
Em Sẽ Làm Tan Băng Trong Trái Tim Anh
Tác giả: Thirsty Blood
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/812 lượt.
u -_-)
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
- Lớp Lý đó có vấn đề! -Thầy dạy hóa nói.
- Đúng thế! -Các thầy cô khá đồng tình.
Chẳng là sau 4 tiết. Các thầy cô đang ở văn phòng ngồi tán ngẫu :v
- Bọn chúng không quậy, lại còn ngoan! Chúng ủ mưu à? -Một giáo viên nói (đã nghi quá😂😂)
Thanh Nhi và Thanh Ngân thở dài. Lớp Toán dù không đi nhưng Thanh Ngân vẫn phải đến giúp anh trai mình.
- No No! Mấy đứa ấy không có bị gì đâu! -Thanh Nhi đáp
- Sao cô chắc chắn vậy? -Một giáo viên hỏi.
- Lí do tụi nói không quậy hôm nay, thực ra là do...! -Thầy Bình không hay xen vào mấy cuộc trò chuyện của giáo viên đã lên tiếng.
- Toán Class! -Thanh Nhi, Thanh Ngân đồng thanh nói trước khi thầy Bình kịp nói...
Toàn thể giáo viên ngạc nhiên nhìn 2 người con gái vừa nói. Đùa à?
- Đừng trố mắt vậy! Lớp Toán và lớp Lý tuy 2 nhưng là 1 đấy.
Thanh Ngân nói như mình hiểu rất rõ 2 lớp này.
- Các cô mới dạy được ở đây 2 tuần thì sao rõ bằng tụi tôi được! 2 lớp đó rõ ràng không hợp nhau! -Một giáo viên khác phản đối.
- Không! Trái lại, tụi tôi biết nó từ lâu rồi! Nhưng...
- Đây là BÍ MẬT! -Thanh Ngân và Thanh Nhi lại đồng thanh....
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Tiết 5.
Thanh Nhi bước vào lớp. Không còn những trò quậy phá, không có bột mì, nước hay mù cưa....Thay vào đó là sự im lặng chứ không ồn ào như mọi khi..
Thanh Nhi rùng mình đoán trước sẽ thế này mà vẫn thấy ghê ghê...
- Ừm..ờ...ngồi xuống! -Thanh Nhi gật đầu bảo học trò của mình ngồi xuống.
15' đầu thật đáng sợ. Đáng sợ đến rùng mình ấy chứ... Ớn lạnh!
Thanh Nhi nhìn 12 nhân tài đang ngồi như mất hồn ở dưới bục giảng. Lâm,Thiên và mấy đứa còn lại hay nói chuyện, nghịch trong giờ học thì hôm nay yên lặng...cầm sách học bài. Mạnh Đức,Hồng Quang, Thùy Chi, Thiên Thanh là đầu trò quậy phá thì hôm nay im lặng đến mức đáng sợ. Ngoan quá mức cho phép. Thanh Nhi bỏ phấn xuống nhìn một lúc rồi gọi:
- Võ Mạnh Đức!
Mạnh Đức giật mình đứng dạy
- Dạ! Thưa cô!
Thanh Nhi lắc đầu chán nản.
- Lưu Nguyễn Hồng Quang!
Quang nghe tên mình cũng giật mình đứng dạy...
- Nguyễn Hoàng Thiên Thanh! Phạm Trần Thùy Chi! -Thanh Nhi gọi tiếp.
Và phản ứng của Thiên Thanh và Thùy Chi cũng vậy.
- Các em là những cán bộ lớp mà để đầu óc trên trời à? -Thanh Nhi hỏi.
Cả 4 đứa không nói gì.
Thiên đập bàn đứng dậy. Quá mức chịu đựng rồi. Số của lớp Lý là phải gắn liền với cái lớp Toán ấy.
- Cô! Cô biết chuyện lớp Toán đúng không?
Quay lại về câu hỏi của lớp Lý. Thanh Nhi gật đầu. Thiên liền đứng lên:
- Vậy cô nói cho tụi em biết đi!
- Ờ...các em...quan tâm lớp Toán? -Thanh Nhi đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
Lớp Lý im lặng. 12 con người rơi vào im lặng.
- Có lẽ cô ạ! Cô nói đi! -Trường đáp.
Thanh Nhi gật đầu. Cô kể tường tân cho lớp Lý nghe về chuyện của lớp Toán. Từ lúc xảy ra đến lúc bị nghi ngờ, đến cả việc cãi nhau...và cả việc bị đình chỉ học.
Mạnh Đức, Hồng Quang nghe xong giật mình. Thiên Thanh, Thùy Chi mắt mở to. 8 người còn lại nhìn nhau ...
- Thầy Bình...kém IQ sao? -Lâm buông một câu. Không phải chê bai, cũng không phải trách mắc gì...nhưng mà....
Thanh Nhi cười cười không nói. Không phải anh trai cô không nghĩ. Mà cả Thanh Nhi và Thanh Ngân biết, anh trai dù biết nhưng làm sao ai tin.
Mạnh Đức, Hồng Quang,Thiên Thanh và Thùy Chi đứng lên chạy vụt ra ngoài. Thanh Nhi bên trong ngớ người. Tụi nó như kiểu coi cô là liệt sĩ không bằng( liệt sĩ ạ :v)
- Chắc mấy bạn ấy lên gặp Thầy Bình! -Ngọc lên tiếng. Chỉ cần chơi thân với nhau thì sẽ hiểu nhau. Đây là trường hợp của lớp Lý.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Mạnh Đức lấy chân đạp tung cửa của phòng hội đồng. À, tất nhiên đó là thiếu lịch sự nhưng đây là do Đức đang nổi giận.
- Thầy-Bình! -Mạnh Đức gằn gọi thầy.
Thầy Bình và các giáo viên quay ra nhìn.
À, đây là nhưng giáo viên không có tiết, hết tiết hoặc là trực.
- Mạnh Đức lớp Lý? -Một giáo viên hỏi.
- Thầy cho là lớp Toán ăn trộm? -Mạnh Đức cho giáo viên ăn bơ đẹp.
Thầy Bình không nói gì nhưng các thầy cô khác thì đồng tình hoàn toán.
Hồng Quang cười và bảo:
- Thề có trời! Nếu lớp Toán mà ăn trộm thì trên thế giới này hết người tốt!
- Thầy biết mấy bạn ấy không nghèo đến nỗi đi ăn trộm đâu! Đặc biệt là Cát Linh, Đình Phong, Bảo,Thắng , Long Anh và Huyền Anh! -Thiên Thanh tiếp lời.
- Em nghe cô Thanh Ngân bảo rằng chiếc xe Asama phải không? -Thùy Chi hỏi giáo viên.
Một vị giáo viên gật đầu.
Nhận được cái gật đầu đó, Thiên Thanh,Thùy Chi,Mạnh Đức,Hồng Quang cười phá lên.
- Thầy nghĩ...cái xe đó đáng giá bao nhiêu?
Hồng Quang hỏi sau kho đã cười xong.
- Ít ra cũng hơn triệu. Cái xe đó đáng giá hơn mấy cái xe của lớp Toán.
Lần này, nghe xong câu trả lời từ thầy dạy Hóa thì 4 người lại cười...
- Thầy biết xe của họ bảo nhiêu?
- Mini Nhật chắc cỡ gần triệu!
- Gần triệu? Trời