
Tác giả:
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.
ng Beksouh cũ. Tất cả mò đường về. Khi về tới nhà trọ trong tình trạng thân thể tả tơi, Thầy hiệu trưởng lo lắng vội vàng chạy tới hỏi han từng người, thầy gọi xe cấp cứu tới, đưa cả bọn ra bệnh viện thuộc vùng Beksouh. Thầy hiệu trưởng có đôi phần bỡ ngỡ.
- Tại sao, trong lúc tụi con bị lạc đã tìm được em Makoto vậy?
- Chuyện dài lắm thầy ạ!- Katori mình mẩy trầy xước đen thui.
- Haz...- Maiko thở dài - Tao nhớ tụi bây ghê á!
- Tao cũng nhớ mày!- Satou vỗ cái bốp vào vai Maiko.
Sau khi chữa trị cho cả bọn, xe của lớp 12C3 lại lăn bánh quay về trường. Makoto và MIko được lại về đoàn tụ với nhà Sito...cái lớp 12C3 hỗn loạn vẫn chưa hết truyện =))))))
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như mọi ngày, tất cả mọi người luôn bận rộn cho việc học và làm. Vẫn chưa có gì khác lạ ở lớp 12C3...í quên...sắp Valentine rồi!
- Anh à...- Katori nhõng nhẽo.
- Gì nữa, hay em lại k làm bt về nhà à?
- Kì quá à, làm rồi, nhưng là chuyện khác cơ.
- Chuyệ gì là gì chứ!?
- Ngốc! 3 ngày nữa Valentine rồi đó, chuẩn bị quà cho em đi à nha!
-...!- Satou thầm nghĩ - Kì này lại thêm socola nữa hả trời.
- Rồi rồi anh sẽ mua quà cho =.=
- ya hú.
Sito khác hẳn mọi ngày, cậu ta trở nên vui vẻ hơn, chắc vì đã tìm được chị tư và chị năm dù rằng k may chị hai và anh ba đã chết. Stumako phải nghỉ học chạy điền kinh đến khi chân khỏe hẳn nên hình như cô rất rảnh rỗi. Stumako thấy 2 người kia tình cảm, rồi nhìn sang Sito mà thở dài.
- Cậu làm gì mà nhìn tớ thở dài thế?
- K có gì đâu.
- Ừ. À mà..cậu có đi xem phim vào ngày Valentine tới k? Mình bữa trước được thưởng 2 vé xem phim mà nhà mình k ai rảnh, lũ trong lớp có cặp hết rồi.
- A...được chứ, mình cũng rảnh ^^
- Vậy 7h tối nhớ tới nha, 7h30 là phim bắt đầu rồi, đừng trễ nha má!
- Hihi, ùm.
Vào ngày Valentine (Va lung tung :v)
2 người Satou và Katori thì rủ nhau đi công viên. Sito trong bộ đồ đen từ trên xuống dưới, trên cổ đeo 1 cái đầu lâu rất phong cách, trong lúc ngồi đợi Stumako, lũ con gái đi ngang qua Sito đều dừng và bu lại 1 cục. Với cái tính nóng nảy và luôn cho mọi thứ phiền phức, Sito đuổi lũ con gái đó 1 cách phũ mà k ai dám trụ lại. Sito càu nhàu;
- Sao bây giờ Stumako chưa tới nhỉ?
Đứng đợi 1 hồi, ngó đồng hồ là thấy đã quá giờ phim bắt đầu, cậu bực dọc đi về. Đang nằm xem tivi thì Sito nhận được 1 cuộc gọi từ số của Stumako, cậu bắt máy định la Stumako 1 trận nhưng đầu máy bên kia k phải Stumako mà là 1 người có cái giọng ồm ồm:
- Tao đang giữ cô gái có tên là Stumako, thấy đt có số mày lưu danh bạ yêu thích thì chắc mày là bồ nó, bây giờ hãy đem 1 tỉ chuộc con nhỏ này, đem tiền tới địa chỉ 78 đường Bako, tao cho mày thời hạn tới ngày mốt, có gì thì gọi tao lại số 04***8***6**.- "Tít tít" điện thoại tắt mà cậu vẫn chưa kịp nói gì.
Sito lập tức suy nghĩ, cậu vò đầu bức tai. Cậu buồn vì chính cậu đã rủ cô ấy đi chơi rồi để cô ấy bị bắt cóc. Cậu ngồi 1 hồi, rồi cậu lên đường đi tới bang của cậu ta. Chói lóa chiếc xe màu trắng đen bóng loáng, cậu chạy thật nhanh. Vừa tới nơi, cậu gặp lũ đàn em và hỏi chúng vài điều.
- Tụi mày xong công tác hết chưa?
- Chưa thưa đại ca, có nhiều bang nhỏ khác tụi em chưa xử lí, tụi em đang chuẩn bị đi, có gì k đại ca?
- Vậy à?!- Sito ngẫm nghĩ 1 hồi - Nếu kêu tụi này đi giải thoát chung với mình thì công tác diệt trừ các bang khác sẽ bị trì hoãn và mất uy tín 1 bang to thế này, thôi thì 1 mình mình đi vậy!
- Có chuyện gì à đại ca, sao đại ca có vẻ lo lắng cái gì quá vậy?
- K có gì, tụi bay đi đi!
- Rõ!
Cậu rời khỏi nơi đó và chạy với tốc độ chóng mặt đến điểm chuộc tiền, cậu mặc cho cảnh sát huýt còi gọi lại. Nơi Sito đến là 1 căn nhà hoang nằm trong 1 con hẻm nhỏ hẻo lánh ít người. trước mặt cậu là những người với mấy cái vết xẹo hằn sâu to tướng, họ đang ngồi nghịch dao, thấy Sito tới, họ bỏ những con dao sắt nhọn và lườm cậu.
- Cuối cùng cũng tới à. - Đúng là cái giọng đã nói chuyện với Sito qua cú đt vừa nãy, người này to con, lực lưỡng, có 1 vết xẹo đi qua mắt, ngay lưng là mấy vết chém do kiếm do dao tạo nên, hắn ta từ phía trong vùng tối của căn nhà hoang và bước ra hống hách nhìn Sito.
Sito bây giờ cậu rất tức giận, cậu cũng đã nhận ra mình thích Sito khi nghe "..tao thấy có số mày lưu danh bạ yêu thích..." cậu đăm đăm nhìn hắn, ánh mắt cậu lạnh lùng.
- Cô bé này đâu dễ thương gì đâu, chỉ được cái nhà giàu, cái xe xanh kia chắc cũng tầm cỡ 700 ngàn dola.
- Mày k có tư cách nói cô ấy xấu, bây giờ mày hãy thả cô ấy ra ngay!
- Trẻ trâu nhỉ, nhìn cái dáng chắc cũng chỉ mới h/s cấp 3, tao k thả thì sao nhỉ?!
- Mày k thả thì..chuẩn bị chết đi!
- Nói nghe ghê nhỉ, đưa 1 triệu dola ra đây rồi hẵng bàn.
- K có thì mày tính sao?
- K có à?
- Ừ, tao k đem theo.
- Anh em, xông lên đánh nó chết, ai đánh hắn ta chết thì ta sẽ cho người đó hưởng thụ con bé này!- Nói rồi, hắn lôi Stumako mình mẩy trầy xước, đầy máu, từ phía góc ra chính giữa. Cô