
Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/757 lượt.
ày mới 4 giờ sáng còn chưa thấy được ánh mặt trời…tập cái quái gì chứ.”
“Giờ này mới lí tưởng để tập thể dục đó,mau lên đi Vân Vân,nếu cậu không xuống mình sẽ lên phá chuông cửa nhà cậu.”-Hàn Mịch hâm doạ.
Triệu Vân thiều thào: “cậu mà còn như vậy là mình sẽ đi giết người đó….”
“Cậu không xuống mình sẽ không quan tâm cậu nữa.”-Hàn Mịch tức giận.
“Được,cảm ơn.”-Triệu Vân cúp máy thẳng.sau đó nằm xuống nhắm mắt nhưng chỉ khoảng 5p sau cô bật dậy,chuẩn bị.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ‘yêu ’cái niệm và cái chăn của mình đến vậy.
Hàn Mịch vẫn đợi ở dưới sân,thật ra cô biết,cô bạn này của mình ngoài miệng thì cay độc bất cần nhưng thật ra Triệu Vân còn tinh tế hơn cả cô,chỉ là cô ta biết,cô bạn của mình không thích bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.cô vẫn luôn âm thầm quan tâm tới những người quan trọng của cô bằng những hành động vô cùng thực tế.
Chẳng hạn như…Triệu Vân nói là không cần Hàn Mịch quan tâm nhưng cô vẫn sợ bạn mình bị lạnh nên vẫn phải ‘Phản bội giấc ngủ’ mà đi xuống ‘chịu nạn’
***************************************
Triệu Vân mặc một cái áo khoát màu xám,cái quần thun dài màu đen,chân đi đôi dày màu trắng cô đích thị diện mộ cuốn phim trắng đen trên người.tai cô đeo dây nghe mp3,trông cô ăn mặc khá tuỳ tiện và giản dị.Nhưng điều đó vẫn không che dậy được vẻ đẹp thiên phú của cô.
Hàn Mịch có dáng người khá nhỏ nhắn,cô mặc một chiếc áo tay ngắn màu hồng,cái quần màu trắng.Đôi giầy Nike màu đen.cô có ngũ quan ôn hoà,khá ổn.
Chạy khoảng nữa tiếng 2 người ngồi nghỉ mệt.
“Nè vụ án sát thủ tuổi 15 của cậu tình tiết là như thế nào thế?”-Hàn Mịch hỏi.
“….”-Không có phản ứng.
“À mình quên,đây là cơ mật.”-Hàn Mịch nói
“….”
Không thấy Triệu Vân trả lời thì Hàn Mịch quay qua,vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô đã tức muốn trào lửa,bạn thân của cô đang đeo tai nghe MP3 đang nhắm mắt ….ngủ.
Hàn Mịch giật cái dây MP3 trên tai Triệu Vân ra hét lớn: “Triệu Vân….”
Triệu Vân giật mình: “Cậu làm gì vậy?động kinh à?”
“Cậu còn dám nói mình,mình thật sự không hiểu tính tình cậu khó chịu như vậy làm sao có người chịu nổi cậu,không khéo sẽ ế cả đời đó.”- Hàn Mịch nói
“Vậy thì càng tốt,đỡ phải phiền phức,cậu có thời gian nói mình tại sao không tự mình kiếm một người đi.”-Triệu Vân phản bác.
“Xí,mình đương nhiên hơn cậu rồi,mình mới quen được một anh chàng,anh ta hiện đang là giám đốc công ty xa xỉ phẩm giàu có nhất thành phố A này,công ty Chiol.33 tuổi.đẹp trai,nhà giàu,không bài bạc,không trai gái,chưa một lần sang ngang.”-Hàn Mịch nói.
”Thật tội nghiệp.”-Triệu Vân cười nhạt.
“Cậu tội nghiệp cái gì?”-Hàn Mịch hỏi.
“Xét theo góc độ tâm sinh lý Nam mà nói đàn ông 33 tuổi đẹp trai có tiền,không bài bạc,không trai gái chưa một lần yêu thứ nhất là khuynh hướng giới tính có vấn đề,thứ 2…chắc là ở trong chùa mới ra.”-Triệu Vân bật cười
“Cậu…”
“Triệu Vân,sao cô ở đây.”-1 giọng nam vang lên làm Triệu Vân và Hàn Mịch quay lại nhìn.
Là Jack và Kim Long,2 người họ mặc một bộ đồ thể dục bình thường,chắc là cũng đi tập thể dục.
“cô cũng đi tập thể dục sao?”-Kim Long đi tới hỏi.
Triệu Vân gật đầu.
“Triệu Vân,cô gái này là ai vậy…cô giới thiệu đi.”-Jack nhìn thấy Hàn Mịch xinh đẹp nhất thời phấn khích hẳn lên.
Triệu Vân sải bước đi chổ khác,trước khi đi còn quăng lại một câu: “thích thì tự tìm hiểu,tại sao tôi phải giới thiệu.”
Jack và Hàn Mịch đơ ra còn Kim Long thì mỉm cươi ‘gian xảo’ vỗ vai Jack mộ cái rồi tiến lên đi cùng với Triệu Vân.
“Cô thường đi tập thể dục ở đây sao?”-Kim Long hỏi.
“Không.”-Triệu Vân nói.
“hả?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên.”
“Uống trà không?tôi biết 1 tiệm trà rấtngon.”-Kim Long nói.
“Tôi đói,anh mời.”-Triệu Vân nhìn thẳng vào mặt Kim Long.cô không hề đỏ mặt vì nói ra nhưng câu nói thẳng thắng đến mức đó,khiến Kim Long dở khóc,dở cười.
“Được thôi.”-Kim Long nói.
***************************************
7 giờ sáng…tổ trọng án Tây Cửu Long.
“Có thật không?”-LiLy thì thầm hỏi.
“Đương nhiên là thật.mắt tôi không có mù đâu.”-Harry nói.
“Khó tin quá,Harry anh dựng có dựng chuyện đó.”-Isabel nói
“Thật mà,chính mắt tôi nhìn thấy lão đại và giáo sư triệu đi tập thể dục chung mà.”-Harry nói.
“2 người họ một người là mặt trời ấm áp một người thì lạnh như băng đá…làm sao có thể”-Lana nói.
“Có thể là sự đối lập tạo nên sức hút.”-Harry chóng tay vào cầm.
Cùng lúc này Kim Long đi vào,sắc mặt vô cùng gấp gáp và nặng nề: “Mọi người chuẩn bị,có án mạng.”
Sắc mặt nhưng