hoàn toàn bất đồng, một là đối với Trầm Tương yêu say đắm cùng thương tiếc, hận không thể đi theo; Một loại khác là sợ hãi đối với tử hình và khát vọng sinh tồn. Có thể nói, thời điểm tôi và La Gia Hải đàm phán, tư tưởng muốn chết của y vẫn rất kiên quyết. Tòa án trước khi mở phiên tòa, dục vọng bản năng muốn sống của La Gia Hải vẫn chiếm thượng phong. Điểm này, từ việc y đối với luật sư tích cực phối hợp có thể nhìn ra. Thế nhưng dù sao cũng là hai mạng người, chỉ dựa vào "tình tiết đáng thương" không có khả năng thoát khỏi tử hình. Tin tưởng điểm này, trong lòng La Gia Hải cũng có cân nhắc. Cho nên, bảo toàn sinh mạng cùng với gặp gỡ Trầm Tương ở thế giới bên kia, đều nằm trong dự kiến của La Gia Hải, cũng là kết quả có thể tiếp thu. Vô luận kết cục ra sao, đều có thể thỏa mãn một trong số tâm nguyện của y. Bởi vậy, tôi cảm thấy y không có khả năng chủ động vượt ngục lắm.""Ý của cậu là -- Khương Đức Tiên rất có thể là đồng mưu?""Đúng. Nếu không hết thảy những việc này trùng hợp đến thái quá rồi -- vừa vặn cảnh vệ rời khỏi cương vị; vừa vặn trong tay La Gia Hải có vật phẩm bén nhọn; vừa vặn ngăn trở tầm nhìn của tay súng bắn tỉa; vừa vặn phát sinh tại nạn xe cộ liên hoàn -- Theo lẽ thường mà nhìn, đây không có khả năng."Vậy động cơ của Khương Đức Tiên thì sao?""Không rõ ràng lắm." Phương Mộc lắc đầu, "Bị đương sự của mình cưỡng ép, đây đối với luật sư mà nói, không phải chuyện gì vẻ vang. Tôi cũng không nghĩ ra hắn vì sao muốn tự hủy tương lai, thế nhưng tôi cảm thấy hắn rất khả nghi."Biên Bình thoáng trầm ngâm một chút, "Tôi sẽ đề nghị thị cục điều tra Khương Đức Tiên.""Còn có tài xế xe tải kia." Phương Mộc nhớ lại tình hình khi đội cảnh sát giao thông đến nhìn tài xế xe tải Hoàng Nhuận Hoa kia, gã dường như hoàn toàn sợ cháng váng, ngồi ở ghế trên không ngừng run rẩy. Bộ phận kiểm soát giao thông đối với xe tải của tài xế Hoàng Nhuận Hoa đã tiến hành xem xét, kết luận là khi ấy bọt khí nghẽn hệ thống ống phanh dẫn đến phanh xe không nhạy. Sau khi Hoàng Nhuận Hoa phát hiện thắng xe không ăn, để tránh né chiếc xe phía trước, bất đắc dĩ phải xông qua đèn đỏ, tuy rằng gã kịp thời kéo thắng tay, nhưng quán tính thật lớn vẫn dẫn đến xe tải trượt hướng về trung tâm đường. Một chi tiết này khiến bộ phận kiểm soát giao thông nhận định sự việc ngoài ý muốn gây ra sự cố giao thông. Công ty bảo hiểm bồi thường cho xong việc.Ngay tại thời điểm cảnh sát toàn thành ngày đêm truy bắt La Gia Hải, thành phố này vẫn không vì một tội phạm tử hình đào thoát mà mất đi trật tự vốn có. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, trên quốc lộ như trước đông nghịt, nhóm nam nữ đơn thuần như trước vì mục tiêu bất đồng qua lại bôn ba. Bọn họ tựa hồ chẳng hề từng hoài nghi về trật tự của cuộc sống, thủy chung tin chắc thành phố này tốt đẹp hài hòa. Tội phạm tử hình, vượt ngục, tai nạn xe liên