XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọng Án Tình Yêu

Trọng Án Tình Yêu

Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 134699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.

o đại,anh đang xem gì thế.”

Mọi người nhìn sang Kim Long.

“mọi người lấy Ipad mở chế độ Map lên đi.”-Kim Long nói.

Tất cả lặp tức ngồi xuống ghế,trên tay người nào cũng cầm một cái Ipad.

“mọi người xem,hiện trường vụ án là một nơi có nhiều người xung quanh sinh sống,vậy tại sao hung thủ lại chọn nơi này?liệu có phải hắn muốn chúng ta phát hiện?Bên pháp y đã ra kết quả,nạn nhân Dương Tuyết Hoa tử vong vào khoảng 1-2 giờ sáng,gần hiện trường lại có khu chợ,vào lúc này khu chợ đã tiến hành hoạt động,nhưng tại sao hắn bỏ xác nạn nhân ngay tại một nơi dễ phát hiện mà lại không ai phát hiện?”-Kim Long hỏi

Mọi người chìm vào suy tư,đúng,đây cũng là vấn đề quan trọng.

******************************************

Chung cưHoàng Yến.

Từ khi về nhà,Triệu Yến luôn cấm đầu vào laptop,trên bàn là 1 chòng giấy cô phát hoạ chân dung tên hung thủ,bị cô quăng bỏ vì không đúng.Triệu Vân cấm đầu vào công việc đến mức Hàn Mịch vào nhà lúc nào mà không biết.

Nghe tiếng động trong bếp Triệu Vân mới đi vào xem,vừa vào thì thấy Hàn Mịch đang nấu cháo gà.Triệu Vân không ngạc nhiên cũng chẳng bất ngờ,đi tới rót 1 ly nước ấm.

Thấy thế Hàn Mịch hỏi: “phát hiện ra mình rồi sao?

Triệu Vân dựa vào gian bếp: “xem ra mình phải thay đổi mật khẩu nhà.” Nhà của Triệu Vân được khoá bằng mật khẩu.Có hệ thống bảo vệ cao cấp,nếu nhập không đúng mật khẩu chỉ 2 lần hệ thống sẽ tự động báo xuống phòng bảo an của toà nhà.

“Cậu đừng làm thế,nếu không cậu sẽ chết trong âm thầm vì đói đó.”-Hàn Mịch liếc Triệu Vân một cái.

“Mình cũng có bản năng sinh tồn của riêng mình,đói bụng thì đi ăn.”-Triệu Vân nói.

“Được,dù sao mấy ngày tới tớ cũng bận,coi cậu sống như thế nào?”-Hàn Mịch nói.

“Cậu bận gì?”-Triệu Vân hỏi.

Hàn Mịch dừng động tác khoanh tay nhìn Triệu Van với thái độ cao ngạo: “E hèm,nói ra chỉ sợ cậu ghen tị đến chết thôi.Mình,phải hẹn hò với bạn trai giám đốc của mình.”

“xì,cậu thèm đàn ông tới mức chỉ hẹn hò mà đã vui vậy rồi?nếu là lên giường chắc cậu mừng đến mua đồ cúng mất”-Triệu Vân mỉa mai.

“Cậu…cậu dù sao cũng là con gái nói thẳng ra như thế không sợ người ta sẽ bỏ chạy à?”-Hàn Mịch.

Triệu Vân chỉ cười nhạt rồi ra sofa làm tiếp công việc.

Cô chẳng quan tâm đến cái gì gọi mà tình cảm yêu đương,đối với cô,có cũng được,không có cũng chả sao.Cô thích tự tại,thích tự do,cô ghét tất cả những thứ ràng buột cô,kể cả…gia đình…..




Chung cư Hoàng Yến…

5:30p AM…

~Rè….rè…..~ tiếng chuông điện thoại của Triệu Vân reo lên,cô quơ tay tìm chiếc điện thoại yêu dấu của mình.

“Alo”-giọng của Triệu Vân có thể nói lá chảy dài ra 1 KM.

Đầu dây bên kia nói được vài câu thì cô ngồi bật dậy.

“Địa chỉ?”

“…..”

“Được 15p tôi đến liền.”-nói xong cô quăng điện thoại và cấp tốc vệ sinh cá nhân,thay đồ.

Trời còn chưa sáng chiếc xe Ferrari 2 chỗ màu đỏ đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi chung cư khiến không khí vào buổi sáng đầy mùi khói xe và những người tập thể dục xung quanh cũng được ‘hưởng ké’ 1 vài ngụm.

Chiếc xe của Triệu Vân dừng tại một con hẻm nhỏ,thường ngày có lẽ nơi đây rất vắng vẻ nhưng hôm nay lại rất náo nhiệt.Người dân hiếu kì xung quanh và cảnh sát điều có mặt.Triệu Vân xuất trình thẻ cảnh sát,sau đó vào khu vực hiện trường.

1 cô gái ngồi ở dưới đất tựa lưng vào tường,trên mặt là các dấu vết ghạch bằng lưỡi lam,2 mắt cô gái mở to nhìn rất đáng sợ.

Triệu Vân đi tới bên cạnh Kim Long đang nói chuyện với Tần Lam:

“Nạn nhân đích thực là bị lấy máu,trên cổ có nhiều dấu vết bị kim tiêm đâm.tình trạng trước khi chết điều giống với nạn nhân Dương Tuyết Hoa của vụ trước,không có dấu vết bị xâm hại tình dục.”-Tần Lam báo cáo.

Triệu Vân lúc này đang ngồi xuống đeo bao tay và xem vết thương trên cổ nạn nhân,Kim Long cũng ngồi kế một bên.

“Có phát hiện gì không?”

“Có phát hiện gì không?’

2 người cùng 1 thời điểm lên tiếng sau đó quay qua nhìn nhau,Kim Long nở nụ cười còn Triệu Vân chỉ cười nhạt.

“Bác sĩ Tần,thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng mấy giờ?”-Triệu Vân hỏi.

“khoảng 11-12 giờ tối hôm qua”-Tần Lam trả lời

**************************************

Phòng 1-Tồ trọng án.

Trong phòng lấy khẩu cung,Lana và Jack ngồi đối diện với bạn thân của nạn nhân Dương Tuyết Hoa

“Cô Lâm,mối quan hệ giữa cô và nạn nhân Dương Tuyết Hoa như thế nào?”-Lana hỏi

Lâm Kiều Ngân nói: “Chúng tôi là bạn thân từ thời cấp 3.”

“Vậy nạn nhân là người như thế nào?”-Jack hỏi.

“Bạn ấy hoạt bác,lanh lẹ lại c