
Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.
t thì gật đầu.mọi người cũng theo đó mà vui vẻ.
************ Hill Club*******************
Hill Club quá bar nổi tiếng nhất thành phố A,nó không giống những quán bar khác đầy những tệ nạn xã hội,ở Hill Club tuyệt đối không xuất hiện ma tuý hay mại dâm.đây cũng là ‘thánh địa’ của thành viên tổ trọng án,họ chỉ ‘cho phép bản thân’ đến đây khi phá được một vụ án nào đó.
Ở Hill Club có 12 phòng phân chia theo cấp bậc,3 phòng là VIP dành cho những khách hàng quen thuộc,còn lại là phòng xếp theo thứ tự từ A đến H.
8 người của tổ trọng án được xếp vào phòng VIP,tại đây họ có thể phóng tên,chơi game,karaoke,…
8 người vừa ngồi xuống sofa phục vụ đã đi tới.
“Xin hỏi các anh chị dùng gì?”
“Soda”-LiLy
“bia.”- Jack
“bia”- Alan
“rượu”- Harry
“Soda”-Lana
“Latte”- Isabel
“Wishky”-Kim Long
“nước chanh,cảm ơn.”-Triệu vân
“Way…Triệu vân,có phải không vậy?đến đây mà cô chỉ uống nước chanh?”-Jack không tin nổi.chẳng lẽ người con gái trước mặt ‘ngoan’ đến vậy?
“tôi không uống những thức uống có cồn,nó làm chi phối lí trí của tôi.”-Triệu Vân giải thích,dựa vào ghế sofa,2 chân tuỳ tiện bắt chèo vào nhau trông cô cực kì nhàn nhã.
“Triệu vân,cô thật cool nha…”-LiLy nói.
Triệu Vân chỉ cười nhạt.
“xin hỏi các vị muốn dùng gì?”-người phục vụ lại hỏi.
“sường xào chua ngọt,cua lột tẩm bột chiên, đậu hủ chiên giòn sốt ngọt, mực tẩm bột chiên kiểu Thái, cua lột sốt tiêu đen, đậu hủ nhồi nhân thịt và hải sản, gỏi đu đủ, cà ri vàng với thịt gà / heo và khoai tây, cà ri vàng với rau củ, cà ri Massaman gà, mì tươi súp gà nước trong với trứng và nấm đông cô.”-Jack gọi một hơi.
“chà Jack cậu…câu đào mỏ hả?”-LiLy bĩu môi
“Jack,cậu gọi nhiều vậy ăn coi chừng mắc nghẹn đó.”-Isabel nói
“Jack,câu lợi dụng lòng tốt của người khác vừa phải thôi.”-Lana nói
“3 cô thì biết cái gì,hôm nay lão đại trả tiền,tôi phải tranh thủ ăn để lấy lại năng lượng của 4 ngày căng thẳng.cô xem tôi đẹp trai thế này nếu không chăm sóc kĩ sẽ biến thành tiểu quái mất.”-Jack làm ra vẻ tội nghiệp.
8 người cười ồ lên,ngay cả Triệu Vân cũng nở nụ cười vui vẻ,từ trước đến giờ vì thân phận của mình,cô luôn gặp những kẻ giả tạo hiếm khi thấy được những người thẳng thắng như Jack…
Kim Long nhìn thấy Triệu Vân cười,từ lúc gặp tới bây giờ đây là lần đầu tiên anh thấy Triệu Vân cười,nụ cười đẹp hơn cả thiên tiên giáng trần.khi cô cười tựa như đoá hoa hướng dương toả sáng trước ánh mặt trời.Khiến Kim Long như lạc ở trong một mê cung không có lối thoát và cũng không muốn thoát.
“Triệu Vân,cô muốn ăn gì?”-Kim Long nhìn Triệu Vân.
“Thật dáng tiếc,tất cả món tôi thích điều bị Jack gọi hết rồi.”-Triệu Vân nở nụ cười.
“từ lúc gặp tới giờ đây là lần đầu tiên thấy cô cười cũng là lần đầu tiên thấy cô nói đùa đó.”-Harry đùa
Triệu vân nhún vai: “tôi không bị tê liệt cảm xúc nên cười và nói đùa thì có gì lạ?”
Mọi người cười ồ lên.một bửa tiệc vui nhộn xoá tan mọi căng thẳng mấy ngày nay.thành phố A lại trờ về không gian bình lặng,tổ trọng án lại có thêm một ngôi sao ngành tâm lý tội phạm mới.nhưng đây chỉ là mở đầu cho một chương sử mới của tổ trọng án.
***************************
Chung cư Hoàng Yến….
Nhà Triệu Vân ở tại tầng 19 của chung cư Hoàng Yến,
Chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ 2 chổ cực kì mắc tiền (đại khái nó như vậy: http://i2.minus.com/ifIAiGm3vUxKw.jpg ) chiếc xe tiến vào bãi xe ngầm,Triệu Vân bước xuống xe,vào thang máy nhân số 19.
Cửa mở ra,bên trong căn nhà khá rông rãi,cửa số sát đất giúp cô có thể quan sát toàn thành phố A,bộ ghế sofa màu đỏ,vách tường được sơn màu vàng kem làm không gian căn nhà ấm cúng hẳng lên,cô vào trong phòng tắm khoảng 15p sau đó đi ra trên người choàng chiếc áo tắm màu hồng nhạt.cô đạt ngồi nằm thẳng xuống giường chừng 5p sau điện thoại bàn của cô reo lên,cô đang nhắm mắt dường thần chỉ quơ quơ cái tay nhấn nút phát loa ngoài của điện thoại.
“Công chúa của tôi,cô không nói một lời lại bỏ về thành phố A,khiến tôi suýt nữa đứng tim rồi.”-1 giọng nói của một người đàn ông vang lên.
“có chuyện gì có thể khiến cho quản gia Lý đứng tim giữ vậy?”-Triệu Vân trả lời.
“sao tam công chúa lại về đó?nữ hoàng đã rất tức giận.”-Lý quản gia nói
“ta chỉ muốn về đây một thời gian,ông nói với mẹ 1 tiếng dùm ta.”-Triệu Vân chỉ dặn dò không hề giải thích
“Tam công chúa,công nương hoàng gia pháp tha thiết mời công chúa đến tham dự tiệc cưới của cô ta,xin hỏi người có đi không?”-Lý quản gia nói
“bảo chị Triệu Yến hay Triệu Vũ đi dùm ta đi.”-Triệu Vân nói.
“nhưng mà…a đại công chúa..