
Tác giả: Hàm Ngư
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/737 lượt.
là tân binh thôi, chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh đi”.
Chương 5:
Ba tháng trôi qua Trái Đất vẫn không có gì đặc biệt, Lý Tử Hào bắt đầu hiểu được vì sao cả ngày đội S.P.U cứ uể oải như vậy. Chính là do Trái Đất quá yên bình nên mọi người đều không có chuyện gì làm. Thậm chí đến biến hình cũng không được phép nữa. Theo như các nghị sĩ của liên minh các hành tinh nói: “Sức mạnh khi biến hình của S.P.U là quá lớn có thể nguy hiểm đến tính mạng của người dân bản địa, nên chưa đến trường hợp cấp bách thì không được biến hình”.
“Đám nghị sĩ chết tiệt”.
Lý Tử Hào đấm lên vô – lăng của xe tuần tra, hôm nay chỉ có một mình hắn đi tuần, Varus hiện tại đang trực ở căn cứ. Lý Tử Hào nhìn ra cửa kính xe, đã sang thu rồi, thành phố ở thế kỷ hai mươi hai ngược lại với thế kỷ hai mươi mốt, rất yên tĩnh, không ồn ào bởi tiếng động cơ cacbon của máy móc (ý là chỉ các loại động cơ nhiên liệu cacbon như xăng, dầu,…), có chăng chỉ là tiếng nói chuyện cười đùa của dòng người đi bộ. Năm 2175 Trái Đất đã không còn những rừng cây thiên nhiên như trước nữa, tất cả đều đã được thay thế bằng những thành phố dân cư. Nhưng bù lại trong thành phố lại có xây những công viên khổng lồ dành cho những người yêu thích thiên nhiên. Mùa thu sang, mùa lá rụng, người Trái Đất vẫn giữ thói quen đi ngắm lá vàng rơi đầy trên đất, thả hồn mình hòa với thiên nhiên lãng mạn. Trên đường không thiếu những cô gái xinh đẹp diện những bộ quần áo sành điệu, đôi khi làn gió khẽ thoáng qua thổi tốc lên chiếc váy của cô nàng nào đó lộ ra chiếc quần lót phấn hồng làm Lý Tử Hào phấn khích không thôi.
“Xem ra đi tuần tra cũng không phải là quá tệ”.
“Haro, cậu có ở đó không?”.
Bỗng nhiên trong xe hiện lên một hình ảnh 3D sống động, rõ ràng chính là Jasmine, đây là thiết bị liên lạc của S.P.U sử dụng trong xe tuần tra. Mọi người trong đội S.P.U đều không gọi tên hắn mà đều gọi là Haro (con lợn) cũng là bởi vì hai tháng trước lúc trong phòng tắm của Meiko phát hiện ra một chiếc camera bé xíu. Thông qua mọi điều tra kỹ thuật đều không thể biết được thủ phạm là ai, cho đến khi Jasmine ra tay. Jasmine là một nhà ngoại cảm, chỉ cần đặt tay vào vật liền có thể biết được chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng tìm ra chủ nhân của chiếc camera là Lý Tử Hào, kể từ đó mà hắn có tên là Haro.
“Có chuyện gì vậy, không phải cậu đang tuần tra ở Paris sao?”.
Lý Tử Hào lười biếng nói, bình thường thì họ không chỉ tuần tra ở Washington D.C mà còn tuần tra các thành phố khác trên toàn thế giới. Như Jasmine và Meiko hiện giờ đang ở Paris, Lý Tử Hào và Shen thì tại Washington. Jasmine vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng nói.
“Cậu mau trở lại căn cứ đi đến Paris ngay lập tức, bên biên phòng vừa báo cáo lại có vật thể lạ đã vượt vòng từ trường tiến vào Trái Đất, rất có thể là người nhập cư bất hợp pháp. BOSS lệnh cho mọi thành viên của S.P.U phải điều tra việc này”.
“Tốt, tôi đến ngay”.
Lý Tử Hào gật đầu tắt máy, hắn liền ấn nút đỏ trên bàn điều khiển, tức thì chiếc xe điện mở ra tiếng còi hú khẩn cấp, hai động cơ mọc ra ở bụng xe đẩy xe bay lên không trung rồi chạy về phía căn cứ. Mọi xe trên đường khi nghe tiếng còi này phải lập tức xếp thành hai hàng nhường làn đường giữa lại cho xe cảnh sát. Tốc độ của xe rất nhanh chóng, chỉ một phút Lý Tử Hào đã đáp xuống sân bay trực thăng của trụ sở. Lý Tử Hào không về phòng chỉ huy mà chạy thẳng đến lầu 69, nơi đó có máy truyền tống của đội cảnh sát. Lầu 69 chỉ có vẻn vẹn hai căn phòng, một là phòng kỹ thuật của Kacy, kế bên là phòng truyền tống. Phòng truyền tống vô cùng lớn, chiếm hết một nửa diện tích của tầng 69, trung tâm là một lò năng lượng phản ứng phát ra màu trắng tinh khiết, góc bên phải phòng là sáu cây trụ bằng thủy tinh với sáu màu riêng biệt, lần lượt là trắng, đen, lam, lục, vàng và hồng. Đó chính là cửa truyền tống của căn cứ. Lý Tử Hào nhìn qua bức tường kính gật đầu với Kacy một cái rồi bước vào cây trụ màu trắng. Kacy điều khiển một chút rồi nói.
“Mục tiêu: Paris, tọa độ XXY XZY Chuẩn bị truyền tống trong 3… 2… 1 truyền tống”.
Lò phản ứng chợt nổi lên tiếng vù vù, trụ màu trắng chợt phát ra hào quang chói mắt, bên trong trụ Lý Tử Hào cảm giác có một lực hút mãnh liệt, tóc hắn dựng lên như siêu xayda, chỉ nghe roẹt một tiếng, hào quang chợt tắt Lý Tử Hào cũng biến mất.
-------------------------Phân cách-------------------------
Paris là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của bang Pháp, cũng là thủ đô của nước pháp xưa. Cùng với nhịp độ phát triển của thế giới, nơi đây cũng dần trở nên hiện đại và ngày càng hoa lệ hơn, không hổ danh là kinh đô ánh sáng của thế giới. Trải qua gần ba trăm năm tháp Eiffel vẫn đứng sừng sững trở thành biểu tượng của thành phố hoa lệ này. Cách thành phố hơn ba cây số là một vùng bình nguyên, ở thế kỷ hai mươi hai này mà có một vùng đất trống lớn như vậy cũng là rất hiếm rồi, thậm chí tại bang Hoa Kỳ vùng sa mạc bây giờ cũng được hiện đại hóa để trở thành đô thị dân cư rồ