Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342556

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2556 lượt.

y đầu hẻm, Vũ Lâu quay lại nhìn sau mình, cũng thấy một đội quan binh nữa, chặn hết các lối thoát của nàng.
Rốt cuộc là các nàng vừa chọc vào ai đây? Vì sao có thể điều động quan binh đến truy bắt các nàng?
Gã nam tử vừa rồi đi tới, chỉ vào bọn họ lớn tiếng nói: "Bắt hết lại cho gia."
***
Vương Lân đang ở trong phủ của ca ca Vương Kỳ, định chờ hắn để thương lượng chuyện đưa Hàn vương thế tử về. Nhưng mà vừa đến nơi mới biết ca ca hắn đi dạo đêm thất tịch, thế tử cũng không thấy bóng dáng đâu. Mấy ngày nay Vương Lân cực kỳ mỏi mệt, không muốn hoạt động nhiều, chỉ ngồi ở phủ Vương Kỳ chờ hắn về.
Vương Lân vừa nằm xuống nghỉ ngơi không bao lâu thì bên ngoài vang lên những âm thanh ồn ào, nghĩ là ca ca đã trở lại, hắn vội khoác áo chạy ra ngoài.
Đi đến tiền viện thì thấy Vương Kỳ đang khiêng một túi lớn đi về phía phòng ngủ.
"A! Đệ đệ, đệ tới vừa đúng lúc, ca ca đang muốn tìm đệ đây." Vương Kỳ cười, quay đầu lại nhìn người đang kéo cái túi còn lại: "Cái kia tặng cho đệ."
"Cái gì đây?"
Bỗng cái túi trên vai Vương Kỳ phát ra tiếng ô ô, một đôi giày thêu lộ ra bên ngoài cũng đã đủ để hắn biết, trong túi là một cô gái.
Vương Lân hơi choáng nói: "Ca ca, đây không phải như ở Tây Nam của huynh đâu, không phải cứ thích cô nương nhà ai là cướp về thế được……"
"Các nàng chọc vào ông đây, đương nhiên là phải đòi bồi thường." Vương Kỳ hừ giọng: "Đệ không cần, thì đừng trách ca ca không nhường đệ nhé, đêm nay ông đây sẽ \'sủng ái\' cả hai mỹ nhân này." Nói xong, hắn cười ha ha hai tiếng cực dâm đãng rồi khiêng túi đi vào phòng ngủ.
Vương Lân làm sao có thể để yên cho hắn hành động được, vội đi theo khuyên nhủ: "Ca ca, huynh vừa vào kinh đã cưỡng bức dân nữ, bị người ta cáo tội lên Hoàng thượng thì phiền to. Nữ nhân ở đâu mà không có, huynh không nên làm bừa."
"Hừ! Đấy là đệ chưa biết hai mỹ nhân này xinh đẹp thế nào thôi!" Vương Kỳ ném cái túi trên người lên giường, mở miệng túi ra: "Để đệ nhìn một chút đi, bảo đảm đệ cũng sẽ động tâm."
Vương Lân nói: "Những nữ nhân xinh đẹp ở kinh thành này, có ai không phải là con nhà gia thế đâu, huynh đừng có bắt con gái, thê thiếp nhà quan về đấy."
"Hừ, trừ công chúa ra, thì có nữ nhân nào mà ông đây không ngủ được." Vương Kỳ kéo tóc cô gái kia, túm nàng ra khỏi túi: "Cô nên ngoan ngoãn một chút!"
Vương Lân vừa nhìn đã tối sầm mặt mũi: "Trừ công chúa, còn có một loại nữ nhân mà huynh không được chạm vào, đó là…… Vương phi‼!"
Cho dù là Vương phi bị phế bỏ.
"Nàng ta là Vương phi nhà ai? Sao lại xuất môn cùng nha hoàn, lại còn thô lỗ, biết võ công nữa."
Tần Vũ Lâu nhìn thấy Vương Lân, liền liều mạng giãy dụa. Vương Lân đẩy ca ca sang một bên, đi đến rút miếng vải nhét trong miệng Vũ Lâu ra: "Cô chờ một chút, ta sẽ thả cô ra." Rồi nói với ca ca: "Huynh gây họa rồi, nàng vốn là Huệ vương phi."
"A?" Vương Kỳ nghe xong, cũng thấy hoảng sợ, nhưng hắn định thần lại rất nhanh, nói: "Không phải Huệ vương điện hạ đang cố gắng tìm nàng ta sao, đúng là chó ngáp phải ruồi, để ta đem nàng về cho Huệ vương."






Đi một vòng lớn, lại quay về bên Lam Tranh
Vương Lân lắc đầu: "Ca ca, huynh không hiểu đâu……"
Huệ vương đã biết Tần Vũ Lâu ở đâu từ lâu rồi, nhưng cố kìm nén không dám đi tìm nàng, chỉ vì muốn nàng được yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian, nếu cố tình trói nàng đưa về bên Huệ vương, chỉ e sẽ làm quan hệ của hai người càng tồi tệ hơn thôi. Hơn nữa, sợ rằng bên phía Tấn vương cũng sẽ ra mặt đối chọi, Huệ vương vẫn còn chưa chuẩn bị tốt để nghênh chiến.
"Ca ca, huynh không được chạm vào nàng, ta đi một chút rồi quay về ngay."
Chờ Vương Lân đi khuất, Vũ Lâu căm tức nhìn Vương Kỳ: "Mau thả chúng ta ra!"
Hai người ôm nhau ngồi trong ngục tối chờ cứu viện, nhưng đã ba ngày trôi qua, trừ cai ngục đến đưa cơm, thì không có ai đến nữa. Dù có hỏi cai ngục, hắn cũng ngậm miệng không nói gì, giống người câm vậy.
Tâm tình Vũ Lâu càng ngày càng tệ, niềm tin của nàng cũng gần như mất hết. Cửa lao bỗng mở ra, hai tên cai ngục đi tới nói: "Đại nhân cho truyền các ngươi thăng đường! Mau đi ra!"
Bạn đang doc truyen online tại: WWW.
Là Kinh Triệu Doãn. Ông phải chịu áp lực quá lớn.
Đúng là, không ở trong chăn thì không biết chăn có rận.
Tuy một viên quan tam phẩm như ông không phải là nhỏ, nhưng so với Vương công, quý tộc thì cũng chỉ là con tép con tôm mà thôi.
Từ ba ngày trước, khi Đại tướng quân Vương Kỳ vừa từ Tây Nam quay lại kinh thành, dâng cáo trạng tố cáo dân nữ Tần Vũ Lâu hành hung người trên đường, ông liền chịu sự khảo nghiệm đến chết dở sống dở.
Tần Vũ Lâu cũng đã từng vào nhà lao của Kinh Triệu Doãn, hắn may mắn kết thân được với Cửu hoàng tử Tấn vương điện hạ, cũng coi như có gốc cây đại thụ mà dựa vào.
Nhưng lần này Tần Vũ Lâu vào đại lao, rất khác với lần trước. Nguyên cáo lần này là Vương thị, không thể trêu vào, hơn nữa, sau lưng hắn rõ ràng là có Huệ vương chống đỡ. Vũ Dương hầu còn ngầm nói với ông phải tuy