
Chuyến xe buýt không người lái
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1767 lượt.
l Tactics and Rescue Squad!Anh nói không rõ lắm,xin hãy lập lại – vị trí ở đâu?Có nghe thấy tôi không?Hết!”
Cô cố nghe xem có gì không và thấy đèn trên công tắc phát tín hiệu không sáng.Cô nhấn nhiều nút khác nhau,đập nhẹ cái công tắc,cái đèn xanh vẫn không chịu sáng lên.
“Khốn kiếp!” Cô không biết cái gì về phương tiện liên lạc cả.Nó có bị hư cái gì cô cũng không thể là người sửa cả.
Ít nhất mình không phải là người duy nhất kẹt ở nơi quái quỉ này…
Thở dài,Jill bỏ headset ra quay lại nhìn văn phòng.Ngoài vài tờ giấy rơi trên sàn,nó nhìn không khác mọi khi.Vài cái bàn đầy hồ sơ,máy tính,vật dụng cá nhân,mấy cái kệ quá tải,một máy fax – sau cạnh cửa là cái tủ súng cao bằng thép gia cố,thứ cô hy vọng không trống rỗng.
Cái thứ ngoài đó sẽ không dễ chết.Cái thứ sát thủ STARS đó.
Cô rùng mình,bụng thắt lại.Tại sao nó không phá tan cái cửa và giết cô,cô không biết;nó thừa sức làm việc đó.Nghĩ tới việc đó đủ làm cô muốn chui vào nơi tối tăm nào đó mà trốn.Nó làm vài con zombie cô gặp trong tòa nhà nguy hiểm như trẻ sơ sinh.Không phải vậy,tất nhiên,nhưng sau khi thấy việc cái thứ Tyrant đó làm với Brad…
Jill nuốt xuống,khó khăn,tống ý nghĩ đó ra khỏi đầu.Chăm chăm nghĩ tới nó cũng không được gì.
Tới lúc làm việc rồi.Cô bước tới bàn,tình cờ nghĩ tới lần cuối cô còn ngồi đó,cô là một con người hoàn toàn khác;kể từ đó đến nay cứ như cả cuộc đời đã trôi qua vậy.Cô mở ngăn tủ trên và bắt đầu lục lọi - ở đó,sau cái hộp kẹp giấy là bộ đồ nghề cô luôn giữ ở văn phòng.Được rồi! Cô nâng cái gói vải nhỏ lên mở ra,săm soi những thanh xoắn,móc.Đôi lúc lớn lên là con gái một tên trộm chuyên nghiệp cũng đáng.Mấy ngày gần đây cô phải bắn mấy ở khóa,điều mọi người vẫn tưởng là an toàn;có bộ mở khóa bên cạnh sẽ tiện hơn nhiều.
Hơn nữa mình không có chìa khóa tủ - dù vậy hồi trước nó cũng chưa bao giờ cản được mình.Cô đã thử khi không còn ai trong văn phòng để xem cô có thể làm được không và chẳng gặp nhiều khó khăn mấy;cái tủ đã cũ xì rồi.
Jill cúi xuống cánh cửa,cho thanh xoắn vào lỗ rồi mở,nhẹ nhàng cảm nhận chuyển động lẫy khóa.Chưa tới một phút những cố gắng của cô được tưởng thưởng;cánh cửa nặng nề bung ra,ngay trước mắt là vật đáp ứng lời cầu nguyện của cô.
“Chúa ban phúc cho anh,Barry Burton,” cô thở,nâng khẩu revolver nặng trịch lên khỏi ngăn tủ dưới gần như trống rỗng.Khẩu Colt Python .357 Magnum,sáu phát với nòng xoay.Barry từng là chuyên gia vũ khí cho đội Alpha đồng thời cũng là tay mê súng.Ông đã nhiều lần chỉ cô bắn súng,luôn nài cô thử một trong những khẩu Colt;ông có ba khẩu mà cô biết,mỗi cây đều khác kích cỡ nòng – nhưng nòng đạn .357 có sức công phá mạnh nhất.Đó là cây ông để lại,bỏ quên hoặc cố ý,cứ như một phép màu vậy…kèm theo hơn 20 ổ 6 viên dưới đáy tủ.Tuy không có đạn cho shotgun trong đó có băng đạn loại 9mm trong một ngăn tủ.
Cũng đáng chuyến đi,ít nhất – với bộ mở khóa mình có thể xuống phòng lưu giữ bằng chứng tầng dưới,kiểm tra mấy thứ bị tịch thu…
Mọi việc đang diễn tiến theo chiều hướng tốt.Giờ tất cả cô phải làm là trốn ra khỏi thành phố trong màn đêm,tránh bọn zombie,bọn thú biến đổi gen hung bạo,và cái thứ Tyrant đã chứng minh nó là nemesis-thần báo tử với STARS.Nemesis dành cho cô.
Thật kinh ngạc,ý nghĩ đó làm cô mỉm cười.Thêm vào vụ nổ sắp xảy ra,thời tiết xấu,trộn tất cả lại,cô có một bữa tiệc cho riêng mình.
“Whee,” cô nói nhẹ nhàng,bắt đầu nạp đạn khẩu Magnum bằng đôi tay không vững lắm,và trong khoảng thời gian dài nó đã như thế.
Trong lúc hắn vất vả đi bộ qua hệ thống cống ngầm dưới thành phố,Nicholai thấy mình bị mê hoặc bởi cách thiết kế tỉ mỉ của thành phố Raccoon.Tất nhiên hắn đã nhìn kỹ bản đồ,nhưng đó là việc hoàn toàn khác với đi lang thang trong nó,đích thân nếm trải cách sắp xếp.Umbrella đã xây dựng một sân chơi hoàn hảo;không may chính chúng đã phá hủy nó.Có cả tá đường hầm nối với những khu vực chủ quyền Umbrella,một số rõ ràng hơn số khác.Từ tầng hầm tòa nhà RPD,hắn vào đường cống sẽ dẫn hắn tới phòng thí nghiệm chìm nhiều tầng nơi Umbrella đã thực hiện cuộc nghiên cứu quan trọng nhất.Nghiên cứu cũng được tiến hành ở phòng thí nghiệm biệt thự Arklay/Spencer trong rừng Raccoon,và ở đó là ba nhà máy “bỏ hoang” hay khu vực nhà kho thử nghiệm vùng ngoại ô thành phố,nhưng những nhà khoa học tài giỏi nhất đều làm việc ở trong và dưới thành phố.Điều đó chắc chắn sẽ giúp công việc hắn dễ dàng hơn;đi từ khu vực này đến khu vực khác dưới lòng đất bớt nguy hiểm hơn.Dù sao cũng không lâu nữa.Trong khoảng 10-12 giờ nữa,sẽ không còn đâu an toàn.Đám vũ khí sinh học Umbrella thử nghiệm lâu nay được nuôi lớn trong Raccoon,giữ bằng thuốc an thần,nhưng thường bị đưa đi đâu đó để thử nghiệm thực tế.Trong lần tiến hành kế hoạch ở khu phế tích,chúng phá chuồng đi tìm thức ăn;vài con chắc đã thoát;đa số chúng sẽ trở về khi thiếu thuốc.
Vậy không vui sao?Một buổi tập ngắm nho nhỏ giải khuây trong lúc tìm kiếm,với hỏa lực để làm việc đó.
Kẹp khẩu súng bằng vai phải,hắn với xuống vỗ mấy băng đạn hắn lấy từ Wersbowski;hắn ch