
Resident Evil ( Tập 5 - Vùng đất dữ ) - Full
Tác giả:
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134559
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.
vừa bị đánh xong nên quần áo rách cả, tuy k bị lộ nhưng cô bây giờ cũng đủ gợi cảm mời gọi người khác rồi.
Thấy Stumako bị như vậy, Sito vừa đỏ mặt xấu hổ mà vừa căm hờn lũ này vì đã làm cho Stumako bị như thế kia. Stumako gần như đã ngất, cô thấy trong mắt mình hình ảnh Sito mờ mờ đang đánh nhau với lũ bắt cóc cô...cô tuyệt vọng kêu "Sito..." rồi ngất đi. Nghe được tiếng Sutmako gọi mình, Sito tức giận đánh cho lũ kia k toàn thây. Đang đi chơi, Satou và Katori tình cờ đi ngang qua đó, họ nghe tiếng đánh nhau rồi chạy vô xem thử. 2 người hoảng nhìn thấy Stumako thì bị chảy máu và ngất còn Sito thì đang đánh nhau với bọn côn đồ, thấy nguy, Satou chạy lên và đánh chung với Sito còn Katori thì lẻn ra phía kia. Katori tình cờ nhặt được 1 thanh sắt to, cô rón rén lại gần thằng cầm đầu, quánh cho nó 1 phát nghe cái "Bong" thằng thủ lĩnh đó quay lại, đầu chảy máu ròng ròng, hắn định bắt Katori nhưng do máu chảy qua nhiều nên hắn té xuống và chết. Vừa giải quyết xong, Sito cám ơn Satou và Katori rồi bắt máy gọi xe cứu thương. Cái ngày Valentine trôi qua...
Tình cảm dành cho Stumako thì Sito đã thấy rồi. Vậy là 2 người cùng thích nhau rồi nhé nhưng mà vẫn chưa ai chịu nói với ai cả. Thôi thì cứ theo dõi chuyện của Tg nhé ^^ Tg sẽ dành thời gian viết tiếp truyện =))))
~ Ngày đầu tuần ~
"Cộp..cộp..cộp..." Tiếng giày của thầy hiệu trưởng mỗi lúc một to. Lớp 12C3 hôm nay k ồn ào như mọi khi nữa, thầy bước vào lớp, lớp học trầm hơn hẳn, chả hiểu là cái lớp này muốn gì.
ÀO......
1 xô nước đổ ập vào người thầy hiệu trưởng, làm người thầy ướt nhẹp.
- Ha ha ha, nhìn thầy ướt như chuột lột ấy!- Satou ôm bụng cười ( cái lớp này nham hiểm thật đấy =.=)
- Haz..Satou em về chỗ ngay cho thầy!- Thầy hiệu trưởng gắt gỏng.
- Rồi thì ngồi xuống, được chưa quái vật...?!
- Thiệt là...các em, hôm nay lớp sẽ làm kiểm tra, lát sẽ có 2 giáo viên khác vô canh, chúng ta sẽ kiểm tra môn sử, môn toán và kiểm tra từ Hán. Thầy k phải là người canh các em, Sito, Stumako, Satou và katori, cả 4 các em tí nữa k phải kiểm tra nhưng phải qua dãy nhà B, tới văn phòng của thầy!
- Nhưng...dãy nhà B bị cấm mà thầy.
- Thầy có việc, nên các em được ngoại lệ vào đó để gặp thầy.
Sau tiếng chuông reng, cả 4 đứa nó đi tới dãy nhà B. Trước khi bước qua cách cửa to lớn kia, bọn nó phải bỏ điện thoại ở ngoài vì khu nhà B này bị cấm và tuyệt mật. Có tất cả 4 cánh cửa, mỗi cánh cửa có 2 người canh. Gọi là dãy nhà cũng k đúng cho lắm bởi vì 2 bên toàn là sách với sách, hoa văn điêu khắc bên trong k hề hiện đại như bên ngoài mà nhìn cứ như những hình hoa văn của những thập niên 80.
- Ngôi trường này, có lâu đến như vậy ư?- Katori ngó xung quanh.
- Ngôi trường này có từ lâu rồi.- Sito k lạ lẫm gì với nó cả, cũng phải thôi, nó đã biết rất rõ mọi thứ mà.
Qua cánh cửa cuối, là văn phòng của thầy hiệu trưởng. Chính giữa là cái bàn tròn dùng để họp, bên phải là bàn làm việc của thầy với đầy đủ máy tính tài liệu, bên trái là 1 tủ sách và giấy xếp chen nhau.
- WA....- Stumako nhìn có vẻ thích thú.
- A...các em tới rồi à.
- Vâng thưa thầy. thầy gọi tụi em có gì k?- Sito nhìn thầy hiệu trưởng đang đứng trước cửa sổ, suy nghĩ đăm chiêu.
- Thì thầy có việc quan trọng muốn tiết lộ chỉ thầy với Sito nhưng còn thêm vụ ở rừng Beksouh nên tiện thể gọi cả em và 3 người kia.
- Có bí mật gì ạ?
- Thầy quên lấy cuốn sách mà thầy ghi vô rồi, các em đợi thầy đi lấy, nhớ rằng đừng đụng vô bất cứ thứ gì nhé!
"SẦM" thầy hiệu trưởng bước ra khỏi, nhưng thầy k đi đâu, mà đứng trước cánh cửa ấy rồi cười nham hiểm.
5p....10p...15p....30p...cả bọn chờ thầy quá lâu, hết sức chịu đựng phải ngồi yên như vậy, Satou bắt đầu lục lọi. Cậu đi tới bức ảnh to treo sau bàn làm việc...
- Hình ai đây? Sao đẹp trai hơn mình vậy nhỉ? :v - Satou nhìn.
- Hay ảnh bạn của thầy chăng?- Katori đi tới.
- Ảnh thầy hồi trẻ đó.- Sito quăng cho bọn nó 1 câu cực sốc.
- HẢ...TIN ĐƯỢC HÔNG TRỜI?
- Đây nè, ảnh thầy hồi trẻ chụp chung với ba tớ đấy.- Sito chìa ra 1 bức ảnh.
- Khó...khó tin quá.
- K ngờ thầy đẹp trai như vậy.
Satou lấy tay xoa lên bức ảnh, rồi đập 1 phát như ghen sắc với thầy. Bỗng bức tường rung, rồi mở ra chỗ để bức ảnh là 1 lối đi tối om.
- Cái gì vậy?- Stumako săm soi.
- Tui...tui k làm gì hết nha.- Satou bất giác lùi phía sau.
- Thầy bảo đừng đụng vô thứ gì rồi mà còn nghịch.- Sito cau có.
- Vô thử đi!- Katori nói.
- Lỡ có chuyện gì thì tính sao?
- Thì tính sau chứ tính sao.
- Vô đi, coi chừng nó đóng!
Nói rồi, cả 4 người vào bên trong, vừa vô hết, cánh cửa bí mật ấy đóng sầm lại. Đuốc trong đấy phát sáng lên ánh lửa bập bùng. Cứ cách khoảng 2 ô tường đá là ảnh của 1 vị hiệu trưởng từng thời của ngôi trường Star Rainy này. Cứ đi sâu vô trong, bỗng Sito dừng lại trước 1 bức ảnh được đóng khung bằng vàng ròng.
- Sao dừng lại vậy Sito?- Sutmako hỏi.
- Bức ảnh này...
- Hở? B