
Tác giả: giang nguyễn
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.
khẽ khi thấy anh đỏ mặt quay đi. anh vẫn vậy kể từ hồi hai người cùng học chung năm lớp 9. cũng đã nhiều năm trôi qua và trái tim cô cũng không còn đập để mà rung động trước phản ứng này của cậu như trước kia nữa. thiên hiếu sau khi lấy lại bình tĩnh thì quay lại phía thiên kim và nhìn cô trìu mến. thiên kim xích lại và dựa đầu vào vai hiếu. bình yên thật. hơi lạnh từ cơ thể cô dường như khiến thiên hiếu khẽ rùng mình. anh cúi xuống nhìn cô. đôi môi mọng quyến rũ khẽ mở lời:
-thiên kim à, người con trai đó là do cậu giết sao?
-đúng. có sao không? hắn ta đáng chết mà.
-những ngày sau sẽ có thêm người chết?
-đúng.
-cậu....có thể dừng lại không? cậu đã quá sai rồi...
-tôi không thể. cậu đừng nói nữa. tôi muốn tất cả phải chết mà nếm trải mọi thứ mà tôi đã từng trải qua. cậu biết không, trong 7 năm qua tôi luôn tìm tên minh đức đó nhưng cậu lại ra tay ngăn cản. tôi cô đơn, lạnh lẽo và nhục nhã. tôi đã đánh mất bản thân rồi.
-cậu...đã khác quá rồi...
-đúng. tôi đã khác nhưng tình cảm tôi dành cho cậu vẫn không bao giờ thay đổi. cho tôi bên cạnh cậu thêm chút nữa nhé. chỉ đêm nay thôi, tôi muốn trở lại làm thiên kim. khi ánh trăng kia được thay thế bởi ánh mặt trời tôi sẽ trở thành ác quỷ. đừng cản tôi. tất cả là do số phận.
thiên kim im lặng. thiên hiếu nhắm hờ đôi mắt tựa đầu vào thiên kim. cả hai tận hưởng cảm giác yên bình ngắn ngủi. đêm nay thôi ngày mai sẽ khác.
thiên du tỉnh lại giữa đêm khuya. cô khoác tấm áo mỏng và đi ra ngoài ngồi xuống cạnh chiếc ghế dưới gốc cây gần nhà. nhìn lên mái nhà, cô thấy anh trai mình đang ngồi cùng một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. vẻ mặt cả hai người toát lên vẻ hạnh phúc nhưng cũng có chút gì đó tiếc nuối.. cô gái đó là thiên kim, du biết và cô thậm nhủ với bản thân phải giúp anh trai tìm ra sự thật. đi dạo một lúc, thiên du cảm thấy hơi mệt nên quay về nhà. anh trai cô và thiên kim vẫn ở đó. cô cũng mong anh trai có thể giúp thiên kim trở lại. cảm giác yên lặng này thực sự nặng nề. có lẽ thiên du cũng hiểu ngày mai thôi tất cả sẽ trở lại quỹ đạo kinh hoàng.
good ninght.
hôm sau thiên hiếu và thiên kim có việc phải ra ngoài. họ là FBI được phái đến để bắt giữ nguyên hoàng hạ- cha của thiên kim. thiên kim biết nhưng cô chẳng quan tâm vì cô ghét ông ta, ghét ông ta tham gia xã hội đen để rồi anh trai và mẹ cô phải chết sớm. từ nhỏ thiên kim đã chứng kiến cái chết của mẹ và anh. cô luôn cô đơn một mình. lặng người trong hồi tưởng, giọt nước mắt ngỡ như không bao giờ rơi bây giờ lại chảy dài xuống đôi gò má gầy gò.
hôm nay sẽ có hai kẻ phải chết. ô con mồi đang hiển hiện trước mắt cô kìa. là hai chàng trai trẻ khuôn mặt gian xảo đang đi theo một cô gái xinh đẹp. chúng định làm gì đây? cướp giật hay tìm chỗ cưỡng hiếp? thiên kim nhếch môi và đợi cô gái đi xa khỏi cô hiện lại hình dáng con người cố tình dụ dỗ hai tên này đi và một ngõ vắng. hai tên đi theo. thiên kim bất chợt xoay người lao nhanh ra đầu ngõ chắn đường hai con chuột nhỏ đang run lên sợ hãi vì vẻ ngoài lúc này của cô. đôi mắt lòi ra ngoiaf hốc mắt kèm theo thứ nước đỏ nhầy nhụa bùn đất, đôi cánh tay hầu như chỉ còn lại xương, những chỗ còn thịt thì lúc nhúc những con ròi to trông thật tởm. mái tóc óng ả vừa nãy trút xuống để lại một mái tóc lưa thưa bết lại và bất chợt hiện hình thành những con rắn nhỏ nhưng độc rồi lao nhanh đến cắn xé hai tên kia. thiên kim khoanh tay trước ngực thích thú nhìn bọn chúng giãy giụa trước khi chết. hai gã ngã xuống, toàn thân chuyển sang màu tím đen. thiên kim rút ra một con dao nhỏ mà sắc nhọn từ từ ngồi xuống bên cạnh hai cái xác xẻo từng miếng thịt ăn ngon lành. máu hòa cùng với nọc độc rắn là cho vị giác cô như hoạt động trở lại. ngon thật. sau khi ăn xong, cô quay lưng bỏ đi. hai bộ xương dưới nền đất đột nhiên chảy thành thứ bùn đỏ nhầy nhụa và hôi tanh.
thiên hiếu và thiên du trở về nhà. hiếu bước vào phòng tắm và mở nước. cảm giác mát lạnh mềm mại này làm anh nhớ đến cái ôm của thiên kim. anh ngửa cổ hứng lấy dòng nước để xua tan đi suy nghĩ về cô. hiếu bước ra ngoài. anh hơi giật mình vì thiên kim đang ngồi trên giường của anh. cô thấy anh đi ra thì mỉm cười và lướt nhanh đến ôm lấy anh. hơi mát lạnh từ da thịt cô khiến anh đê mê. một nụ hôn nồng nàn được đặt lên bờ môi quyến rũ của anh. cô khao khát anh.
thiên hiếu thiếp đi trong vòng tay thiên kim. bên anh vẫn thoang thoảng hương hoa hồng. đặt anh lên giường, thiên kim ngồi xuống đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt hoàn mĩ của anh. thiên hiếu khẽ mỉm cười.
hôm sau, có hai người chết. lần này khá là ''nhẹ nhàng'' thôi. chỉ là rơi từ lầu ba xuống rồi bị xiên trên hàng rào thôi mà. hai kẻ này bị thiên kim dọa cho phát khiếp khi có ý định trêu chọc cô. là bọn chúng tự nhảy xuống. đáng chết mà. thiên kim móc mắt hai người rồi bỏ vào miệng nhai rôm rốp. nước chảy ra từ những con mắt ngọt lịm khiến thiên kim hoàn toàn thỏa mãn. những giọt máu nhỏ ra từ cơ thể hai người họ nhuộm đỏ cả vùng cỏ dưới nền hàng rào. đẹp thật....
''tôi đã