XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọng Án Tình Yêu

Trọng Án Tình Yêu

Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 134698

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.

ông bà 8 lúc này thoáng chốc trở nên nghiêm túc.

*****************************************

Tiếng xe cảnh sát bổng chốc lắp đầy không khí hoang mang và yên tĩnh trong con thôn nhỏ.Con thôn nhỏ này thuộc tỉnh Giang Triều thành phố A,cách thành phố khoảng 5KM.không khí trông thôn vốn dĩ yên tĩnh nhưng giờ đây nó tràn ngập mùi tanh của máu,sự u buồn tan thương,sự hoang man lo sợ.

1 góc nhỏ của thôn…

Giữa đường có 1 thi thể nữ,thương tích đầy mình,2 mắt mở to trông rất đáng sợ.

“Lão đại,đã điều tra thông tin nạn nhân,nạn nhân tên Dương Tuyết Hoa 22tuổi,là người sống ở trông thôn.nạn nhân sống cùng mẹ và em trai,làm cho một công ty thời trang tại thành phố A.hôm qua cô nói với gia đình phải làm ca tối nhưng đã tới sáng gia đình vẫn chưa thấy nạn nhân về,sau đó người dân xung quanh nhìn thấy thi thể nạn nhân liền lập tức báo án.”-Isabel nói.

“Sếp Lưu.”-Tân Lâm đi tới,tháo bao tay và khẩu trang ra.

“Bác sĩ Tần có phát hiện gì không?”

Tần Lâm gật đầu: “trên người nạn nhân có nhiều viết bầm do vận cứng gây nên.vết thương trí mạng ở cổ,do bị dao đâm khiến động mạch chủ bị đứt sau mất máu qua nhiều mà chết.Điều kì lạ là…máu của nạn nhân bị mất đi một số lượng lớn nhưng ngoài mặt đất vẫn rất sạch sẽ không có dính máu.”

Triệu Vân lên tiếng: “có khả năng hung thủ đã lấy máu nạn nhân.”

“Lấy máu?”-Chelly đứng phía sau Triệu Vân cả kinh.

Triệu Vân không nói gì.

******************************************

Tổ trọng án Tây Cửu Long…

“Lão đại,ở hiện trường chúng ta thu được một cây roi mà hung thủ dùng để đánh nạn nhân và 1 sợi dây thừng.trên rôi có dấu vân tay của hung thủ nhưng trong kho tư liệu đối chứng thì không có loại vân tay này,chứng minh hung thủ không có tiền án tiền sự.trên sợi dây thừng cũng có vân tay của hung thủ và lớp biểu bì của nạn nhân.”-Alan vừa ở tổ pháp chứng về lập tức tham gia vào cuộc họp của tổ.

“Trên người nạn nhân mất rất nhiều máu,nhưng trên mặt đất thì không có máu.”-Isabel hỏi.

“Sư phụ nói là do hung thủ lấy máu nạn nhân.”-Chelly nhanh chóng nói.

Isabel nhíu mày: “tại sao?cũng có thể đó không phải là hiện trường gây án đầu tiên.hung thủ giết nạn nhân tại một nơi khác khiến máu chảy nhiều cho tới lúc đến địa điểm bỏ xác thì không còn máu nữa”

Kim Long lắc đầu: “không thể nào,nếu đó không phải là hiện trường gây án đầu tiên thì khi di chuyển xác máu sẽ dính dài trên đường đi.vả lại máu trong người nạn nhân chỉ mất đi một phần thôi,không đến nổi hết máu.”

“Có khả năng hắn đã dọn dẹp hiện trường.”-Harry nói.

Chelly nhíu mày suy nghĩ: “không thể nào,hắn không tỉ mỉ đến mức đó.Dấu vân tay cũng không thèm thu dọn thì nói gì đến dọn dẹp hiện trường.”

Mọi người sôi nổi tranh luận,mỗi người đưa ra những tình huống mà mình cho là có thể xảy ra và cứ như thế liên tục có những tình huống bị bác bỏ vì không có cơ sở cũng có những tình huống được thừa nhận vì nó hợp lý.có người nói,ở giữa 1 cuộc tranh luận là chân lý nhưng không,ở giữa chúng là vấn đề.vấn đề mà cả 2 bên phải tìm ra lời giải đáp hợp lý.

Triệu Vân ngồi trên ghế,tuỳ tiện chéo chân,tay chóng lên bàn.Trông cô giống đang suy nghĩ cũng giống như đang xem phim hay.Phong thái của cô lúc nào cũng luôn bình tĩnh và ung dung tự tại,khiến cho người khác phải thán phục và kinh ngạc.

Kim Long ngồi đối diện với Triệu Vân,mắt chăm chú nhìn vào ipad.

Tranh luận một lúc vẫn chưa tìm ra cái gọi là vấn đề mọi người quay qua nhìn Kim Long với Triệu Vân…

“Triệu Vân,cô hãy nói chân dung mà cô phát hoạ đi…”-Alan nói.

Triệu Vân nhíu mày: “Đây là màn đầu của 1 vụ giết người hàng loạt.Hung thủ là nam giới tuổi khoảng 30,người gia trắng,hắn sống độc thân không có gia đình,hung thủ có IQ cao,có thể là 1 người trí thức.”

Những lời của Triệu Vân khiến mọi người không thể tin nổi?họ nhíu mày nhìn cô như muố 1 lời giải thích.

Triệu Vân thản nhiên nhìn họ: “Hung thủ là nam giới,25 tuổi,người da trắng các nghiên cứu của FBI cho thấy kẻ giết người hàng loạt phần lớn là nam giới và có khuynh hướng chọn nạn nhân là người chung một cộng đồng sắc tộc. Các số liệu thống kê chỉ ra rằng hung thủ thường ở vào độ tuổi 20 – 30.”

“Sư phụ,tại sao chị lại nói là hung thủ ở độ tuổi 30?”-Chelly hỏi.đồng thời mọi người gật đầu hưởng ứng.

“Những động cơ thúc đẩy con người đến chỗ giết người thường bắt nguồn từ lúc mới lớn. Cộng thêm 8 – 10 năm, động cơ chín muồi, kẻ sát thủ ra tay thì lúc đó là ở tuổi 29-30 tuổi.Hắn hiện đang sống độc thân,bởi vì tính tình của hắn thay đổi thật thường khó có thể hoà nhập chung với người khác”

Không gian trong phòng nhất thời im lặng,Lana nhìn quá Kim Long,anh vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc Ipad màu trắng.

“Lã