
Tác giả: Thirsty Blood
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/811 lượt.
sức nhẹ nhàng nhưng nặng ngàn tấn của Đình Phong trở thành búa giáng xuống đầu toàn thể 22 con người đang ngồi đây...
Chẳng là để chắc chắn, Đình Phong đã gọi cho thầy hiệu trưởng hỏi. Còn Mạnh Đức gọi cho cô hiệu phó...
KẾ HOẠCH ĐẦU TIÊN: THẤT BẠI!
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
NGÀY 2: CÓ ĐI MÀ KHÔNG CÓ VỀ...
.
.
.
P.s: tớ định nói là ngày 2 để hôm sau tớ viết...và Cặp Song Sinh siêu thánh thiện sắp xuất hiện rồi. Thế nhé :v
- Như đã nói. Lừa người nghĩa là đi lừa người khác. Nó cũng có nghĩa là các độc giả đã bị tớ lừa ngoạn mục.
- Tầm 20h mới có cơ. Lý do thì đơn giản lắm. Tớ á, tớ chưa nghĩ ra tên chương á. Vì thế đừng ai thất vọng :v
- Nhưng tớ có thể chắc chắn rằng sau cái chương này, học viên Dragon sẽ thành bãi thăm ma :>
[Như đã hứa, ta xin phép trả truyện dù có muộn hơn dự kiến tẹo 😘😘. Tại ta bận ăn cơm quá mà😂😂'>
================
Ngày 2: Có đi mà không có về..
Ờm. Hiện giờ là 7:30', tức là đã vào lớp cách đây nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ lớp Toán và lớp Lý mới ló mặt đến trường. Hôm qua giận quá đâm mất ngủ. 12 thành viên lớp Toán và 12 thành viên lớp Lý ở 2 nhà đối lập nhau(😂😂 muộn 30' liệu có ăn mắng không?)
- Nhớ! 15' duy nhất của chúng ta!
Đình Phong nói với Mạnh Đức.
Hiện giờ, lớp Toán và lớp Lý đang NHỊN. Không được cãi nhau, nếu không hỏng hết cơm cháo.
- Ok chưa? -Hồng Quang hỏi Long Anh.
- Tôi không như cậu đâu. Yên tâm!
Long Anh nghênh mặt lên đi qua Hồng Quang.
Nhịn! Một điều nhịn là chín điều lành. Hồng Quang nín thở thật sâu...
Đừng thắc mắc tại sao đi muộn mà không bị thầy giám thị bắt. Thầy có thấy tụi nó đi muộn nhưng không đủ sức mời tụi nó lên phòng giám thị. Bàn ghế, cửa kính,máy tính, ấm chén của thầy chưa được thay cũng như chưa có sửa. Để tụi nó lên đấy thì chắc thầy ra phòng bác bảo vệ ngủ quá(😆😆😆)
.🍳🍳🍳🍳🍳
5 tiết học nhanh chóng trôi qua(thực chất là học có 4 tiết). Trong thời gián này, lớp Toán và Lý không chọc bất cứ giáo viên nào ngoài ông giám thị(😂😂 tập trung chuyên môn)
Giờ ra về. Những tiếng la thất thanh của thầy giám thị.
- Trời ơi! Xe của tôi! Lốp xe! Bánh xe! Đũa xe! Đầu xe! Trời ơi! Ai đã làm!
Sau màn la thấy thanh ấy, thầy đã nhìn xuống tờ giấy được đặt ở dưới xe với dòng chữ được đánh máy(😣😣) rất cẩn thận:
" Thầy về cẩn thận! Tụi em thấy thầy mập quá nên để thầy tập thể dục chút ấy mà!
Kí tên: lớp Toán & lớp Lý"
Chỉ gọn lọn mấy từ như vậy. Lần này tụi nó chơi ác hơn rồi. Lần này tụi nó cho thầy thay xe mới rồi. Muốn ra mắng cho hả giận nhưng rất tiếc lớp Toán và lớp Lý đã về cách đây 30'...
.....Nhà hàng....
Tình hình là hôm nay đã chơi nặng hơn nên đã vui vẻ đi ăn với sự tranh cãi về đồ ăn nhưng nhìn chung tâm trạng khá vui cho đến khi câu nói như búa bổ đầu chim sẻ của Mạnh Đức: thầy giám thị vẫn đi dạy.
KẾ HOẠCH II : THẤT BẠI!
====================
Ngày 3: Người tuyết.
Thầy giám thị vừa đến trường bằng con xe....đạp mới toanh( xe máy hỏng rồi 😂😂) thì được 1 học sinh báo rằng lớp Lý đang đánh nhau. Đừng hỏi tại sao cậu học sinh đó không dám vào, bởi vì cậu học sinh đó đã bị lớp Toán và lớp Lý mua chuộc bằng 4 quyển truyện: xxxHolic của Clamp(mỗi lớp 2 quyển).
Thầy tức tốc phi thẳng lên lớp lớp Lý. Biển lớp 10Lý xuất hiện trước mắt thầy. Thầy có nghe thấy tiếng cãi nhau liền mở cửa ra vào "ào". Một xô nước đổ xuống đầu thầy...
Thầy định "bùng nổ" thì nghe tiếng lớp Toán cãi nhau. Thầy phi thẳng sang lớp 10Toán. Kết quả là một bao bột mì đã được mở sẵn rơi xuống đầu thầy. Thầy đã thành người tuyết( có bợn nào nhớ xảnh này không 😂😂)
Thầy lại định bùng nổ nhưng thầy chợt phát hiện ra rằng: nếu bây giờ mà nói thì thầy sẽ ăn bột sống nên lại lẳng lặng rút về...
......
Lớp Toán và lớp Lý lại yên tâm đi ăn.
- Lần này lão chắc chắn phải nghỉ việc!
- Đúng rồi! Người tuyết đi xe đạp mà!
- Kể cũng tốn tiền thật!
Vâng! Đó chính là vấn đề nói chuyện. Chưa cãi nhau là may rồi!
Mạnh Đức và Đình Phong bước vào. Khuôn mặt 2 cậu chàng tối sầm. 22 con người còn lại đã đoán ra gì đó. Lâm đứng lên:
- Đừng nói là....
Đình Phong gật đầu trước câu nói của Lâm
KẾ HOẠCH III: THẤT BẠI!
=====================
NGÀY 4: Vật dụng đi tong
" -Giời ơi! Nhanh lên đồ lề mề! -Thùy Chi gắt Huyền Anh...
Huyền Anh hít một hơi thật sâu. Nhịn! Nhịn! Ta phải nhịn!..
- Cái đó là xẻ ngang không phải dọc! Ngu thế! -Cát Linh gắt Thiên Thanh.
Nhịn! Sau vụ này ta sẽ trả tất...."
.....
Thầy giám thị lại đến trường với con xe...đạp của mình. Thầy bước vào căn phòng với chiếc bàn máy tính để chiếc máy tính....hỏng, cái cửa kính...thiếu 1 kính, bàn uống nước...thiếu mất mặt kính và ấm chén. Tất cả đều là tác phẩm của tụi nó( chắc ai cũng biết ha. Ta khỏi giải thích 😂😂)
Thầy thở dài...ảo não ngồi xuống ghế...bỗng dưng thầy thành tâm điểm của lớp Toán và lớp Lý.
Rồi "rầm"...Chiếc