
Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.
Tác giả: Ren Đặng (Reika)
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/583 lượt.
g lại thế này...Phải chăng...mọi chuyện chỉ đơn giản như thế?...
***************
"Anh ta...đã...LỪA DỐI...mình...Mình...sẽ không để...BỊ LỪA DỐI...nữa...Mình...sẽ...THAY ĐỔI...Nhất định..."-Rồi nó thiếp đi lúc nào không hay...Và khi mở mắt ra đã là 6h 15 sáng...
***************
Hôm nay là một ngày thật khác biệt với nó, nó đã quyết định sẽ thay đổi, trở thành một con người không thể bị lừa dối. Nó đến trường và đem lại rất nhiều ngạc nhiên cho mọi người. Nó mỉm cười thật tươi với tất cả. Nó bắt đầu nói chuyện với bạn cùng lớp, để tâm đến những chuyện mà trước giờ nó luôn cho là nhàm chán, kể cả lúc ra về, nó vẫn nở nụ cười và nói câu "Tạm biệt "...
Con đường về nhà như thường ngày của nó...
"Như thế này là đúng nhỉ?...Có phải thực sự là thế?... Điều mình đang làm có sai không?... Hay là... mình đã đơn giản hóa mọi chuyện, mình đã vẽ lên một câu chuyện để bản thân có thể hiểu được..."-Nó cúi gầm mặt rồi bước vội về nhà với mớ hỗn độn trong đầu. Đẩy nhẹ cửa phòng, trước mặt nó bây giờ là một cô gái nhỏ nhắn, có vẻ như là cấp hai, gương mặt dễ thương với mái tóc được tết gọn gàng. Cô gái lạ cất tiếng cùng nụ cười tươi trên khóe môi:
_Mừng chị về nhà, Tiểu Băng
_Cô... là ai?-Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt nó
_Chào chị, em tên là Nguyễn Hoàng Anh, là em họ của anh Nhật ạ. À, tiện thể nói luôn, em yêu anh Nhật.
Bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến, báo hiệu một cơn mưa, báo hiệu có điều gì đó sắp xảy ra... Lần thứ hai bắt đầu một câu chuyện mới... thứ gọi là "Bí mật"...
_Thật...thật nực cười... tại sao... tại sao cứ những lúc tôi cảm thấy tĩnh lặng được một chút...là...là...các người lại đến làm phiền tôi...lừa dối tôi hết lần này đến lần khác...biến khỏi tầm mắt tôi đi...làm ơn....xin tránh xa tôi ra...-Nó nói như sắp khóc, nụ cười trên môi trở nên nhạt nhẽo, mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của nó nữa...Nhưng cô gái kia vẫn bình thản với gương mặt ngây ngô của mình
_Xin lỗi xin lỗi. Nhưng em đến đây là để nói cho chị biết, anh Nhật không phải người tạo ra vũ trụ song hành...và bây giờ anh ấy đang cần sự giúp đỡ của chị, một cạm bẫy khó đoán. Em yêu anh Nhật rất nhiều...nhưng... chị à...người anh ấy cần không phải em hay ai khác...mà chính là chị...
_DỐI TRÁ! Các người còn định lừa tôi đến mức nào mới vừa lòng đây! Mau tránh xa khỏi tầm mắt của tôi...làm ơn đi...-Hai khóe mắt nó cay cay, mũi nặng trịch, những cảm giác này nó không thích chút nào... "Mình đã quyết tâm không để bị lừa dối rồi mà...Vậy mà... tại sao... nước mắt vẫm cứ rơi... mình đâu muốn như thế...cảm giác này...là gì đây?...Mình...đã không còn là chính mình nữa rồi... "-Nó nấc lên từng tiếng, mắt đỏ hoe, thứ nước mặn chát chực trào...
Cô gái dùng thân hình nhỏ bé ôm chầm lấy nó và thì thầm_Chị hãy làm điều mà mình muốn...nhé...cho cả chị và anh Nhật...
_Ừm...-"Có lẽ mình đã đi sai đường...Mình không cần phải trở thành người không thể bị lừa dối...Mình chỉ cần trở thành người mà không ai muốn lừa dối mình...Mình không cần phải trốn tránh cảm xúc của bản thân nữa...Em cũng...thích anh..."
***************
Không khí trong phòng nó trở nên ngột ngạt. Bởi lẽ, có một bí mật kinh khủng sắp sửa được hé lộ... Bí mật của Vũ trụ song hành
_Đầu tiên, em sẽ nói cho chị những điểm kì lạ ở Vũ trụ song hành và lời giải thích của anh Nhật, à, em quên nói điều này, em đã hack vào máy tính của chị, điện thoại của chị, nên mấy cuộc gọi hay đoạn video anh Nhật gửi cho chị em đều biết. Và em cũng bám theo hai người suốt trong Vũ trụ song hành. Hì hì-Nói đoạn Hoàng Anh cười tươi rói, như một đứa trẻ đang khoe đồ chơi mới với lũ bạn
_Trời, em...đột nhập vào nhà chị, hack đồ dùng cá nhân của chị, bám đuôi chị và Nhật, tại sao em vẫn chưa bị cảnh sát bắt nhỉ, chị thấy lạ đó-Nó đùa
_A ha ha ha! Còn phải hỏi ạ, em rất ít khi làm việc xấu, mà một khi đã làm là dấu không còn, vết không sót-Hoàng Anh đứng dậy chống tay ra vẻ tự mãn
_Rồi rồi, em nói cho chị những điểm mà em phát hiện đi nào
_Vâng ạ, đây là tất cả những gì em tìm hiểu được-Hoàng Anh vừa nói vừa đưa tay vào túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen, cô bé lật nhẹ ra và đặt lên phía trước cho nó xem
---------Những điểm kìa lạ trong lời nói của NGÀI ANH TRAI CỰC CỰC CỰC MÉN LÌ :...--------
_Khoan khoan, tốp lại, NGÀI ANH TRAI CỰC CỰC CỰC MÉN LÌ là ai cơ?-Nó đọc câu đầu tiên của cuốn sổ liền nhìn Hoàng Anh với vẻ mặt khó hiểu
_Ây ây, chị hỏi lạ ghê, là anh Nhật chứ ai nữa-Hoàng Anh ôm mặt cười ngượng
--------1)Anh Nhật không có khả năng diễn xuất tài ba đến nỗi mà phản xạ kịp với tất cả những biến cố ở Vũ trụ song hành
2)Lúc Bảo An nói rằng mình được người tạo ra Vũ trụ song hành, hay đúng hơn là anh Nhật tại sao