XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma

Tác giả: Thirsty Blood

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134799

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/799 lượt.

trọn.

Lý do thì ai cũng biết. Tháng trước lớp Toán và lớp Lý cho 6 giáo viên nghỉ hưu. Tháng này lớp Toán và Lý lại cho 8 giáo viên nghỉ hưu.

Xem ra thầy hiệu trưởng phải mở cuộc tuyển nhân lực thật rồi....

À quên! Tháng này lớp Toán và Lý tạo kỉ lục mới. 1 tháng có khoảng 26 buổi đến trường(trừ chủ nhật) thì 30/26 buổi là ở phòng giám thị.

Mà ông thầy này phạt toàn trò tai quái khiến lớp Toán và lớp Lý rơi vào bi kịch, thế nên...

================================================================

- Stop! Ngừng chiến chút! tôi có đề nghị! -Đình Phong nói với lớp Lý

- Lớp tôi cũng có đề nghị! -Mạnh Đức nói

- ok! Vậy là chúng ta cùng có đề nghị! Đề nghị của lớp tôi là Thầy Giám Thị

- Lớp tôi cũng vậy!

Vậy là 2 lớp có chung đề nghị. 2 lớp này quyết định chung tay "tống cổ" thầy giám thị vì...thầy còn ở đây thì tụi nó khó có thể cãi nhau...

=============================================================

Ngày 1: Phá hoại của công

Lớp Toán và lớp Lý một lần nữa lại đá bóng dưới sân trường. Như bao lần khác, vừa đá vừa cãi nhau. Mấy bạn gái thì lại rủ nhau quên áo đồng phục

Và kết quả như mọi lần là: Ngồi uống chè với Giám Thị

- LẦN THỨ HAI VI PHẠM ! CÁC ANH CHỊ GỌI BỐ MẸ ĐẾN ĐÂY! -Thầy giám thị đập bàn rầm rầm nói nhứ súng liên thanh.

Im phăng phắc....

Im lặng....

Im lặng đến đáng sợ..

- CÁC ANH CHỊ ĐIẾC À? ĐƯA ĐIỆN THOẠI VÀ GỌI CHO BỐ MẸ NHANH LÊN!

Tiếp tục im lặng

- NHANH!

Sau câu nói của thầy giám thị, Đình Phong mới lên tiếng...

- Cát Linh! Thầy vừa nói gì thế?

- tớ đâu biết! Chắc lớp lý biết đấy!

Cát Linh nói dứt lời, 11 đôi mắt quay qua nhìn lớp Lý.....

- Đừng nhìn! Lớp tôi không biết đây! -Mạnh Đức lắc đầu trước khi có ai đó định hỏi...

Quạ....Quạ...Quạ....

Khổ thân thầy giám thị quá. Nói như loa đài mà không đứa nào nghe...

Đình Phong gật gù rồi tất cả quay về việc của mình là....đọc truyện và nghịch điện thoại...

- CÁC ANH CHỊ! GỌI-BỐ-MẸ-CHO-TÔI!

Thầy giám thị gằn từng chữ một mà nói...

Lúc này, Hồng Quang mới nhận được cái nháy mắt từ Long Anh, giả vờ hoảng hồn và lắp bắp...

- Thưa thầy....thực ra.....bố mẹ...em...họ...họ

- NÓI NHANH LÊN!

- DẠ HỌ ĐI VẮNG TỪ ĐẦU NĂM HỌC RỒI Ạ! -Hồng Quang cũng hét y như thầy giám thị...

Lâm và Bảo nhân lúc đó lặng lẽ ra bàn máy tính của thầy. Bật lên. Đôi tay thoăn thoát trên bàn phím máy tính và...

- CÁC ANH CHỊ ĐANG LÀM GÌ?

Bảo quay ra nhìn thầy, cười trừ và nói.

- Bố mẹ em với Lâm ở nước ngoài á! Nên tụi em mượn máy tính liên lạc á nhưng mà....

- LÀM SAO?

Đừng ai thắc mắc tại sao thầy giám thị lại gắt to như vậy. Thầy đang tức từ vụ chơi khăm máy tính và vụ lơ thầy hồi nãy( 😂😂😂)

Lâm bấy giờ mới đi ra. Mặt cúi gằm xuống như có tội...rồi nói:

- Thầy ơi! Em...lỡ tay....nhấn nhầm nên máy tính hỏng rồi!

Cả lớp Lý và lớp Toán cười thầm. Phen này thì vui.

Thầy giám thị chưa kịp nói lời nào thì Huyền Anh đã lên tiếng...

- Á! Thầy ơi! Em lỡ tay làm vỡ cái ấm chè rồi!

Vỡ mà không có tiếng động thì rõ ràng cố tình rồi (😁😁😁)

Thầy giám thị đã sôi máu và...

"Rắc"

Một âm thanh vang lên. Thùy Chi làm bộ hối lỗi nói với thầy:

- Thầy ơi! Em...lỡ tay làm vỡ kính của bàn uống nước 😢😢!

Lại là lỡ tay tiếp...không biết còn lỡ tay gì nữa không ( :v )

Máu đã lên đến não. Đình Phong và Mạnh Đức bất đầu ra tay trước khi "núi lửa hoạt động"

- Trời ơi! Huyền Anh! Cậu biết cái ấm đó quý thế nào không? Trời ơi là trời!

Đình Phong vừa nói Huyền Anh vừa đấm vào cửa sổ. Coi bộ cậu rất giận( em thề là ảnh mà giận thật em chết liền 😂😂). Vấn đề là chỗ đấm cửa số kìa... Vị trí mà Phong đấm vào là cái kính cửa sổ kia...thế nên...

"Xoảng"

Kính cửa sổ đã đi tong. Đình Phong quay ra cười trừ với thầy giám thị...

- Đình Phong! Tôi biết cậu giận nhưng sao cậu lại phá hoại tài sản hả? -Mạnh Đức nói Đình Phong mà chân thì....giẫm mạnh lên cái bàn uống nước...

Kết quả thì ai cũng đoán được. Cái bàn đó đã đi tong...

Rồi. Giờ núi lửa mới hoạt động!

- CÁC ANH CHỊ! CÚT VỀ HẾT CHO TÔI! HÔM NAY CÁC ANH CHỊ ĐƯỢC NGHỈ HỌC!

Kế hoạch thành công trót lọt...

Cả lớp Toán và Lý kéo vào nhà hàng của nhà Thắng ăn trưa...Ai cũng đinh ninh rằng mai sẽ quậy tiếp được...nên hôm nay rất thoải mái...ăn không cãi nhau chỉ trừ:

- Con tôm này của tôi!

- Của tôi chứ...

.....

- Cái bánh này của tôi

- Tôi lấy trước mà...

.....

- Tôi uống coca

- Cậu đi mà uống bí đao...

.....

Mạnh Đức và Đình Phong vừa nghe điện thoại xong đi vào. Mặt tối sầm lại..

- CÁC CẬU IM LẶNG! -Mạnh Đức gắt to thu hút 22 con người đang chí chóe..

Nhìn nhìn nhìn...và nhìn...

Đình Phong hít một hơi và nói...

- Lão giám thị đó chưa nghỉ việc! Lão bảo rằng mai vẫn đi làm bình thường!

ẦM

Câu nói hết